#growthmindset
1. Vài tuần trước, mình có dịp tham dự một lớp học với số lượng học viên rất đông lên đến hơn ngàn người. Trong hội trường đông đúc ấy, một cô gái trẻ người dân tộc đứng lên chia sẻ câu chuyện của chính cô. Một cô gái H’Mông sống ở dẻo cao Mù Căng Chải, nơi cho tới tận bây giờ vẫn chưa có điện, đường, trường, trạm. Một cô gái sinh ra không có cha, 14 buổi bị bắt về nhà lấy chồng sau nhiều lần bỏ trốn. Một cô gái năm nay 27 tuổi và đang có một cô con gái 15 tuổi. Một cô gái chưa kịp lớn đã phải làm mẹ, nên có quá nhiều hoang mang và dằn vặt, khổ đau dồn nén trong quá trình nuôi dạy con.Câu chuyện được kể ra với nhiều khắc khoải, nhiều nỗi đau nhưng cũng chứa đựng biết bao sự trách móc - oán hận:
Oán hận người cha đã bỏ rơi mình
Oán hận ông bà ngoại đã không bảo vệ mình
Oán hận hủ tục và hoàn cảnh éo le khi đang tuổi ăn tuổi học bị bắt về lấy chồng và sinh con lúc tuổi cô còn ăn chưa no, lo chưa tới
Oán hận vùng quê nghèo khiến con gái cô bé phải trèo đèo lội suối mới chạm đến con chữ
Và có cả sự trách móc về cuộc sống với một người chồng không có tình yêu.
Hội trường hơn 1.000 người, mình bắt đầu nghe những tiếng sụt sịt và những bàn tay lén đưa lên gạt nước mắt - trong đó có cả nhiều những người đàn ông gai góc, dạn dĩ thương trường.
*******************************************
2. Vài ngày trước, mình vô tình nghe 1 podcast Have a sip của Thùy Minh và Bình Bồng Bột chủ đề: “Không ai cô đơn trong nỗi đau của mình”. Ở trong podcast đó, host và khách mời có khởi lên 1 vấn đề: “Tổn thương xấu hay tốt?” Theo lý giải của Bình Bồng Bột, có thứ tổn thương tốt bởi vì nó giúp con người ta mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi nghịch cảnh để trở thành những người thành công hơn. Mới nghe thì thấy cũng có lý.
Nhưng…Gần đây mình bắt đầu ngộ, hiểu thêm nhiều tầng hơn về TƯ DUY NẠN NHÂN, bất chợt mình vỡ ra nhiều thứ. Kết nối lại với trải nghiệm của chính mình – là một người từng có nhiều tổn thương và đã từng chết chìm trong những tổn thương với nhiều vai diễn nạn nhân. Kết nối lại những trải nghiệm một thời gian đủ lâu trong việc luyện tập và thực hành #tư_duy trong hơn 2 năm trở lại đây, mình dần dần ngộ ra: không có tổn thương tốt hay xấu mà chỉ có cách mà con người đối diện với những tổn thương ấy theo hướng nào? Góc nhìn của học ra sao? Nếu thực sự con người đối diện với những tổn thương ấy với góc nhìn tích cực, xóa bỏ tư duy mình là nạn nhân thì chính con người ấy sẽ thay đổi: mạnh mẽ, can trường, không ngừng học hỏi được các bài học và không ngừng có những trải nghiệm tốt, và luôn tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong từng giây phút.
3. Trở lại chuyện của cô gái người H’mông ở phía trên, sau khi trở về từ buổi học mình vẫn không ngừng nghĩ về em, về câu chuyện có phần bi thương mà em mang đến lớp học. Nhưng rồi mình cũng không ngừng mong một ngày nào đó, em sẽ nhận ra cách để có thể thay đổi góc nhìn, chấp nhận tổn thương cũ và làm tốt nhất trong khả năng của mình trong hiện tại thì em không còn phải mải miết đi từ bắc vào nam tham gia hết lớp học này đến lớp học khác để tìm ra phương thuốc #chữa_lành những tổn thương mà em đang có.Ai cũng có khiếm khuyết, ai cũng cần thời gian học tập để hoàn thiện, trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Thay đổi góc nhìn, thay đổi tư duy thực sự không dễ nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tập được. Từng chút từng chút một thôi, nhưng một khi thay đổi được góc nhìn, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được nhiều quả ngọt.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

