(Bài viết này có thể gây khó chịu cho một số bạn đọc).
Không biết ở nơi khác như nào nhưng ở quê mình ngày xưa, đa số vợ chồng yêu nhau rồi lấy nhau là người trong cùng một làng. Có thể là vì truyền thống văn hoá hoặc là yêu xa khó khăn do không có phương tiện liên lạc hay di chuyển phức tạp,... Còn đến thế hệ mình-thế hệ gen Z, có cơ hội làm quen với mọi người từ các tỉnh, các nước khác nhau vì được đi nhiều nơi hơn. Và sự ra đời của nhiều công nghệ tiên tiến, mạng Internet, các app hẹn hò tràn lan nên việc "kiếm người yêu" dường như trở nên khá dễ dàng. Đặc biệt với các bạn nữ còn xinh đẹp nữa thì chỉ cần đăng vài tấm hình cute hay sexy thì sẽ có rất rất nhiều anh quan tâm rồi gửi lời mời kết bạn tán tỉnh.
Vậy khi một bạn nữ có quá nhiều người theo đuổi thì sẽ dẫn đến điều gì? Đó là tiêu chuẩn chọn người yêu của bạn nữ ngày càng tăng khi bạn nữ dễ bị lạc trong thế giới ảo của sự quan tâm và tán tỉnh, rồi dễ bị "lú" khi quá ảo tưởng về giá trị của bản thân. (Mình không đánh đồng tất cả).
Chúng ta có thể thấy rõ trên các cuộc phỏng vấn đường phố hay trên chương trình ghép đôi, rất nhiều bạn trẻ còn chưa kiếm được tiền nhưng lại đòi hỏi người yêu lương tháng 50 củ, lại còn đẹp trai, tài giỏi, hài hước, ga lăng, lãng mạn, chung thuỷ,... Em bướng bỉnh, đỏng đảnh, em không biết nấu ăn, anh yêu thì anh phải chiều em chớ…, Em xinh đẹp em có quyền,... Em "mờlem" như này thì thiếu gì trai, không thằng này thì thằng khác...
CÒN "THẰNG KHÁC" LÀ KIỂU NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO THÌ CÁC CHỊ EM KHÔNG NÓI.
Đồng ý, xinh đẹp nhiều lợi thế lắm:)), xinh đẹp là một đặc quyền, là điều rất đáng quý ở phụ nữ. Và để xinh đẹp, cũng không phải điều dễ dàng gì, kể cả là những bạn xinh từ trong trứng thì sau cũng phải giữ da giữ dáng, không thì cũng xấu đi như bình thường, kiểu như đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên là đẹp ấy. Tuy nhiên, "xinh đẹp có phải giá trị đủ lớn để đòi hỏi mọi thứ từ người đàn ông?
"Nếu một cô gái "coi ngoại hình là một giá trị lớn nhất" thì đàn ông thường tìm đến cô ta chỉ là để… "trải nghiệm". Sắc đẹp khơi dậy bản năng ham muốn của đàn ông, chính xác là khi ham muốn được đáp ứng thì đàn ông tư duy lại bằng cái đầu:))
Một câu chuyện khác, chúng ta đang nỗ lực thúc đẩy tinh thần bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, điều này quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng. Tuy nhiên, trong quá trình này, đôi khi xuất hiện hiểu lầm khiến đàn ông trở thành phe "phản diện" không cần thiết. Ví dụ như đàn ông bây giờ phải chia sẻ việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm con… Điều này hoàn toàn đúng, nhưng đúng khi phụ nữ và đàn ông chịu áp lực gánh nặng công việc bên ngoài "lớn như nhau". Chứ nếu chồng đang phải dồn hết sức đảm nhận "toàn bộ trách nhiệm tài chính gia đình" thì việc yêu cầu họ làm thêm công việc nhà cửa nữa thì đây có phải là công bằng bình đẳng?
Một ví dụ khác về trào lưu "Nhà phải có nóc". Nội dung thường thể hiện sự ưu ái của phụ nữ khi bạn trai phải làm những hành động nhường nhịn và chiều chuộng. Ban đầu chỉ là những tình huống hài hước nũng nịu đáng yêu, nhưng càng về sau nhiều tình tiết trở nên lệch lạc khi hình ảnh nam giới được khắc họa vô cùng khúm núm, hạ thấp mình, tạo ra góc nhìn tiêu cực về nam giới, xem họ có giá trị khi phục vụ và làm theo ý muốn của bạn gái. Các bạn nữ tuổi teen xem được những nội dung như này nếu không đủ tư duy phản biện thì rất dễ bị "lú" khi hình thành nhận thức của người cầm quyền, coi nghĩa vụ của bạn nam là phải chiều chuộng với bất kỳ yêu cầu nào đó của mình.
img_0
Chung quy lại phần lớn là do "truyền thông bẩn" ảnh hướng đến suy nghĩ khiến các chị em ngày càng ảo tưởng về giá trị của bản thân mình.
Cách tốt nhất để giảm bớt sự ảo tưởng là thay vì hỏi: "Làm sao để có một anh người yêu xịn" thì hãy hỏi: "Cần làm gì để bản thân xứng đáng có một anh người yêu xịn:v".
Muốn làm vợ của anh chàng kiếm được 50 củ thì bạn cũng đã hoặc có tiềm năng kiếm được 20-30 củ hay ít nhất là tự nuôi sống được bản thân. Nhiều người phụ nữ ngoài kia xinh đẹp, chân dài đến nách nhưng vẫn rất nỗ lực rèn giũa bản thân vì họ biết "chỉ có mỗi xinh đẹp thôi" thì thực sự không đủ điều kiện để đòi hỏi một người đàn ông vừa có tâm vừa có tầm=)).
"Khi muốn vũ trụ cho bạn thứ gì thì bên trong bạn phải có những phẩm chất với nguồn năng lượng tương hợp để đón nhận nó". Muốn bạn trai chung thuỷ, hiền lành thì mình cũng phải là người tử tế biết điều trước đã. Trong đầu thì rỗng tuếch, tính cách thì ngang bướng mà đòi đàn ông tài giỏi nuông chiều thì có cái nịt....
Đồng ý, yêu thì chỉ cần có cảm xúc, yêu thì làm gì nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng. Nhưng để mối quan hệ bền bỉ, đi đường dài thì có lẽ "phù hợp và cùng tư duy" là điều quan trọng hơn. Còn cảm xúc thì thất thường, sự cảm nắng hay ấn tượng nhất thời, lúc lên lúc xuống, hôm nay yêu mai thì không, thấy chán thấy thiếu thốn cảm xúc lại đi tìm tình yêu để thoả mãn:)).
Viết xong bài này chắc mình thành kẻ phản diện của các chị em phụ nữ quá:v. Mình cũng không bênh vực đàn ông gì đâu:v, đặc biệt là mấy ông hay nói câu: "Em chỉ cần xinh đẹp thôi, mọi thứ để anh lo hết:))"-Nghe ngứa cả đ**. Thui, đàn ông như nào thì mình không bàn đến ở bài viết này nha. Mình chỉ tập trung vào việc "tự nhìn nhận lại giá trị của bản thân" để biết mình "phù hợp" với cái gì, "phù hợp" với người như thế nào để tránh sự kỳ vọng quá cao rồi lại thất vọng, rồi lại đổ thừa "phụ nữ sướng khổ là do đàn ông hết".
Phụ nữ tự chủ tài chính, tư duy độc lập, biết chăm sóc yêu thương bản thân thì khó có ông nào làm khổ được lắm. Phụ nữ có giá trị thì tự khắc đàn ông sẽ tôn trọng, tự khắc biết ga lăng, chiều chuộng...
Còn nếu bạn tử tế, tài sắc vẹn toàn mà vẫn bị đối xử tồi tệ thì do bạn đen rồi=)). Và đó cũng là tín hiệu của vũ trụ cho thấy bạn xứng đáng với người tốt hơn mà haha. Nên nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là tập trung nhìn nhận, phát triển bản thân để tránh nhiều rủi ro nhất, còn những thứ khác chúng ta không thể kiểm soát được. Cái gì đến thì vẫn sẽ đến và sống tốt thì không lo thiệt được đâu=)).
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.