Có một loại cảm giác luôn dễ khiến tôi hoang mang và buồn phiền. Đó là nỗ lực cả đoạn đường dài đến khi bỗng chốc dừng lại, thấy mình vẫn dậm chân tại chỗ mà chưa hề đến gần được mục tiêu.
Cũng như bao người, tôi thường đặt ra cho mình những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, nhưng không phải lúc nào chúng cũng được hoàn thành. Mục tiêu càng cao cả, lớn lao thì càng khó để thực hiện. Hiểu được như vậy, những lúc vì điều gì mà phấn đấu, tôi rất sợ ngoảnh đầu nhìn thấy bản thân trải qua bao khó khăn, cực khổ mà vẫn không tiến bộ, không đạt được kết quả. Khoảnh khắc đó rất nản lòng, chỉ muốn bỏ cuộc.
Bây giờ tôi hiểu trong cuộc sống, không phải cứ cố gắng sẽ thành công. Cố gắng thôi chưa đủ, phải cố gắng đúng cách. Bởi lẽ, một người muốn kinh doanh khởi nghiệp mà không chịu học cách tận dụng tài nguyên mạng Internet để kêu gọi vốn, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ, không chịu tiếp cận nhiều mạng xã hội và ứng dụng mua sắm phổ biến khác nhau để thu hút khách hàng, chỉ cố gắng làm theo những công thức kinh doanh cũ kỹ không còn phù hợp với thời đại và đem lại hiệu quả kinh tế kém, ví dụ ngồi chờ khách hàng ở “trên trời” tự rơi xuống thì việc kinh doanh đó gần như không thể cạnh tranh để tồn tại, chứ đừng nói đến phát triển bền vừng.
Cố gắng thôi chưa đủ, phải cố gắng một cách thông mình, sáng tạo. Nghĩ như thế, mỗi khi làm việc gì thất bại, tôi tự nhắc bản thân không phải mình không thể mà vì hoặc cố gắng chưa đủ, hoặc cố gắng chưa đúng cách, an ủi bản thân đừng quá tiêu cực và kiên trì một chút.
Nhiều ngày ở thành phố này bắt đầu bằng sự quyết tâm và năng lượng tràn trề, nhưng chỉ qua buổi sáng năng lượng đã vơi đi, quyết tâm ở đó còn tâm trạng thì cứ nhạt dần rồi chìm trong tĩnh lặng khi trời về chiều, đến tối bước chân vào “nhà”, khuôn mặt chỉ lộ rõ vẻ mệt mỏi, có nỗi thất vọng bị kìm nén. Nhiều ngày ở thành phố này kết thúc bằng những cái trở mình trong đêm khuya vì mất ngủ. Nhiều ngày một mình đi dạo nơi thành phố tấp nập này, trong lòng cô đơn, trống rỗng mà nỗi nhớ gia đình thì cứ trào dâng, nhưng những cuộc gọi về vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dù có những ngày như thế thì hy vọng mỗi người sẽ không dừng lại mà tiếp tục cho bản thân niềm tin và cơ hội tiến thẳng về phía trước. Chúng ta đều không biết những hy sinh và nỗ lực mình bỏ ra đáng giá bao nhiều cho đến khi đạt được kết quả. Nhưng nếu trong phút chốc nào đó bạn hoảng loạn vì chợt nhận ra nỗ lực thật nhiều mà vẫn chưa đạt được mục tiêu thì hãy nhớ rằng đó hoặc là do bạn chưa đủ cố gắng như bạn nghĩ, hoặc là bạn cố gắng chưa đúng cách.

###
Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu!
Jenn

▪️ Link những bài viết khác trên blog cá nhân: https://ivyzuri.wixsite.com/jennyoung
Hy vọng bạn nào có hứng thú sẽ ghé đọc và để lại chia sẻ, cảm nhận hoặc góp ý của các bạn.