KINH NGHIỆM DU LỊCH HÀ GIANG 2 NGÀY 1 ĐÊM
Mỗi tháng lại là một kinh nghiệm khác nhau từ kinh nghiệm xem thời tiết, chuẩn bị quần áo, quán ăn ngon, khách sạn tốt ... Nhiều lắm các bạn ạ, nay mình lại review kinh nghiệm du lịch
Mỗi tháng lại là một kinh nghiệm khác nhau từ kinh nghiệm xem thời tiết, chuẩn bị quần áo, quán ăn ngon, khách sạn tốt ... Nhiều lắm các bạn ạ, nay mình lại review kinh nghiệm du lịch HG tháng 12 siêu to khổng lồ cho các bạn. Không biết tả sao cho hết được nhưng kẹ đi đọc đến đâu thì đọc
Bóng bàn đi Hà Giang lâu lém rồi nhưng vì hoàn cảnh nên toàn xù kèo nhau thôiiiii. Nên lần này 4 đứa quyết định đi với nhau lun ... xịn chưa :>
Tổng chi phí: 1.800k/ người.
Chuẩn bị:
- Xe khách: xe giường nằm Bằng Phấn. Mình khuyên các bạn nên đặt vé cabin cung điện đi cho đỡ mệt. Hí hí.
- Chỗ ở: Mình thuê 1 phòng trong hộ gia đình gần chợ Đồng Văn (Nhà họ là nhà tầng như dưới mình vậy nhưng họ có 3 phòng trống nên cho thuê cho đỡ phí ) Vì là nhà hộ gia đình nên khá an toàn, sạch sẽ và đủ tiện nghi. Giá phòng là 300k/phòng. Mình thuê 2 phòng là 600K.
- Thuê xe máy: Mình được 1 người bạn giới thiệu về chuyến đi trước của nó (nó khen xe máy ở đó xịn ) nên mình quyết định xin luôn lịch trình và địa chỉ thuê xe lun :))) (Đó là 1 homeStay nên bạn đến sớm có thể nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân ở đó lun). Được cái bọn mình thuê được 2 con xe mới nhất ở đó (mới đi khoảng 2000 km :3). Giá thuê xe 180k/ xe/ ngày nha.
- Đồ đạc: Bông băng gạt, tỏi, thuốc say xe, bánh mì, sữa ,... đồ dùng cá nhân.
Lịch trình:
Ngày 1:
- 21h30 bọn mình tập chung ra bên xe Mỹ Đình để chuẩn bị đồ đạc chờ xe đi HG
- 22h - 5h xe bắt đầu đến đón và lên xe nằm ngủ thôi .... ^^ (Trong quãng thời gian đi xe sẽ dừng khoảng 2-3 điểm nghỉ chân để mình có thể đi vs và ăn các đồ ăn nhẹ).
- 5h-6h: Đến HG, hạ cánh luôn chỗ thuê xe máy. Bọn mình vệ sinh cá nhân rồi ngắm con xe nào ngon nhất để chọn :))
- 6h - 7h30 Bọn mình đi ăn sáng (ăn bánh quấn trứng nha) + đổ xăng + checkin cột mốc số 0 + mua nước + hoa quả linh tinh + .... + công tác chằng balo vào sau xe đi cho thoải mái nhaaaa.
- 7h15-13h: Xuất phát đi Yên Minh: Dừng chân check in các điểm sau:
- Dốc Bắc Sum
- Cổng trời Quảng Bạ
- Cây cô đơn
- Dốc Thẩm Mã
- Nhà Pao: chụp ảnh hoa tam giác mạch ở đây luôn
(Lúc đi trên đường mình tình cờ bắt gặp được lễ hội của người Thái nên bọn mình ở lại đó quay video hơi lâu tý xíu) và đi đường kèo bọn mình không may bị thủng xăm nên thời gian mất ra khá nhiều nên không đi hết các lịch trình theo kế hoạch ở nhà vẽ ra :v).
- Bọn mình ăn trưa nhẹ ở Dốc Thẩm Mã rồi tiếp tục cuộc hành trình đi cho kịp KPI :v
14h-17h: Di chuyển đi TT Đồng Văn -> cột cờ Lũng Cú (Trên đó họ đang làm được nên rất hay bị tắc)
17h- 19h: Mình bắt đầu di chuyển từ cột cờ Lũng Cú về TT Đồng Văn để nghỉ ngơi và ăn uống (đi buổi tối đường đèo khá nhiều sương mù nên các bạn hãy đi chậm thôi nhé)
19h-22h: Bọn mình ăn tối ở chợ cổ Đồng Văn, mình đi đúng dịp có lễ hội hoa Tam Giác Mạch nên bọn mình nhẩy hiphop cùng mọi người ở đó lunnnnn.
22h: Bọn mình về nhà nghỉ ngơi, tắm giặt và đi ngủ.

Ngày 2:
- 7h30-8h: Thức dậy vscn
- 8h-9h: Đi chợ Đồng Văn ăn sáng, mua sắm linh tinh, mua nước + đổ xăng
- 9h -11h: Đi đèo Mã Phì Lèng: Dừng chân checkIn + coffee chill chill ngắm sông Nho Quế
- 11h-13h30: Đi Sông Nho Quế chụp ảnh nha
- 13h30-15h: Di chuyển hướng về tp.HaGiang. Bọn mình có nghỉ chân ăn trưa tại Mèo Vạc.
- 15h-20h: Bọn mình phi như bay về tp.HaGiang, trên đường đi các bạn nên mặc áo mưa cho ấm và tránh ướt người bởi sương mù nha ...
(đi 1 tiếng dừng 15p nghỉ ngơi và tập thể dục cho đỡ mỏi).
- 20h-21h: Về trả xe, vệ sinh cá nhân + thuê xe taxi ra bến xe (vì mình về muộn nên bị nhỡ xe trung chuyển của nhà xe ^^).
- 21h30 - 4h Lên xe di chuyển về HN.
Trời khá lạnh nên các bạn nhớ mặc thật ấm , đặc biệt là mang bao tay để chạy xe không bị cóng nha .
Đường đèo rất khó đi và nhiều sương mù , nên chạy cẩn thận và về home trước khi trời tối chạy xe nguy hiểm lắm .
Đi cùng với người có thể thay nhau chạy xe vẫn tốt hơn là chạy xuyên suốt một mình như mình , muốn rụng tay luôn, tập trung chạy không ngắm được cảnh nhiều nên hơi buồn.
Người dân ở đây ai cũng thân thiện , thật thà nhất định sẽ đến lại vì yêu con người nơi đây.


Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
