Nếu ai đã từng xem bộ phim Maleficent sản xuất bởi Watl Disney Pictures , chắc hẳn ai cũng ấn tượng với bà tiên hắc ám bị cấm sừng ( Maleficent), bà tiên nhưng tạo hình sần sùi không khác quỷ Satan, nhưng đâu đó trong trái tim bà là một tấm lòng đầy nhân hậu, âm thầm yêu thương cô công chúa Aurora.
Kepler Laveran de Lima Ferreira (sinh ngày 26 tháng 2 năm 1983), được biết đến là Pepe, sinh ra ở Maceió, thủ phủ bang Alagoas ở Brazil. Lúc nhỏ anh chỉ có sở thích duy nhất với trò chơi thả diều “sotapipa”. Sau khi bố của anh trao phần thưởng để anh tham gia vào các trận bóng đá thì anh mới chuyển sang đam mê với quả bóng tròn. Từ đó đến nay, sự nghiệp bóng đá đối với anh như là một quyết định số phận giúp anh thay đổi vận mệnh cuộc đời. Mặc dù sinh ra ở Brazil nhưng Pepe lại chọn chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, "trung vệ thép" đã cuống hiến hết mình cho đội bóng áo bã trầu, cùng với bạn thân của mình là siêu sao Cristiano Ronaldo đi qua hết thăng trầm cùng đội bóng, có vinh quang và cũng có những thất bại.
MỐI TÌNH DANG DỞ CỦA CHÀNG TIỀU PHU VÀ ĐỘI BÓNG HOÀNG GIA.
KỈ NIỆM ĐÚNG LÀ THỨ GIẾT CHẾT CÁC MADRIDISTA
KỈ NIỆM ĐÚNG LÀ THỨ GIẾT CHẾT CÁC MADRIDISTA
"Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em"
Những lời rap của nam rapper Đen Vâu thoang thoáng lại rất đúng với mối tình dang dở này. Người hát lên sẽ không phù hợp hơn là Pepe. Hơn mười năm cóng hiến trong màu áo "kền kền trắng" Pepe luôn bị các anti fan gán mác cho là "gã đồ tể, người phá hủy bóng đá đẹp" vì anh chơi theo một lối chơi rất quyết liệt pha chút tiểu sảo, một chiến binh đếch cần gì ngoài việc bảo vệ mãnh lưới đội bóng. Sẵn sàng đóng vai phản diện hay nền để cho các đồng đội mình tỏa sáng. Một con người hi sinh tất cả vì tình yêu của mình, thế thử hỏi tại sao chúng tôi có thể không ngừng yêu anh ấy được chứ (Madridista).
" cho dù cố bỏ công nhiều, nhưng anh chẳng có được em"
Lúc còn ở RMA Pepe đã rất nhiều lần thể hiện mong muốn giải nghệ ở đội bóng anh đã hi sinh và cống hiến hết toàn bộ tinh túy của mình. Anh muốn mối tình có cái kết thật đẹp và người hâm mộ đội bóng ai cũng muốn điều đó xảy ra " mối tình giữa gã tiều phu và nàng công chúa hoàng gia". Nhưng cuộc sống đã trêu đùa anh và đây có lẽ là khoảng khắc thật buồn đối với các Madridista
Khoảng khắc kết thúc cho mối tình 10 năm
Khoảng khắc kết thúc cho mối tình 10 năm
Trong trận đấu Derby Madrid giữa Kền Kền Trắng và Atletico Madrid năm 2017. Chính Pepe là người ghi bàn thắng duy nhất của RMA, vẫn con người ấy, vẫn lối chới ấy, cuồng nhiệt, máu lửa. Anh ăn mừng với hàm răng cắn chặt logo đội bóng, khẳng định tình yêu của mình với màu áo thiên thanh. Nhưng ác mộng lại đến với người chiến binh ấy, phút thứ 67 sau một pha va chạm với người đồng đội Tony Kroos, Pepe đã ngã ngục xuống sân, anh ôm lấy mạng sườn của mình cố gắng gượng dậy nén đau thi đấu. Nhưng rồi cũng phải được thay ra, với những tràn vỗ tay của người hâm mộ và sự thẩn thờ của các đồng đội và đâu đó là đối thủ. Ống kính chỉ ngay sang chủ tịch đội bóng Florentino Perez, là một không mặt bơ phờ của ông. Và có lẽ người ta cũng nhận ra, mối tình đẹp này đã đi đến đoạn kết.
CHIẾN BINH QUỐC GIA
Pepe cùng người bạn thân nâng cao chiếc cúp vô địch
Pepe cùng người bạn thân nâng cao chiếc cúp vô địch
Ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha Pepe là một bức tường thép ngăn cản các tiền đạo đối phương tiếng về cung thành. Vẫn lối chơi như một chiến binh đầy nhiệt huyết và là chỗ tinh thần cho đồng đội mình. Còn nhớ trong trận đấu với Bỉ trong lượt trận vòng 1/16 Euro 2020, sau khi Dalot bị cầu thủ đối phương đốn ngã sau khi trọng tài đã thổi còi, Pepe đã lao tới cho đối phương một cú đốn, mặt dù là xấu và nhận thẻ vàng nhưng không thể phủ nhận đó chính là tình huống Pepe muốn bảo vệ đàn em mình. Có một tiền bối như vậy chắc chắn đàn em của Pepe sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Năm 2016 quả là một năm thật tuyệt vời của Bồ Đào Nha và cá nhân Pepe, trãi qua lượt trận cực kì khó khăn Bồ Đào Nha bước vào chung kết Euro với chủ nhà Pháp đầy siêu sao. Mới chỉ hơn 20 phút, người đội trưởng của đội Ronaldo đã dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Ai cũng coi đó là kết thúc cho đội bóng áo bã trầu, nhưng họ quên rằng Bồ không chỉ có CR7 họ quên mất hình bóng bức tường thép. Chính Pepe sau khi Ronaldo rời sân kiêm luôn đội trưởng tinh thần đội, Pepe hò hét, Pepe tắt bóng, Pepe phát bóng tấn công. Trãi qua 120 phút thi đấu đầy quả cảm và cú sút uy lực quý báu của Elder đã đưa Bồ Đào Nha lần đầu tiên sau bao năm chờ đợi lên đỉnh châu Âu. Người chiến binh đã bước ra ngoài sân và nôn tháo, một hình ảnh quá tuyệt vời thể hiện cho tinh thần của gã mà các anti gọi là "đồ tể". Đó quả là một đêm không ngủ của cổ động viên Bồ, và cũng là một đêm không ngủ sáng dậy sưng mắt của cổ động viên Pháp. Pepe bước lên bục nhận giải cầu thủ xuất sắc nhắc trận chung kết, lần đầu tiên trong lịch sử một người trung vệ có vinh dự nhận được giải thưởng này. Một sự công nhận cho những cố gắng vượt giới hạn của con người ấy.
TRÁI TIM NHÂN HẬU CỦA GÃ ĐƯỢC GỌI LÀ ĐỒ TỂ
Trong sân cỏ anh bị gán mác là đồ tể các thứ, nhưng ngoài sân anh là một con người đầy nhân hậu và dễ mến. Lúc còn ở RMA Pepe rất tích cực cùng đội bóng của mình đến giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Chính anh là người bỏ tiền túi mua 9 tấn thực phẩm để phân phát cho những người nghèo ở khu Las Rozas, nơi anh đang sinh sống trước khi Giáng sinh tới. Theo đó, có khoảng 200 gia đình nghèo ở khu Las Rozas sẽ được đích thân trung vệ có vẻ ngoài hung dữ này trao quà tận tay. Đó chỉ là một phần ít cho những hành động ý nghĩa của thiên thần Pepe làm ở ngoài sân. Cách sống của anh luôn được mọi người rất tôn trọng và mến mộ. Còn nhớ ngày nào khi chuẩn bị rời Besiktas, khi biết CLB mình gặp khó khăn nên chấm dứt hợp đồng với hàng loạt cầu thủ. Trước khi đi Pepe đã trả lương cho toàn bộ đầu bếp và hàng loạt nhân viên trong đội. Đó chính là gã "đồ tể tôi muốn nhắc tới"
Có nhiều người ghét anh và buôn lời thoái mạ. Nhưng điều đó không ngăn tôi yêu anh Kepler Larveran de Lima Ferreira "Pepe"