Thời trang từ khi lâu đã luôn là một đề tài gây được nhiều sự chú ý, bàn luận dù nó xuất hiện ở bất cứ hình thức nào. Tuy tôi không phải một tín đồ thời trang và am hiểu nhiều về lĩnh vực này song được ngắm nhìn những bộ cánh đẹp mắt trên những scene hình hào nhoáng quả là một cái thú tuyệt vời đúng không nào? Nhắc tới những bộ phim về đề tài thời trang kinh điển nhất thì ta chắc chắn không thể không nói tới The Devil wears Prada - tác phẩm được coi là tường thành trong lòng các mọt phim yêu mến chủ đề này. Với cách phục sức đầy lộng lẫy và hợp thời cùng với đó là sự xa hoa trong khung cảnh xen lẫn những góc khuất được phô bày trần trụi của ngành công nghiệp đắt giá mang tên thời trang cao cấp, “Yêu nữ hàng hiệu” đã thực sự trở thành tác phẩm đắt giá nhất, một thứ thước đo chuẩn mực cho các bộ phim kế nhiệm. Có lẽ bởi thế nên ngay khi Emily in Paris, một series lấy đề tài thời trang do ông lớn Netflix sản xuất, được ra mắt đã có rất nhiều khán giả thậm chí cả các trang báo lớn nhỏ so sánh nó với The Devil wears Prada rồi từ đó đủ mọi ý kiến quan điểm trái chiều được đưa ra. Và điều đó mới thật khập khiễng làm sao! Tôi, bằng sự tò mò và niềm yêu thích sẵn có đối với nước Pháp, đã ngay lập tức xem một lèo hết 10 tập của mùa đầu tiên chỉ trong vòng 2 ngày. Giờ chắc bạn đang chờ xem tôi nhận xét thế nào về nó đúng không? Ồ, câu trả lời của tôi là: PHIM TỆ CỰC KỲ!


Phim thật sự rất tệ, nhưng cụ thể nó tệ ra sao thì tôi nghĩ vài phút search Google sẽ đem tới tất thảy những cái bạn cần đấy. Vấn đề là: vì sao một bộ phim mà tôi đánh giá là tệ lại được đưa vào bài viết ngày hôm nay cơ chứ? Hừm, nếu nhìn tổng thể bộ phim thì nói một cách khách quan, phim không đến nỗi thảm hại như tôi nặng lời ở phía trên đâu. Bởi mặc dù phim sở hữu một cốt truyện quá đỗi thiếu chiều sâu và đậm tính châm biếm nước Pháp, Emily in Paris vẫn giữ lại cho mình một điểm sáng tuyệt vời, và trớ trêu thay, lại chính là nước Pháp mà cụ thể là thủ đô Paris. Phải công nhận rằng những cảnh quay tại thành phố mộng mơ này đẹp đến nao lòng, từ những bức tường cổ kính cho tới những quán café cổ điển bên bờ sông Seine cũng đều toát lên vẻ lãng mạn khiến người ta say đắm mà nhớ mãi khôn nguôi. Vậy thì giờ hãy thử lên đường và xem xem Emily in Paris sẽ mang ta đi đến đâu nhé!

Quảng trường Place de l’Estrapade, quận 5

Địa điểm dừng chân đầu tiên chính là nơi mà Emily đã ở lại ngay khi đến Paris. Địa chỉ căn hộ của cô ngay gần quảng trường Place de l’Estrapade tại quận 5, bờ bên trái sông Seine. Thoạt nhìn, căn hộ có vẻ cũ kỹ với cầu thang ọp ẹp, điện nước hay hư hỏng và vị trí không mấy lý tưởng ở tận tầng 5, nhưng căn hộ này lại sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp xuống Quảng trường (Place de L’Estrapade), nơi chỉ cần mở cửa sổ là bạn sẽ ngay lập tức được chiêm ngưỡng bức tranh tả thực đẹp đẽ nhất của thành phố Paris yêu kiều. Đó là căn phòng mơ ước của rất nhiều khách du lịch Pháp, song tất nhiên để thuê được nó không hề dễ dàng. Quảng trường này tọa lạc tại khu phố đậm chất Latin nhất của Paris vào năm 1885, sau khi xóa bỏ cây cầu Boucherie. Trong thiết kế tổng quan, quảng trường Place de l’Estrapade bị một dòng suối nhỏ cắt ngang; nối giữa quảng trường Nhà thờ và quận Little Venice. Ở trung tâm của quảng trường là một đài phun nước bằng sa thạch Vosges, với bức tượng Schwendi do Auguste Bartholdi tạo ra vào năm 1898. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật sự ấn tượng, vừa có chút hiện đại lại vừa cổ kính, êm đềm tựa như mơ.

Jardin du Palais Royal

Một trong những phân cảnh hay ho nhất đối với tôi trong bộ phim này chính là khi Emily gặp gỡ cô bạn Mindy, cô trông trẻ gốc Á cực kỳ vui tính. Nhưng kể cả một chi tiết bình thường như vậy cũng được ekip của Emily in Paris chọn khung cảnh một cách cực kỳ kỹ lưỡng và thế rồi bức tranh thần tiên nơi Jardin du Palais Royal - vườn hoa của Cung điện Hoàng gia, kế bên bảo tàng Louvre, một cảnh đẹp Paris mà bất cứ du khách nào cũng phải ghé qua checkin đã được mang trọn vẹn lên khung hình. Khu vườn hình chữ nhật được bao bọc bởi cây xanh và hoa cỏ đẹp mắt kết hợp với đài phun nước được thiết kế đầy tinh xảo vẽ nên một khung hình đẹp không góc chết, khiến trái tim mình xao xuyến bất cứ khi nào được ngắm nhìn nơi đây. Một fact nhỏ là: người Paris chính hiệu thường dừng chân ở những băng ghế dài dưới tán cây để đọc sách hoặc đơn giản là nghỉ ngơi ngắm đài phun nước ở trung tâm khu vườn sau chuyến tham quan cung điện. Phân đoạn này cũng khá hài hước khi Emily hỏi Mindy rằng liệu có phải chim chóc ở đây lúc nào cũng hót hay đó là tiếng loa phát ra. Ồ thật ra đó là chim thật, chỉ là khi lên phim tiếng có to hơn một chút thôi!
Vậy là chuyến đi hôm nay đã kết thúc rồi, các bạn có thích chuyên mục mới khám phá thế giới qua phim này không nhỉ? Nếu thích hãy bình luận ngay xuống phía dưới để chúng mình cùng biết nhé.
 📝Writer: Hath