Đó là vòng thi Giấu Mặt chương trình The Voice China 2014, bốn huấn luyện viên ngồi quay lưng lại phía sân khấu để nghe thí sinh biểu diễn phần thi của mình. Các huấn luyện viên không hề nhìn thấy ngoại hình, diện mạo thí sinh. Họ chỉ có thể quyết định chọn thí sinh đó hay không thuần túy dựa trên phần biểu diễn được trình bày.
Charlie Zhou - Châu Thâm
Charlie Zhou - Châu Thâm
Một trong những thí sinh tham gia vòng thi này đã thể hiện bài hát nổi tiếng bởi nữ danh ca Tề Dự thường biểu diễn trước đó. Phần thi rất xuất sắc, giọng ca trong trẻo, cao vút, mang đến rất nhiều cảm xúc. Thí sinh đó đã thuyết phục ba huấn luyện viên trong tổng số bốn người chọn mình. Ba huấn luyện viên bấm nút chọn thí sinh thì ghế ngồi được quay lại, đã vô cùng ngạc nhiên. Giọng ca trong trẻo, cao vút, đầy nữ tính đó lại là của... một chàng trai.
Thí sinh đó là Châu Thâm. Ngay từ bé, Châu Thâm đã phát hiện mình sở hữu một giọng hát khá lạ: thanh và cao vút. Thậm chí, kể cả khi đến tuổi dậy thì, chất giọng của cậu vẫn không hề bị ảnh hưởng hay thay đổi. Đây là điều vô cùng đặc biệt và khác người.Châu Thâm ngay từ khi đi học đã bị chế giễu nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ. Giọng nói dừng lại ở khoảng “trẻ thơ” cộng với thân hình nhỏ con khiến bạn học nhỏ to sau lưng anh ấy, mắng anh ấy bằng những từ ngữ rất khó nghe.
Suốt quãng thời gian đi học, Châu Thâm không dám hát nữa, những ám ảnh đó cứ quấn lấy anh. Cho đến hôm đó, anh lấy hết dũng khí tham gia thi The Voice China. Mọi người trông thấy anh đều suy nghĩ: “Trông dáng vẻ đó có hát được không?”.
Đối mặt với những lời lẽ giễu cợt đó, Châu Thâm đều nhịn hết. Bởi vì gia cảnh nghèo khó, Châu Thâm chỉ muốn được lên tivi, khi về có thể tìm công việc bán thời gian giúp đỡ gia đình.Dù bị loại, nhưng là vàng thì luôn toả sáng, Châu Thâm sau đó nổi tiếng. Tất nhiên kèm theo đó, nhiều người tố chất kém, chế giễu ngoại hình và giọng hát của anh ấy. Lúc trước có thể ngó lơ hay trốn tránh nhưng bây giờ Châu Thâm buộc phải nhìn thẳng vào nó. Không có cách nào thay đổi chuyện này, chỉ có thể chầm chậm thay đổi tâm thế của mình.
Cuộc đời luôn gặp phải những khó khăn, giông bão, ít ai mà suôn sẻ, bằng phẳng mãi. Nhưng liệu ta có thể cứ trốn tránh được những khó khăn đấy, cố chờ cho nó qua đi hay không. Có thể được, nhưng thay vì trốn tránh hãy thử thay đổi tâm thế mà chấp nhận và đối mặt với nó xem sao. Chờ khi mưa tạnh chẳng bằng hãy “khiêu vũ trong mưa”.