Là 1 trong 2 sequel của series W sau khi phim kết thúc được vài tháng, phim được phát hành dưới dạng đĩa V-cinema, tuy chỉ có 1 tập nhưng phim đã khai thác rất thành công về anh chàng cảnh sát trầm tính của chúng ta.

Mốc thời gian là sau khi Terui và Akiko kết hôn. Trong một lần theo dõi hành tung của 1 băng nhóm trộm cắp đường phố, anh vô tình chạm mặt 1 toán lính Dopant, lần theo dấu vết anh tìm được Aoi - thành viên của băng nhóm anh theo đuổi, cô có linh cảm rằng kẻ đã sát hại cha cô khi xưa giờ đang tìm mình. Và họ gặp Commander Dopant, hắn cài quả bom hẹn giờ vào người Aoi, ra điều kiện nếu muốn toàn mạng thì hãy đưa cho hắn vật mà nhóm cướp trước đó. Hắn còn sát hại thanh tra Jinno khiến cho Terui bị nghi oan, trở thành đối tượng bị truy nã gắt gao. Trong tình thế ngàn cân treo sợ tóc, vừa chạy đua với thời gian và còn phải tìm ra chân tướng của Dopant, anh sẽ xử trí như thế nào ?

. Xuyên suốt bộ phim là cuộc rượt đuổi gay cấn khi Terui đang trong tình thế là kẻ bị săn, anh một lần nữa chứng tỏ rằng mình không phải là 1 cảnh sát tầm thường với hàng loạt pha xử lí tình huống nhanh nhẹn và chớp nhoáng. Đồng thời anh còn trưởng thành hơn xưa kia vốn mục đích chỉ là trả thù cho gia đình của mình. Cùng đồng hành với anh là Aoi Kasuragi ( do Yukari Taki thủ vai - cô cũng có mặt trong Kamen rider Build với vai nhà báo kiêm gián điệp Sawa), sự phát triển trong nội tâm của cô tuy không được khai thác sâu và dễ đoán nhưng cũng không nhàm chán, tính cách mạnh mẽ của cô như làm bộ phim thêm phần ấn tượng và tránh được cảnh chỉ là 1 nữ bình phong vô dụng :)))

. Hai điểm nhấn khác là phản diện của phim và bộ suit mới của Accel. Nhân vật phản diện được xây dựng không quá cầu kì nhưng hành động của y thì quá rõ ràng. Terui và hắn đều có điểm chung nhưng mỗi người chọn 1 con đường riêng của mình, thông điệp cũng rất đơn giản : hãy biết chịu trách nhiệm với người thân của mình khi ngươi đã trở thành người bảo vệ công lý, nếu không thì một ngày điều đã xảy ra với ta cũng sẽ đến với ngươi. 

. Booster xứng đáng là 1 trong những suit ấn tượng với khả năng trang bị trên mình hàng loạt động cơ đẩy phản lực tốc độ cao giúp cho Terui lật ngược tình thế trong tích tắc, nhưng do thời lượng thể hiện quá ngắn nên bộ suit này lại được không được thể hiện hết công năng mà nó mang lại, pha hành động của Accel Booster theo tui là còn ngắn.

Với nội dung không quá thiên hướng chiều sâu về tâm lý thì phim này không phải là 1 món gì đó khó nhai, cộng thêm với bài hát Leave all Behind được thể hiện bởi Wilma-Sidr đã tô điểm cho phần trình diễn của Booster Accel thành 1 pha hành động mãn nhãn, thừa sức đánh bật khuyết điểm tôi nêu vừa rồi. Vậy các bác còn không ngần ngại gì mà thưởng thức !