Phần này đã tháo gỡ những nút thắt mà mình còn bâng khuâng trong các phần trước, một cái kết khá viên mãn cho Thung lũng bình yên.
- Tại sao Shifu lại chọn Po làm thần long đại hiệp thay vì Đại Long, hay tại sao Oogway lại chọn Po làm Thủ lĩnh Tinh Thần (cảnh giới chí tôn của võ học) thay vì Shifu?
- Cái cuối đầu đầy sự kính trọng của Đại Long dành cho Po ở những giờ phút cuối cùng.
- Sự hòa hợp và ăn ý bất ngờ giữa hai người cha "bất đắc dĩ " của Po.
- Po đã quá out meta, khi hạ gục Boss cuối đang sở hữu Kung Fu của mấy chục đại cao thủ chỉ bằng 1 gậy nghiêm túc..
Po là một người có tâm thuần khiết, không sân si, mưu cầu. Việc do dự khi tìm Thần long đại hiệp mới là vì cái bản tánh ham chơi, chứ chẳng hề có đam mê quyền lực hay tham vọng gì cả. Khoảng khắc Po giả vờ yếu thế khi đánh nhau để tạo bàn đạp cho Zhen bộc phát tiềm năng đã cho thấy Po hoàn toàn có tư cách và đạt tới cảnh giới Thủ Lĩnh Tinh Thần. Vị trí mà Oogway muốn trao phó thật sự. Cuối phim chúng ta thấy, Shifu khi thiền định vẫn còn quá nhiều tham sân si và sự quẫy nhiễu tâm can, nên cũng dễ hiểu khi Oogway không lựa chọn Shifu là người kế vị.
Thật là một cái kết đẹp khi Po không những thắng phản diện một cách áp đảo, mà còn trở nên một người vĩ đại. Kẻ vĩ đại thật sự không chỉ biết đánh bại kẻ thù, mà còn khiến kẻ thù cuối đầu kính trọng mình. Và Po đã đạt được điều đó khi nhận được cái cuối đầu của Đại Long (một trong những phản diện hoạt hình được yêu thích nhất).
Nhưng dù gì, mình vẫn muốn có thêm màn tái đấu giữa Đại Long và Po trên đỉnh ngọn núi cao nhất. Sau đó hai người đánh hòa và chè rượu cùng nhau tới sáng. Ấy chắc hẵng là cái kết không chỉ mình mà nhiều người khác cũng mong đợi.
Đạo diễn quả là người có nghiên cứu về võ học Trung Quốc chuyên sâu, khi lột tả được hành trình lĩnh hội võ học của Po, ý nghĩa thật sự của việc học võ là gì. Học võ không phải chỉ chiến thắng kẻ khác, mà còn chiến thắng bản thân mình. Giúp đỡ và khiến người khác nể phục, nhưng không phải bằng quyền lực. Mà bằng nhân cách cao trọng để được nhận sự tôn trọng tuyệt đối.
Điều này đã được Hắc Nguyên Giáp, một danh gia võ thuật của Trung Quốc nói lên và dùng sinh mệnh của mình để chứng minh.
Mai Văn Liêm
---
11.03.2024
Biên tại vùng ngoại Ô Thành Phố.