Đôi khi anh chẳng thể hiểu nổi cách mà người ta yêu nhau thời nay. Ừ thì, anh là kẻ lạc hậu, anh cũng nghĩ như vậy. Có thể anh sinh ra nhầm thời, hoặc anh chưa gặp được người có chung tư tưởng, suy nghĩ với anh.
Anh không hiểu được rằng tình yêu thời nay được định nghĩa như thế nào, nhưng mà anh thấy các cặp đôi yêu nhau quá vội vàng. Có lẽ, đôi ba lần gặp gỡ, thấy cảm giác hợp thì yêu, không được thì chia tay. Thấy một cô gái, theo đuổi một, hai tuần không được thì bỏ.
Anh, cả năm trời chẳng rung động trước ai, nhưng cũng chỉ mất của anh một phút để rung động trước em. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh đem lòng yêu một người rồi chẳng nhận được gì. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh muốn tiếp tục theo đuổi một người, bạn bè lại khuyên anh "Đừng". Chẳng phải lần đầu tiên em à.
Nhưng điều đó có lẽ cũng chẳng quan trọng, vì kết quả vẫn thế nào: Anh yêu em. Không phải vì anh mong em sẽ yêu lại anh. Chỉ vì anh yêu em.
Anh là kẻ ích kỷ, phải không em?