Kết quả hình ảnh cho KHÔNG CÒN YÊU BẠN

Khi người ta không còn yêu bạn, thật chẳng quá khó khăn để nhận ra. Khi người ta không còn yêu bạn, tin nhắn của bạn không còn được người ta trả lời nhanh chóng, thậm chí cũng không
mở máy lên xem bạn nhắn điều gì.
Khi người ta không còn yêu bạn, cuộc sống của người ta bỗng dưng bận rộn đến bất ngờ, bận đến mức không thể dành cho bạn bất cứ phút giây nào rảnh rỗi.
Khi người ta không còn yêu bạn, người ta bỗng dưng trở thành kẻ đãng trí nhất thế gian.
Những thứ liên quan đến hai người, người ta chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Sinh nhật bạn,
ngày lễ hay kỷ niệm, số nhà hay thậm chí số điện thoại của bạn, người ta cũng chẳng nhớ.
Khi người ta không còn yêu bạn, sự quan tâm của người ta dành cho bạn hay những thứ
xung quanh bạn cũng dần mất đi.
Khi người ta không còn yêu bạn, người ta trở thành kẻ không có trái tim. Sự quan tâm
của bạn chẳng khiến người ta cảm động hay ghi nhớ, đáp lại chỉ là sự hờ hững.
Khi người ta không còn yêu bạn, sớm hay muộn gì bạn cũng phải nghe hai chữ chia tay. Nó
có thể làm bạn đau đớn và tổn thương.
Khi người ta không còn yêu bạn, đừng bao giờ khóc trước mặt người ta. Nước mắt là vũ
khí diệu kỳ, nhưng nó chỉ có công dụng dành cho những người yêu thương, quan tâm bạn,
còn với một người đã quyết định sẽ ra đi, nước mắt chỉ đơn thuần là nước chảy ra từ mắt chứ
không còn sức mạnh nào hơn.
Khi người ta không còn yêu bạn, đừng ngồi đó và hỏi tại sao. Yêu không có đúng sai, chia
tay cũng không ai là người có lỗi. Chỉ đơn giản là con đường phía trước hai người không thể
đi chung nên cứ dừng lại, chọn cho mình một lối đi khác.
Khi người ta không còn yêu bạn, điều đó cũng chẳng sao, vì sự thực là cuộc đời này
ngoài người ta ra, còn rất nhiều người yêu thương bạn.
Thế nên, chẳng lý do gì vì một người mà bỏ mặc cả thế gian quan tâm ta.
Khi người ta không còn yêu bạn, thì kệ người ta. Vì có buồn đến bao nhiêu rồi chuyện
này cũng sẽ trôi đi rất nhanh và trở thành dĩ vãng. Buồn cũng không thể thay đổi kết cục.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhớ lại và hối tiếc:“Tại sao mình không từ bỏ sớm hơn?”.
Phía trước bạn, còn rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ.
Đừng ôm nỗi buồn, để rồi đánh mất cả niềm vui đáng lý ra mình được nhận. Và khi người ta
không còn yêu bạn, hãy tự yêu bản thân mình giùm người ta. Để người ta biết rằng, mất đi
tình cảm của bạn, người ta cũng chẳng còn là gì trong đời bạn.
Nhớ nhé, khi người ta không còn yêu bạn, bạn xứng đáng được một người khác tốt hơn
yêu nhiều hơn như vậy.