Anh à! Giờ nay anh đang làm gì thế?
Em vừa mới hoàn thành xong một vài thứ nghĩa vụ tối thiểu cần làm để phục vụ nhu cầu tồn tại anh ạ.
Hôm nay muốn chia sẻ với anh một chút niềm vui bé tí xíu, chẳng là cái ý tưởng em ấp ủ vài tuần trước hôm nay em đã thực hiện được nó rồi! Tuy mới chỉ đi được một vài bước chân trên cả quãng đường dài dằng dằng dặc nhưng em cảm thấy mình như tràn trề sức lực để bắt đầu chạy nước rút vậy đó.
Ngày thứ 2 đi làm ở công ty mới em đã phải tăng ca 3 tiếng hơn, có chút sốc với cái đứa như em từ khi ra trường đến giờ chưa biết mùi vị của tăng ca là gì, hồi xưa đi làm ở công ty cũ cứ đồng hồ điểm mười bẩy giờ ba mươi phút là em đã xếch mông đi về. Dù gì đây cũng là một trải nghiệm có lẽ dân làm công ăn lương nào rồi cũng phải trải qua chẳng sớm thì muộn, sớm một xíu cho thích nghi dần anh nhỉ.
Em quyết tâm theo đuổi lại tiếng Anh sau bao nhiêu lần "bỏ lỡ". Từng bước, từng bước, chậm rãi để yêu lại từ đầu, nghĩ cũng khó nhằn đấy nhưng lần này em chắc chắn sẽ chinh phục được nó.
Buổi tối vui vẻ nhé anh!