Tình hình là sau khi dạo một vòng quanh các diễn đàn và hội nhóm lớn nhỏ, tui nhận thấy dù quân số mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, nhưng trai nhạt thời nào cũng có! Trong Spiderum mình tui cũng chứng kiến bao cuộc trò chuyện tưởng như sẽ diễn ra vô cùng kích thích, mê say lại đi vào ngõ cụt, mà lí do chủ yếu là vì các bạn nam thiếu muối quá, nhạt toẹt ra mà cứ ngỡ mình mặn mà, tinh tế lắm... :< Vậy vì đâu mà nhạt, nêm muối ra sao cho mượt, lái đối tác thế nào cho dẻo? Thôi, tui lại phải vì đại cục mà lao mình ra hầu chuyện các chế đây :>! 1. Vì sao NHẠT vậy các Homie?
Có thể các anh k biết - xấu trai, ciu bé, điều kiện gia cảnh ko tốt, tuổi ít mà thích lái máy bay cũng k nguy hiểm bằng thiếu muối. Tui từng date 1 bạn xấu trai, hơi mập nhưng độ mặn thì full giáp luôn. 2 đứa đã có thời gian bên nhau rất hoang dại và toẹt vời; nên tui hiểu rất rõ đối với con gái, một partner thú vị, biết chọc cười đúng chỗ và gây nứng đúng cách quan trọng như thế nào.
Tuy nhiên, tác giả sẽ k tập trung vào chủ đề mặn trên giường. Giỏi làm partner sướng, biết sexting nhuyễn, biết làm partner cầu xin được have sex là những câu chuyện về sau mà nếu rảnh và vui thì tui sẽ khai thác kĩ hơn. Chủ đề bài viết này chỉ liên quan đến việc nói chuyện làm quen và tiếp cận, khiến các gái thấy bạn thu hút, thú vị và muốn tiếp tục comment/reply tin nhắn qua lại. Vì như tui đã nói trước đây, “If you can touch my soul, I will spread my legs for you”, đơn giản là nếu k biết gợi hứng thú thì đừng nói gì đến chuyện xa xôi hay chịch xoạc viển vông!
Lí do đầu tiên và phổ biến nhất cho cái bệnh NHẠT đó là vì con ciu đè trái não, áp dụng chiến thuật KHEN VÔ TỘI VẠ sai lầm
Các zai kiểu này nói chuyện với gái mà trong đầu chỉ có “mình phải thịt bé này”, “nhìn ngon thế chắc dâm lắm đây”, “thịt ở nhà riêng hay ksan đổi gió nhỉ”, vân vân. Ngược lại với suy nghĩ của các anh, chị em lại hay có chế độ phòng thủ mặc định: Khi được một người con trai lạ chủ động tiếp cận, họ sẽ giương giáp phòng vệ và cẩn trọng đánh giá đối phương hơn bình thường.
Chính vì mục đích hai bên khác nhau, nên thường các zai thuộc kiểu này sẽ áp dụng phương thức tấn công sai ngay từ đầu, càng ko biết cách đẩy đưa, tiếp cận đối phương trong suốt cuộc trò chuyện sao cho tinh tế. Thay vì tìm những chủ đề thú vị để nói hay xoáy vào những thứ con gái quan tâm và hứng thú, các bro lại dùng một cách cực thổ dân, đó là khen vô tội vạ nhằm gây sự chú ý: “cậu xinh thế chắc nhiều người theo đuổi lắm nhở”, “nghe em nói chuyện đã biết là đáng yêu rồi”, “chắc tại chị sexy quá nên partner mới mê thế”, “có partner như nàng thì sướng cả đời”….Túm lại, khen thì cũng thích đấy, nhưng khen liên tục, khen ko tinh tế và k có điểm dừng thì rất là kém sang!!
Lí do thứ 2 – quá TỰ MÃN sinh ra KHOE HÀNG THÔ THIỂN
KHEN thôi chưa đủ, các chú lính chì dũng cảm của chúng ta còn tăng cường khoe gia thế, khoe hiểu biết và đặc biệt khả năng trên giường, vẫn chỉ để gây ấn tượng. Và đương nhiên nhận lại kết quả thất bại thảm hại, hoặc bị chị e tag đồng đội vào đọc cmt giải trí: “partner cậu yếu quá, vào tay tớ thì chỉ biết cầu xin tớ dừng lại thôi”, “em chưa tìm được cô nào chịu được trên 60 phút chị ơi”, “tiền thì tớ k thiếu, tớ chỉ thiếu người chia sẻ quan tâm thôi”, “nhà anh chả có gì ngoài tiền tệ với quan hệ”…
Kinh điển và ghê nhất là mấy chế chơi kiểu humble-brag, tự dìm mình xuống nhưng thực tế là khoe ciu to, chịch khỏe: “tui được có 18cm thôi, như thế có hơi bé ko ạ”, “một hiệp 50’ có đủ cho chị em sướng ko nhỉ”, “mình thử hết các thế từ ngư ông trồng củ cải, kéo pháo vượt đèo đến phượng hoàng đẩy xe bò rồi, k biết như thế đủ cho chị e chưa nhỉ”…
Lí do thứ 3 đó là LƯỜI
Lười suy nghĩ, lười tìm hiểu, lười điều chỉnh chiến thuật. Các chế cứ bê nguyên một bài mà áp dụng từ diễn đàn này sang group kín nọ, đọc muốn nhàm. Chị em chúng tôi rất đa dạng về khẩu vị và sở thích, người thích nấu ăn, người mê xem sex, người thích gangbang, người chơi 1-1…. Các anh chủ quan khinh địch, cứ nhai đi nhai lại một bài thực sự vừa phí tài nguyên, vừa tự hạ giá bản thân.
Nếu coi chuyện đi cmt dạo là cơ hội vàng để quảng cáo, chào hàng bản thân, thì hãy đầu tư công sức một cách nghiêm túc và chỉn chu. Tui thấy nhiều zai lê la từ thread này sang post nọ, bắt chuyện với 10 người như 1, vẫn giọng điệu và xì tai nói chuyện kiểu “đồ sản xuất hàng loạt”. Các chế à, con gái bây giờ khôn và tinh tế lắm, dù tìm người yêu, FwB hay kể cả ONS, nếu các anh k thể hiện sự chân thành và đầu tư chỉn chu, làm sao chúng tôi tin vào thành ý và để mắt quan tâm?
Lí do thứ 4, TỎ RA HIỂU BIẾT và NÓI QUÁ NHIỀU
Chăm cmt thì sẽ được tổ nghiệp đãi, cái này thì quá chuẩn rồi nhỉ =)). Thế nhưng, chào hàng bản thân đúng lúc với tần suất vừa đủ mới là điểm mấu chốt. Đúng là trai hiểu biết rộng, trải đời, sương gió thường hấp dẫn hơn một anh chỉ biết đến game và bóng đá – những lĩnh vực k thuộc phạm trù quan tâm của bạn nữ. Tuy vậy, nếu chế thể hiện quá mức, nói quá nhiều, thậm chí phóng đại hiểu biết của bản thân sẽ dễ gây khó chịu cho bạn nữ. “Ông này thích thể hiện gì đây”, “lại gặp phải thánh nổ rồi”…
Những người thích nói quá nhiều về bản thân thường được gán cho mác ích kỉ, tự phụ và coi mình là cái rốn vũ trụ. Và nhiều anh cũng lạ lùng ngộ nghĩnh lắm nha, con nhà người ta đang nói chuyện với bạn, tự dưng chen vào tán những chuyện rất là k liên quan, kiểu như điểm danh “anh đang ở đây chờ đớp thính của em nè”. Thật là mất thể diện! :<
Biết được nguyên nhân cái sự NHẠT, vậy làm sao để chữa trị dứt điểm bây giờ? :D
2. Manners make Man
Nếu các chế hứng thú, tui sẽ tung phần 2 – Manners make Man – giải pháp chữa nhạt, lên sóng trong thời gian tới nhé :>
:> thật sự mà nói nếu tui viết về sex thì cậu sẽ thấy nặng đô lắm, vì t quen viết sâu :)) dù sao thì theo tui, mặn nhạt là tùy người và tùy bể. Có người ta thấy nhạt nhưng ny hoặc người xung quanh họ thấy mặn, và ngược lại :v
- Mức 1: vác d.. đi tán gái: mức này ai cũng biết và thường gặp.
- Mức 2: biết gái thích và tự đổ cho nhanh: mức này tinh tế hơn khi nhận ra được tín hiệu 1 cách nhanh chóng.
- Mức 3: không thèm tán mà gái tự đổ: mức này ít, rất ít. Chưa gặp mấy (chắc là có)
Và được nghe lời 1 cao nhân nói thế này:" Cm (Chúng mày) đừng bao giờ nghĩ là tán được gái, mà phải luôn nghĩ là gái đồng ý cho tán và khi tán đổ là lúc cm vào tròng."
Vậy nên ở mức 1 là chưa có điểm gì mạnh, đói khát.. các thứ các thứ... nên mới chủ động đi tìm. "Bụng đói thì gối phải bò" thôi.
Ở mức 2 là có điểm mạnh khiến gái chú ý và muốn tấn công bạn. Nhưng cách tấn công lại là "cho bạn tán" chứ ko có chuyện "cọc đi tìm trâu". Vậy nên cứ tán là đổ. Thế là mở miệng ra nói "tán gái dễ ẹc", "tán cái đổ ngay" mà ko nhận ra "tại sao nó lại đồng ý nhanh thế".
Cái NHẠT là ở chỗ mải mê vác d... đi tán gái, mà k biết chăm chút điểm mạnh, điểm thu hút cho mình. Dẫn tới chả có gì đặc biệt. Thế là nhạt toẹt. Nhạt từ ăn nói, tâm lý, sức khỏe, sinh lý...
Ông nào mặn mặn tí là biết chăm chút điểm mạnh, biết tín hiệu mà gái nó bắn ra, nên biết chọn, lựa có nên cắn hay ko. Loại này sành ăn và cũng "sói" rồi. Thích đi săn, nhưng là cuộc chiến "đi săn hay bị săn" mà thôi. Loại này ít ló mặt nên hay bị nhầm lẫn là nhạt. Bởi nói ra cũng ko bao giờ đủ sâu, đủ tinh bằng các chị em.
Bạn có quá tự tin khi mà lấy tiêu chuẩn của mình ra đánh giá người khác là nhạt hay không thế? Những lý do nào là khen quá nhiều, khen sai, lười, khoe khoang tự mãn, tỏ ra hiểu biết thì chỉ đều là cái vỏ bên ngoài. Nếu như một người vốn là như thế, vốn thích tự khoe, vốn thích khen bạn, vốn thích làm những điều như thế thì bởi như bạn nói, để khử nhạt thì người ta không làm được những điều đó nữa, thì người ta có mặn nổi không? Bạn nghĩ để mặn hơn đơn giản là làm những điều đó à, khi mà người ta mất đi cái bản sắc riêng để hòa mình vào mấy cái đạo lý nhạt mặn của bạn à? Thế bạn lấy cái gì mà nói là đại dịch "trai nhạt", bạn có đang xúc phạm đàn ông chúng tôi không thế?
Nếu một thằng đàn ông mà "nhạt" theo cái cách bạn nghĩ thì người đó vẫn sẽ người yêu bình thường, có thể là xinh nữa. Bạn có quá kiêu căng hay không khi dám đánh giá người khác là nhạt qua cái góc nhìn riêng lẻ của bạn. Tôi lặp lại một lần nữa, bạn có quá kiêu căng, tự mãn, tự tin thái quá khi dám dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá người khác không? Có thể bạn nghĩ người đó là nhạt, thì người khác cũng nghĩ bạn như thế, bạn không thấy cái gì cũng là mối quan hệ hai chiều à, có tương tác, có qua có lại, nếu một người mà bạn nghĩ là mặn nói một thứ hài hước, thì người đối diện cũng phải mặn thì mới có thể hiểu và tặng lại cho một tràng cười, nếu họ không hiểu thì sao?
Tôi thiết nghĩ, bạn chắc hẳn là con gái, một người xinh nữa là đằng khác, đằng khác nữa là bạn còn sành điệu, có học thức, có vị trí trong xã hội; nhưng mà cũng chỉ là cái vỏ, cái vỏ thôi. Bạn chắc gì đã mặn chưa mà dám lôi thôi bảo người khác là nhạt rồi chỉ trỏ cách này, cách nọ để khử nhạt giúp.
Người ta muốn lập trình thì học lập trình, muốn xây công trình thì học kỹ sư, kiến trúc; mà muốn tán gái, muốn yêu thì chả có học tán, học cách yêu thương. Thế nên những người thiếu hiểu biết đi tán gái gọi là nhạt đúng rồi.
Bạn cứ bình tĩnh đọc bài tiếp theo của chủ thớt - Manners make man - là sẽ hiểu nhé. ^^'
Mình hiểu quan điểm của bạn :> Nghe công nhận động chạm thật, có vẻ khá tinh vi tinh tướng nữa :)) Nhưng mình nghĩ đơn giản là chúng ta đang nhìn 1 sự việc bằng 2 góc độ hoàn toàn khác biệt. Hơn thế nữa, nhiều người k quen sẽ bị cái giọng văn tưng tửng của mình đánh lừa, rằng mình chê bai, bỉ bôi các a trai k giỏi khua môi múa mép. Bài sau mình sẽ gthich rõ hơn nhé. Cảm ơn b đã đọc hết bài và phản biện nha. 😁
Thật luôn chị ơi
Thế bạn lấy cái gì mà nói là đại dịch "trai nhạt", bạn có đang xúc phạm đàn ông chúng tôi không thế?
Bạn cứ bình tĩnh đọc bài tiếp theo của chủ thớt - Manners make man - là sẽ hiểu nhé. ^^'