Tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát nhưng việc bao giờ kì nghĩ tết này kết thúc thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Thay vì cố gắng suy nghĩ về điều đó thì cô chọn một con đường nhẹ nhàng hơn. Sau nhưng ngày ở SG để hoàn thành công việc, cô quyết định quay về quê hương để có một kì nghĩ hè ngắn.
Không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần cô nghe về việc mọi người nói rằng muốn quay trở lại khoảng thời gian quân sự. Tại sao vậy, tại vì ở đó rất thảnh thơi, họ cũng có nhiều việc để làm, thay vì cứ cả ngày hôm điện thoại và laptop, họ được hoà mình vào thiên nhiên. Được sáng thức dậy sớm tập thể dục, quét lá ngày 2 lần, được chơi thể thao, được sinh hoạt tập thể. Những cảm giác đó chỉ đến khi học quân sự. Cũng đúng nhưng đó là với một vài cá nhân thôi, với cô thì khác, thay vì nghĩ rằng nó chỉ đến một lần thì cô tạo điều kiện và cơ hội để bản thân có những trải nghiệm tương tự như vậy. Đó chính là cách cô bắt đầu nghiêm khắc với bản thân để mỗi ngày mình đều tốt lên. Vầ trong chuyến nghĩ hè nhưng không trong mùa hè lần này, cô quyết định sẽ rèn luyện cho mình tất cả những thói quen đó. Một ngày của cô đã bắt đầu thật tuyệt.
Sáng thức dậy, không phải nhờ tiếng báo thức inh ỏi, mà chính là tiếng của người mẹ dịu dàng gọi đứa con gái dậy. Bản thân tự nhủ phải vượt qua cơn buồn ngủ, chỉ có như vậy thì mới có thể tạo được thói quen. Thế là cô bật dậy, vệ sinh cá nhân xong cô cùng mẹ chạy bộ ra hướng cánh đồng. Trời lúc này vẫn còn khá tối, cảm giác lạnh se se. Chạy dọc đường cứ lâu lâu lại gặp một vài cô chú trong xóm, mọi người đều sinh hoạt thật khoa học, cô tự nghĩ. Nhưng có một điều cô nhận ra rằng, trong những người cô gặp, không có ai là còn trẻ, còn nhỏ. Dường như càng lớn người ta mới càng ý thức được tầm quan trọng của sức khoẻ bản thân. 
Về nhà, thay vì chui vào chăn ngủ lại, cô bắt đầu cầm chổi lên, quét khắp nhà. Vì nhà ở quê, đất rộng lắm, cây lại nhiều, thế là cô có được cảm giác quét nhà ngày rất nhiều lần cũng được nữa, vì lá cây rụng liên tục ngoài kia =]]
Cứ mỗi lần có người đi qua cô không ngại chào và nở một nụ cười thật thân thiện. Sao khi dọn dẹp khắp nhà cô tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng và thế là bắt đầu một ngày mới thật tốt đẹp thôi. Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng chỉ cần bạn dậy sớm một xíu thôi, thời gian sẽ trôi qua chậm hơn rất nhiều, bạn có thể làm được nhiều thứ hơn những gì bạn nghĩ. Thay vì tối thức khuya và bắt đầu sáng mai lúc 10h, thì bạn có thể chọn một con đường khác tốt hơn, hiệu quả hơn nữa. 
Mong là kì nghĩ hè sẽ tạo cho cô một nguồn năng lượng mới và những thói quen thật tốt đẹp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------