Mua một căn nhà mới, tậu một chiếc ô tô sang, sắm một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ, giây phút unbox 1 chiếc iphone đời mới nhất,... thật khó để giữ khoảnh khắc đó cho riêng mình. Trong đầu chúng ta luôn vang lên một giọng nói “hãy cho cả thế giới biết nào”. 
Mình đã từng như vậy, ngay khi có cho mình chiếc laptop mới thì việc đầu tiên là làm cho story Facebook và Instagram của mình ngập tràn hình ảnh của nó, tinh tế hơn thì là chiếc lap mới bên cạnh cốc nước trong một quán cafe nào đó, chiếc lap mới trên giảng đường, trong phòng họp,.... nếu có ai đó thả tim và vào khen nữa thì càng tuyệt vời, một khoản đầu tư thật đáng giá, một ngày thật ý nghĩa,... và mình tin là bạn cũng không ngoại lệ. 

Vậy thì lý do gì khiến chúng ta luôn có ham muốn khoe khoang, mà cụ thể ở đây là khoe tiền bạc, vật chất?

Các bài viết về tâm lý học đằng sau sự khoe mẽ có rất nhiều nguyên nhân và động cơ cho hành động này, mình sẽ nêu lại 2 ý lớn mà mình thấy quan trọng nhất và đã tự nhận thức khi soi chiếu vào bản thân. 
Lý do thứ nhất, ta khoe nhằm mục đích ĐƯỢC CÔNG NHẬN và TRỞ THÀNH TRUNG TÂM. Khi khoe một thứ gì đó, bạn mong muốn được thừa nhận là mình có đủ khả năng tài chính để sở hữu những món đồ đắt đỏ, khoe khoang cũng thể hiện việc mong chờ sự chú ý và một lời khen. Những phản hồi tích cực và ánh mặt ngưỡng mộ sẽ châm ngòi cho lòng tự trọng và cái tôi của bạn.
Thứ hai, khoe khoang vì BẤT AN. Trong một số trường hợp, sự khoe khoang nhằm bù đắp cho sự tự ti của bản thân ở khía cạnh nào đó, có thể là về ngoại hình, tài chính, nền tảng học vấn, các mối quan hệ,... Bạn chọn đánh bóng những thứ bên ngoài để che đậy những thiếu hụt bên trong. Nếu bạn đang nỗ lực cải thiện hình ảnh bản thân bằng cách khoe khoang thì rất có thể bạn đang nhận thấy điều gì đó không ổn với chính mình.
Vậy là chúng ta khoe khoang với mục đích nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác. Nhưng giờ thì cần xem lại sự ngưỡng mộ thực sự đến từ đâu.
Trong cuốn sách “The Psychology of Money” của Morgan Housel, tác giả đã đưa ra “nghịch lý người đàn ông trong xe ô tô”. Ông kể lại trải nghiệm của mình khi là một nhân viên ở bãi đỗ xe đẳng cấp. Hàng ngày những vị khách đến trong chiếc Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce,... theo như ông miêu tả đó là cả một hạm đội quý tộc.
Nếu như theo đúng những lẽ thường, người lái những chiếc xe đó đang cảm thấy mãn nguyện vì được người khác ngưỡng mộ, trong mắt người khác anh ta hẳn là một người đàn ông thành công, có gu thẩm mỹ, một người sở hữu tài sản đáng ngưỡng mộ,... 
Nhưng đó lại là suy nghĩ hiếm khi Morgan Housel có, hầu hết suy nghĩ của ông đều là “Chà, nếu tôi là người ở hữu chiếc xe này chắc mọi người sẽ nghĩ tôi ngầu lắm đây.” Housel hầu hết không quan tâm đến chủ nhân của chiếc xe mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô, tưởng tượng mình đang ngồi ở ghế lái.
Vậy là thay vì nhận được đúng thông điệp mà “nhà tài phiệt” đang lái chiếc xe sang trọng muốn gửi đi, thì Housel đã nhận được một thông điệp rất khác, mà ở đó anh mới là nhân vật chính. Sự giàu có mà vị tài phiệt kia đang phô bày ra chỉ là thước đo cho khát khao được ngưỡng mộ của những khán giả đang xem màn “trình diễn” xa xỉ trước mắt mà thôi.

“Không một ai thấy ấn tượng với những món đồ thuộc sở hữu của bạn nhiều như chính bạn cả”

Vậy là những món đồ hào nhoáng, xa hoa chỉ đem lại cho bạn CẢM GIÁC được ngưỡng mộ và nó khác xa thực tế.
Tiêu tiền để khoe mẽ với người khác là cách nhanh nhất làm vơi đi túi tiền của bạn.” _Morgan Housel_

Vậy thì không khoe tiền thì ta khoe gì bây giờ?

Cũng trong “The Psychology of Money”, Morgan Housel có nói rằng “Sự giàu có là những chiếc xe hơi không được tậu, những viên kim cương chưa được mua. Sự giàu có là những tài sản chính mà chưa được chuyển đổi thành những món đồ bạn thấy được.”
Tuy nhiên, đó là về phạm trù tiền bạc, mình muốn mở rộng sự giàu có thêm một chút nữa. Đó là sự giàu có không chỉ nằm ở những tài sản trong tài khoản ngân hàng của bạn, mà nó còn nằm ở khả năng tạo ra của cải trong tương lai bao gồm: năng lực, học vấn, tư duy,....
Đó là lý do mình khá thích một group Facebook mà vẫn giữ được độ hot từ ngày mới lập cho tới ngày hôm nay - “Flex đến hơi thở cuối cùng”. Có lẽ sẽ ít bắt gặp các members khoe khoang tiền bạc trên đó mà thường khoe học vấn khủng, flex một hành trình nỗ lực, flex có một người vợ đẹp, một người chồng tâm lý, một đứa con ngoan, flex những điều nhỏ nhắn tích cực,... một cách trào phúng và vui vẻ. Bởi theo đúng những gì tâm lý ta làm việc, ta sẽ tưởng tượng mình cũng sẽ đạt được những điều tốt đẹp đó, cũng có hành trình tuyệt vời đó, cũng sẽ tìm được những người bạn đồng hành đáng giá đó,... và cho mình thêm rất nhiều động lực (đương nhiên là cần vượt qua được cảm giác ghen tỵ ban đầu).
Thật lòng mà nói, nếu có tiền bạc hơn người, mình cũng sẽ khoe, bởi tài sản cũng là một vật bảo chứng cho những nỗ lực và cố gắng của bản thân để có thể sở hữu được những món đồ đó. Nhưng mình muốn điều chỉnh tư duy của chính mình một chút, trước khi khoe khoang vật chất mình cần tự hỏi bản thân rằng nó đến từ động cơ bên ngoài hay động lực bên trong, hiểu được rằng không phải lúc nào mình cũng sẽ nhận được ánh mắt trầm trồ như mong muốn mà sự khoe khoang sẽ có tác động 2 chiều, nhất là trên mạng xã hội.
Còn khi thực sự mưu cầu lòng ngưỡng mộ từ người khác, mình muốn nó đến từ những động cơ lành mạnh như để đánh dấu một cột mốc nào đó bản thân đã nỗ lực đạt được, hay để ghi nhận một hành trình ý nghĩa nào đó mà mình đã trải qua.