THẦY VĂN NHƯ CƯƠNG
(1937 - 09/10/2017)


Hỏi ai đã khai sáng
Trường học Lương Thế Vinh,
Mà bạn nói không biết
Thì xem lại chính mình!


Toàn bộ sách hình học
Ta biết ở giảng đường
Do một tay thầy soạn
Chính thầy Văn Như Cương!


Tóc thầy giờ bạc trắng
Như Nam Cực Tiên Ông
Nhưng tim thầy vẫn nóng
Muốn hiến cho non sông.


Nhiều người ở tuổi ấy
Đã bịt kín đôi tai
Dắt cháu đi nhà trẻ
Kệ thiên hạ đúng sai.


Nhưng Thầy vẫn tận lực
Cho giáo dục nước nhà
Mặc mùa đông lạnh buốt
Thầy như cây thông già.


Nghe đồn hồi thầy trẻ
Cũng là một hot-boy
Tài hoa và lãng mạn
Gái theo sát. Một thời…


Toán học như Vậy lý
Vật lý như văn chương
Món nào cũng xuất sắc
Không ai dám coi thường.

Nghe đồn thầy cũng viết
Rất nhiều những vần thơ
Thơ trữ tình, triết lý
Lắng đọng đến từng từ.


Vẫn biết chuyện sinh tử
Là cái lẽ tự nhiên
Nhưng được tin thầy mất
Lòng không thể an yên.


Một tôn sư mẫu mực
Hết lòng vì quốc dân
Đã xuôi tay nhắm mắt
Từ biệt cõi hồng trần.


Một nhân cách khả kính
Đạo đức sáng non sông
Giờ về nơi thiên cổ
Để lại một tấm lòng.


Tấm lòng vì đất nước
Tấm lòng vì ngày mai
Nối tấm lòng con trẻ
Mở chân trời tương lai.


Người ta ai cũng chết
Nhưng cách thức khác nhau
Nỗi buồn vui để lại
Cũng không hề giống nhau.


Cánh cổng trường rộng mở
Nhộn nhịp bước chân vui
Thầy như vẫn còn đó
Ánh mắt sáng nheo cười.




THẦY VĂN NHƯ CƯƠNG NUÔI LỢN


Ác mộng thời bao cấp
Chắc nhiều bác chưa quên
Dân tình đói tơi tả
Trí thức sống không yên.


Lương thì đã quá thấp
Hàng hóa lại hiếm hoi
Đứng trước bờ vực thẳm
Ai ai cũng kêu trời.


Ông trời ở xa lắm
Nên phải tự cứu mình
Giáo viên, nhà khoa học
Nuôi lợn gà mưu sinh.


Nuôi lợn, giấu phòng ngủ
Nuôi gà, giấu phòng ăn
Nửa đêm kêu inh ỏi
Lối phố ngủ không an.


Văn Như Cương học sỹ
Nhốt lợn ở lầu ba
Khu chung cư đông đúc
Tiếng lợn chen tiếng gà.


Hàng xóm phát đơn kiện
Biên bản đã lập xong
“Văn Như Cương nhà giáo
Nuôi lợn ở trong phòng.”


Văn Như Cương đề nghị:
“Tôi sẽ ký giấy thôi
Nhưng phải sửa chi tiết
Chính con lợn nuôi tôi.


Văn Như Cương nuôi lợn
Không đúng lẽ luân thường
Chính xác là phải viết
Lợn nuôi Văn Như Cương.”