[KHÉP CHÂN LẠI, XOAY HÔNG ĐI]
“Cô không biết khép chân của mình lại à?” “Sao cô không xoay hông đi?” “Cô đã có thể ngồi xuống bồn rửa mặt để tránh bị hiếp dâm mà?”...
“Cô không biết khép chân của mình lại à?”
“Sao cô không xoay hông đi?”
“Cô đã có thể ngồi xuống bồn rửa mặt để tránh bị hiếp dâm mà?”
“Con gái thích quan hệ tình dục, nhất là khi họ đang say.”
“Đôi khi quan hệ tình dục thì phải đau…và đó không phải là một điều xấu.”
Đó là những lời Robin Camp, thẩm phán người Canada, đã nói với bị can, một cô gái 19 tuổi, khi cô ấy nói rằng cô bị hiếp dâm trong nhà vệ sinh ở một bữa tiệc. Người đàn ông bị buộc tội hành hung và xâm hại đựơc trắng án, vì thẩm phán Camp cho rằng “câu chuyện của anh ta đáng tin hơn”.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Camp còn khuyên bị cáo rằng: “Hãy nói với những người đàn ông khác họ phải rất cần thận. Để bảo vệ bản thân họ, họ phải rất cẩn thận.” Đàn ông vô tội phải cẩn thận để không bị vu khống xâm hại tình dục. Đàn ông có tội phải cẩn thận để không bị nạn nhân lên tiếng. Còn phụ nữ chỉ cần “khép chân lại” và “xoay hông đi” là xong.
Liệu cô gái đó có thực sự là nạn nhân hay không? Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Nhưng chúng ta biết rằng những phát ngôn miệt thị này của thẩm phán Robin Camp đã không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ấy. Robin Camp mới được thăng chức từ thẩm phán tỉnh lên thẩm phán liên bang vào ngóai.
Liệu “khép chân lại” và “xoay hông đi” có giảm nguy cơ bị hiếp dâm không? Có lẽ chúng ta phải hỏi Brock Turner mới biết được.

/quan-diem-tranh-luan
- Hot nhất
- Mới nhất