Hôm nay, điều gì khiến ta quyết định làm việc này mà không phải là việc kia. Điều gì khiến ta đi con đường này mà không phải con đường kia

Ngày hôm nay tôi đọc lại lần thứ 2 cuồn sách này. Một việc chưa có thường lệ bởi vì có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu về phương pháp Hồi quy tiền kiếp mà cuốn sách đề cập. Nó là gì, có phải chỉ là thuật thôi miên hay có thực sự có chuyện có thể giao tiếp được với tiền kiếp của mình.
Nếu thực sự là có tiền kiếp thì kiếp khởi nguyên đầu tiên là từ đâu ?. Và khi nào thì sẽ kết thúc.?????
Trong đạo phật luôn nhắc đến luật luân hồi và nhân quả. Vậy ông Brian Weiss này có phải là một người con của Phât. Sau khi tìm hiểu thì Ông là người mỹ, là bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu thôi miên. Vậy thì cũng chưa có nhiều mối liên hệ với triết lý đạo phật, vậy tại sao ông lại nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này cũng khiến tôi hơi bất ngờ. Nhưng với con số 4000 bệnh nhân kể từ năm 1980 đúng là đáng để suy ngẫm.
Có bao giờ bạn suy ngẫm về câu chuyện tình yêu sét đánh, vừa gặp mà như đã thân quen lâu lắm rồi. Làm một việc gì đó mà bản thân có cảm giác đã từng làm việc đó trước đây rồi. Nhưng chẳng thể nhớ nổi. Yep. Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần trong đời có cảm giác đó rồi, đọc cuốn sách này có lẽ sẽ là một câu trả lời cho những cảm giác đó. Một trong khai niệm quan trọng của đạo phật là A Lại Da Thức. Thuộc Duy Thức Tông, một trong hai nhánh chính của Phật giáo đại thừa. Nói một cách dễ hiểu thì tất cả những gì bạn gặp, cảm nhận ở kiếp hiện tại sẽ được lưu trữ ở đó. Và khi gặp một điều kiện thuận lợi nó sẽ nảy mầm và trổ quả. Nói theo kiểu hiện đại là cùng tần số sẽ nhìn thấy nhau. Việc này có thể sẽ sảy ra ở kiếp này hoặc nhiều kiếp sau. Giống như kiếp này mình yêu thương một ai đó rất nhiều thì vài kiếp sau có khả năng chúng ta sẽ gặp lại người đó và cảm giác thân quen sẽ hiện hữu. Tương tự như kiếp này mình lấy một người có tính cách A thì khả năng kiếp sau bạn cũng sẽ cưới một người tương tự như vậy. Có điều cuốn sách này trình bày phương pháp để bệnh nhân có thể vượt qua được điều đó để có thể bước tiếp. Biết sửa những sai lầm đó để có thể move on qua một kiếp mới tốt đẹp hơn.
Nhưng có một điều làm tôi cảm thấy hơi hoang mang và không đồng tình, là quản điểm linh hồn bất tử mà cuốn sách đề cập. Sống kiếp này dù tốt hay xấu thì qua kiếp kế tiếp vẫn có thể sống tốt, thì thật sự là một sự nguy hiểm trong cách diễn đạt. Nếu một người sau khi đọc xong cuốn sách này, anh ta nghĩ rằng dù ta có làm gì sấu xa thì vẫn chỉ là ở kiếp tạm bợ này, kiếp sau xí xóa chia ván mới, quan điểm này thật là đáng quan ngại.
Cũng còn một điểm nữa theo tôi thì cuốn sách dễ khiến người đọc nhầm tưởng, nếu một người đang rơi vào thế bế tắc trong đời. nếu đọc cuốn sách này rồi thì khả năng sẽ ra cầu nhảy. Bởi vì họ sẽ nghĩ là kiếp này của ta chán quá, thôi hẹn kiếp sau. Hix
Tuy có những điểm không đồng tình. Nhưng vẫn có những điểm không thể nào phủ nhận, bản thân tôi, và cả người thân của mình đã có những cuộc gặp gỡ “bất ngờ”. khiến tôi không thể nào không bận tâm và trăn trở. Đã từ rất lâu tôi đã đặt ra cho mình những sự nghi vấn này, nhưng bản thân là người học khoa học. luôn khiến mình bị đối lập bên trong. Liệu một linh hồn có thực sự tồn tại
Tôi thường hay nghe lời giảng của thầy Minh Niệm. có một lần thầy nói đại loại là “ Người thân chết đáng ra nên vui “ khiến tôi cứ nghĩ trong đầu ông này nói cái quái gì thế. Nhưng nếu đọc xong cuốn sách này mình mới hiểu hơn vì việc đó, chưa chắc chết là điều đáng buồn, chưa chắc sinh ra là điều đáng vui. ( Có sự đứng lặng trong vài phút chổ này)
Trang 260. Trích đoạn “ Hãy tự tin lên! Tôi thầm nghĩ, cố gắng nhắc Elizabeth nhớ về một bài học quan trọng. Nhưng cô chẳng trả lời” Đoạn này thú vị đấy, bài học quan trọng gì vậy mụa người. ^^ . Bài học này khiến tôi nghĩ đến cuốn Nhà Giả Kim của Paulo Coelho. Nội dung gì tìm hiểu đi nhóa.
Có một điểm hay là mà cuốn sách đã truyền tải được đến cho tôi, là trái đất nó tròn. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Ở một thời điểm thích hợp. không phải quá buồn khi chia lìa, cũng như không quá đau khổ nếu mình không được như những gì mình mong muốn, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và nếu mình sống tốt ở hiện tại thì rồi một ngày kia. Mình sẽ nhận được những gì mình đáng được nhận.
Còn gì nữa ta. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua được chi tiết có ai đó nắm tay tôi mỗi lần tôi cần, dĩ nhiên là không phải vật hữu hình. Móa đọc đoạn ni lúc nớ 2h sáng. Nổi da gà thiệt
Sau tất cả. tình thương, sự cho đi sẽ là điều còn mãi.
Thanks for reading

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
SonNguyen
Rất tuyệt vời. Tks pro. Mình sẽ đọc xong cuốn sách và quay lại đây!
- Báo cáo
Hải Yến
THANKS FOR SHARING
- Báo cáo