Hôm nay quán cà phê chỗ nó làm tổ chức training cho nhân viên về business manner.
Trainer là một bạn gái dễ thương, nhân viên bên phòng nhân sự, bạn này nó gặp lần đầu lúc ký hợp đồng.
Nó cũng có nói chuyện và cà khịa nhiều lần, hôm nay nghiêm túc nên nó ngồi im nghe giảng mà ko phát biểu.

Cuối buổi là phần bài tập. Bạn ấy phát cho mỗi người một tờ giấy và yêu cầu hãy gấp một chiếc máy bay trong vòng 3 phút. Mọi người tranh thủ gấp, nó nhìn trên slide thấy đây chỉ là bước 1, chợt nghĩ rồi nó hỏi cô bé
- Gấp máy bay này để làm gì vậy?
- Anh cứ gấp đi thì biết.

Nghe vậy nó chẳng buồn gấp nữa. Thường thì nó ít làm việc gì mà không có mục đích, nếu gấp máy bay để cho đẹp thì nó sẽ gấp con Hawkeye hoặc Needle, nếu để thi gấp nhanh thì nó sẽ gấp Silke cho nhanh, còn để thi bay lâu thì nó sẽ gấp Canard.
- Sao anh không gấp đi.
- Anh không biết gấp máy bay.

Một câu trả lời nghe có vẻ vô lý nhưng khá thuyết phục. Em ấy cũng không nói gì thêm.

- Trong vòng 5 phút hãy ghi lại cách gấp máy bay.
Giọng em ấy lại vang lên, lần này thì nó cười, khỏi phải suy nghĩ sẽ viết gì, vì có gấp gì đâu mà viết.
Mọi người vẫn cặm cụi viết, nó thì mơ màng suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì.

- Giờ hai người một nhóm, người này sẽ dựa vào hướng dẫn của người kia để gấp máy bay. Xem máy bay của nhóm nào sẽ bay xa nhất.

Giọng em ấy lại vang lên. Đó, phải nói đầy đủ ngay từ đầu phải đỡ hơn không, úp mở làm gì? Hay là bản tính của con gái là vậy? Chẳng rõ nữa, nhưng mà nó hiểu ý nghĩa của trò chơi này là về cách truyền đạt.

Mà nó nghĩ không cần phải ghi hết những gì mình biết, tùy yêu cầu, thời gian, trình độ... của người tiếp nhận mà sẽ viết cho phù hợp. Cuối cùng trên tờ giấy hướng dẫn của nó chỉ có vài câu ngắn gọn.

Vo tròn tờ giấy. Xong. Ném.

Máy bay này phù hợp với yêu cầu, dễ làm mà còn bay xa nữa, nhưng kiểu này giống khôn vặt, giống kiểu trạng Quỳnh vẽ rồng. Mà thôi, miễn sao hợp yêu cầu mà hiệu quả là được.

Thật sự thì không phải ai bỏ công sức cũng sẽ thiệt thòi hơn tụi khôn vặt, nếu dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu thì máy bay giấy có hình dạng chiếc máy bay cũng có thể sẽ bay xa hơn máy bay vo cục này.
Kỷ lục bay xa nhất của máy bay giấy là 69m, còn kỷ lục ném giấy vụn là bao xa thì nó không biết.
Kỷ lục ném máy bay giấy là 69m
Còn về vấn đề khôn vặt. Tùy mỗi người.
^_^
#chuyencuano #nhảm