Mỗi cuối tuần, 2 đứa lại lôi nhau ra đàm đạo tỉ tỉ thứ, nhất là những năm tháng tuổi trẻ đi hành nghề “làm dâu tram họ” – nơi cách 1 bước chân là cái giường.

Anh: Nếu có cơ hội làm 3 nơi tập đoàn quốc tế, trong nước và khách sạn nhỏ. Em chọn làm nơi nào?
Em: Giờ làm cái qq gì cũng được, phù hợp thì làm thôi
Anh:Như thế nào là phù hợp
Em: Cơ hội, lương, chế độ, team, môi trường…nói thế chứ phải có “duyên” anh ơi
Anh: Ồ…em không ngại làm khách sạn nhỏ à khi đã có kinh nghiệm làm những nơi lớn rồi
Em: Cũng bình thường thôi, khách sạn nhỏ nhiều người e ngại này nọ, còn em khi làm tự coi bản thân là 1 chủ khách sạn quản lý sao cho ra thật nhiều lợi nhuận, cái mình thu được là kinh nghiệm làm nhiều việc cùng lúc. Anh cũng biết đôi khi làm ở tập đoàn, đâu có được kiêm nhiều thế biết nhiều thế, 1 mảng thôi cũng đã quá sức
Anh: Thế em không ngại bị đồng nghiệp nói này nọ à
Em: Nói gì cơ
Anh: Ờ…thì bị đánh giá, cv không còn đẹp nữa, làm chỗ lớn thì mức lương và chế độ sẽ tốt hơn á
Em: Haiz…đâu cũng là chỗ làm công thôi, tính ra làm khách sạn nhỏ đôi khi lương cao hơn á chớ vì không tốn chi phí quản lí cho nhân sự cấp cao. Thật ra thì em thấy con đường em đi hơi khác mọi người, cái mô hình lưu trú nào em cũng làm qua từ homestay, cruise, resort, city hotel …nên em thấy càng nhiều trải nghiệm sự chia sẻ càng thực tế, có sự so sánh. À, anh còn nhớ học phí đại học mình bao nhiêu? Học được bao nhiêu kiến thức thực tế?
Anh: Uhm…20 củ, biết mấy cái ngoài rìa đa phần lý thuyết…anh đã rất run khi 1 mình đứng check in đoàn, sử dụng Opera
Em: Thời đại học…mơ mộng làm tập đoàn quốc tế…sang chảnh…veston đồ….đã nghĩ không thể chạm tới
Anh: Ừ nà
Em: Anh cảm thấy như thế nào sau khi làm 3 năm ở 1 công ty OTA lớn như vậy, gần như đi đầu công nghệ
Anh: Ban đầu hơi rén, nhìn quanh toàn sale từ Park Hyat, IHG thôi…dần rồi thấy cũng bình thường
Em: Uhm, dần rồi thấy mọi thứ mình biết cũng bình thường, kiến thức thay đổi theo từng phút, giờ thì em không dám cho mình đúng trong cách làm nữa. À mà, anh có nghĩ bao giờ làm GM rồi chủ khách sạn gì hơm?
Anh: Thôi, làm tốt việc trước mắt đã, rồi tính tiếp, dịch còn kéo dài mà…còn em sao, có dự tính gì hông?
Em: Không luôn, cuộc sống đưa thì em đẩy thôi, tùy cơ ứng biến, chả tính toán trước sau
Anh: Uhm, sống không kế hoạch luôn à
Em: Không hẳn, vẫn ôn Anh Văn, xem tài liệu, nộp đơn xin việc…và mỗi ngày cầu khấn cho bà Vy đi xa giùm…em sống cho thời khắc hiện tại nhiều hơn. Bao nhiêu mục tiêu, kế hoạch…lên rồi lại banh…bùng lần thứ 4 rồi á
Anh: Kế hoạch lập lên là để banh mà em…

Ly cà phê hôm nay tan nhanh hơn vì trời nóng quá, mong 1 cơn mưa tới tắm mát nơi này, để tối ngủ ngon hơn. Chỉ cần có vậy!