Ngày 06-03-2025, tình nguyện viên Phước Nghiêm đã dẫn đoàn bộ hành sư Minh Tuệ từ Thái Lan sang Mã Lai để tiếp tục cuộc hành trình hướng về miền đất Phật. Người trong đoàn ai cũng hoan hỉ tốt đẹp. Nhưng vui nhất có lẽ là chính quyền Thái Lan.
Dân Mã Lai chủ yếu theo đạo Hồi, hiện đang là tháng Ramadan nên các sư khó mà khất thực. Phước Nghiêm lên live thông báo phải liên hệ nhà hàng để đặt nấu đồ chay cho các sư. Việc này không phạm giới, chỉ sai với pháp tu 13 hạnh đầu đà, nhưng đây là tình huống bất khả kháng.
Từ khi sư Minh Tuệ đặt chân qua Mã Lai, các youtuber từng bám theo đoàn đã quyết định rút về VN, và kết quả là vừa đáp xuống sân bay thì... bị CA sân bay hốt. Sau 6 tiếng, tất cả anh em đã được ra về. Theo lý giải của một số youtuber “ngồi nhà” thì những người này bị CA hốt do họ là "Báo con" - một bọn chuyên đưa thông tin bịa đặt, tạo drama kịch tính hóa để câu like, câu view, làm xấu đi hình ảnh của các bậc chân tu... Vì bằng chứng rành rành là các sư đã nhập cảnh thuận lợi qua Mã Lai và đang đi khất thực, bộ hành, ngủ nghỉ rất an yên (tất nhiên là trừ những lúc không an yên).
img_0
Những người đang hỗ trợ đoàn bộ hành như Thành Trung TV, Nguyễn Dân (nhà báo tự phong), Nguyễn Thành An, Phước Nghiêm thường lên mạng nói rằng các sư trong đoàn bộ hành đang tu tập rất tinh tấn, an yên, bất chấp các thế lực “ma quỷ” đang tìm cách chống phá. Có lần, cả đoàn ghé vào một khu vườn cọ râm mát để nghỉ ngơi thì bị một thế lực “ma quỷ” nào đó đuổi đi trong "an yên". Có đêm, cả đoàn đang ngủ thì có một thế lực nào đó gọi CA tới khiến các sư phải chuyển chỗ ngủ trong… "an yên”.
Sau khi Phước Nghiêm bị cộng đồng mạng công kích vì phá hạnh tu của các sư thông qua việc thuê xe tốc hành chở cả đoàn bộ hành đến biên giới Thái Lan - Mã Lai, ngày 09-03-2025, y lên live giải thích rằng việc thuê xe là “bất khả kháng” và đó là chủ ý của sư Minh Tuệ, chứ không phải lỗi của y. Nếu điều này là sự thật thì sư Minh Tuệ đã nhận tiền một cách gián tiếp. Sư Minh Tuệ từng nói "Con không nhận tiền"; bây giờ có lẽ nên sửa câu đó thành "Con nhờ người khác nhận tiền." Vì thuê xe và làm giấy tờ thì cần có tiền, mà Phước Nghiêm đang nợ ngập đầu thì lấy đâu ra tiền ngoài việc kêu gọi người khác đóng góp? Nói chung, các sư đi xe cũng tốt đẹp, mà cái tốt đẹp nhất của việc đi xe là giúp tất cả sư trong đoàn thực hiện thành công cái hạnh khó nhất trong 13 hạnh đầu đà: NGỦ NGỒI.
Tiến sĩ Vũ Thế Dũng (CEO và Founder của Thinking School - đơn vị đào tạo tư duy phản biện một chiều) đã lên status chúc mừng đoàn đã có bước tiến mới - nhập cảnh vào Mã Lai. Một số comment đề nghị tiến sĩ Dũng dùng lập luận logic và tư duy phản biện một chiều của ông để lý giải cho việc vì sao một đoàn đi Ấn mà lại rẽ xuống Mã Lai rồi lên tiếp một kế hoạch “BẤT KHẢ KHÁNG” là ĐI TÀU sang đảo quốc Singapore.
img_1
Cá nhân tôi nghĩ rằng Ấn Độ chỉ là một cái cớ để sư Minh Tuệ ra nước ngoài tiếp tục bộ hành. Ngay từ đầu, miền đất Phật không phải là đích đến thật sự của sư Minh Tuệ. Đất Phật không hấp dẫn đến thế. Đất Phật đã không còn Phật, cũng như vườn sầu riêng ở Gia Lai đã không còn sư Minh Tuệ. Liệu có sự khác biệt gì giữa những người tìm đến đất Phật đảnh lễ và những kẻ tìm đến vườn sầu riêng ở Gia Lai hốt đất về thờ?
Ngày 08-03-2025, đoàn bộ hành nghỉ đêm trong một ngôi chùa ở Mã Lai
Ngày 08-03-2025, đoàn bộ hành nghỉ đêm trong một ngôi chùa ở Mã Lai
Hiện tại, có lẽ cộng đồng mạng đã tìm được lời giải đáp cho một câu hỏi của tiến sĩ Vũ Thế Dũng: Chùa to tượng lớn để làm gì? Đáp: là để cho đoàn bộ hành mà tiến sĩ Dũng đang ca ngợi có chỗ tạm trú. Lưu ý là việc đoàn bộ hành trú trong chùa không hề phạm giới, chỉ là thực hiện không đúng với hạnh đầu đà. Nói chung, trong trường hợp bất khả kháng thì vi phạm hạnh nguyện cũng không sao, nhưng "bất khả kháng" với tần suất dày đặc và có kế hoạch thì không ổn, vì mỗi khi các sư nhắc tới 13 hạnh đầu đà sẽ thấy... ngại miệng. Nhưng nếu các sư không ngại nhắc... thì người nghe sẽ là người thấy NGẠI.
Một Việt kiều Úc tên là Trương Minh Quân - người từng tuyên bố sẽ chống cộng đến hơi thở cuối cùng - lên mạng thừa nhận mình là người hỗ trợ đoàn bộ hành ở Mã Lai. Hiện tại, trong đoàn có sự xuất hiện của Trương Quốc Tuấn (anh trai của Trương Quốc Huy - một kẻ chống cộng cực đoan). Vậy là đúng như lời anh Đoàn Văn Báu từng dự đoán: các thế lực chống phá, phản động đã len lỏi vào đoàn. Nói theo ai đó, phản động cũng tốt đẹp, không phản động cũng tốt đẹp, bội thu, bội thu…
Sau khi theo dõi "bộ phim" này suốt nhiều tháng nay, tôi cảm thấy sư Minh Tuệ không quan trọng người giúp mình là người tốt hay xấu, người đó lấy nguồn tiền từ đâu, đến với ông có ý đồ gì, miễn là người đó phải có đức "kham nhẫn", nói trắng ra là biết CHIỀU Ý ÔNG, còn nói theo cách “hoa mỹ” cho có hơi hướng Phật pháp là... biết TÙY DUYÊN!
Vậy ý ông là gì? Ý ông là muốn được thoải mái đi bộ hành cùng các bạn đồng tu từ nước này qua nước khác, CÀNG ĐÔNG CÀNG VUI, không quan tâm nguồn tiền phục vụ đoàn bộ hành lấy từ đâu. Nếu ai không TÙY DUYÊN nổi thì sẽ bị loại ra khỏi đoàn. Ai thuận ý ông thì ông cho là thiện. Ai nghịch ý ông thì ông cho là ác. Ai chiều ông thì ông cho là khôn, biết kham nhẫn. Ai nghịch ông thì ông cho là dại, không kham nhẫn...
Qua những việc mà anh Theerawat đã làm để hỗ trợ cho đoàn bộ hành trên đất Thái, mà gần đây nhất là giúp Lê Quang Hà và sư Minh Trí được "đặc cách" gia hạn lưu trú thêm 60 ngày, chúng ta có thể đoán biết Theerawat có một sức ảnh hưởng nhất định đối với hệ thống tư pháp Thái Lan. Nhưng Theerawat chưa bao giờ công khai điều đó, mà chỉ thể hiện mình là "một người bán cà phê" mến mộ sư Minh Tuệ. Theo lý giải của tôi, Theerawat không dám công khai sự hỗ trợ vì ông biết những hành vi "đặc cách" của mình là LẠM DỤNG QUYỀN LỰC. Tiến sĩ Vũ Thế Dũng thừa biết điều này nên cứ khăng khăng muốn làm rõ thân phận của Theerawat, nghĩa là đang tấn công vào điểm yếu của Theerawat. Tất nhiên cái trò “bú fame” của tiến sĩ Vũ Thế Dũng (như chính ông từng thừa nhận) có thể lấp liếm bằng cái lý do cao đẹp rằng ông Dũng muốn Thái Lan có một nền tư pháp công bằng, dân chủ, văn minh!
Từ khi sư Minh Tuệ sang vùng đất của những người theo đạo Hồi, một số người trên mạng xã hội đồn rằng có một cuốn sách cổ nào đó bên đạo Hồi đưa ra lời tiên tri rằng trong tương lai sẽ có một thánh nhân nào đó xuất hiện trong hình hài của một gã ăn mày. Tôi không theo đạo Hồi nên không rõ cuốn sách đó tựa gì, do ai viết. Sự việc này khiến tôi nhớ đến chuyện một thanh niên cho rằng bản nhạc phim Tây Du Ký 1986 đã tiên tri về sự xuất hiện của sư Minh Tuệ và cuộc hành trình vĩ đại của ông, vì bản nhạc ấy mở đầu bởi một chuỗi âm thanh "tú tú tú tú..." hàm ý nhắc đến cái tên "Lê Anh Tú"…
“Bộ phim Tây Du Ký phiên bản đời thực” vẫn còn dài tập với nhiều tình tiết gay cấn, hay ho và hề hước ở phía trước… Chúc cho chuyến bộ hành sang Singapore của sư Minh Tuệ được suôn sẻ, phù hợp với hạnh nguyện của các sư trong đoàn, bớt rơi vào những kế hoạch “bất khả kháng”.
P.S: Có đứa comment rằng các sư vẫn có thể bộ hành sang đảo quốc Singapore mà không cần đi tàu hay máy bay, với điều kiện mặt biển RẼ NƯỚC RA!