Nếu để chọn ra một kênh truyền hình tuổi thơ yêu thích nhất, HTV3 sẽ là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.
Mình nhớ những tối mùa hè lộng gió, bật ti vi lên và tắt hết đèn trong nhà chỉ để chờ xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, series học đường Mỹ Cẩm nang của Ned, Tuổi ô mai, và các bộ anime Nhật Bản như One Piece, Thám tử lừng danh Conan, ... Mặc dù giờ đây mình có thể dễ dàng tìm thấy những bộ phim ấy trên … web lậu. Nhưng cảm giác hồi hộp chờ đợi cả tuần chỉ để xem một tập phim vẫn đem lại một sức hấp dẫn khó tả, và có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm cảm giác ấy thêm một lần nào nữa. Bởi nhà mình hầu như không còn ai xem truyền hình cáp, thay vào đó là những nền tảng chiếu phim trực tuyến.
Em mình lớn lên trong một thế hệ khác, trong một thời đại mà nội dung ngắn và các nền tảng chiếu phim trực tuyến lên ngôi. Cũng vì thế mà mình được chứng kiến sự khác biệt rõ nét hơn bao giờ hết trong văn hoá xem phim giữa các thế hệ. Mình không nói thế hệ của em tôi là xấu, cũng không dám nói thế hệ của mình là hay hơn. Mỗi thế hệ đều sẽ được sống trong những thứ cảm xúc riêng biệt, chỉ là mỗi khi nhìn em mình bên chiếc ti vi, mình lại bất giác nhớ đến hình bóng của chính bản thân mình khi còn là một đứa trẻ.
Khi lên cấp 2 hay thậm chí là cấp 3, thỉnh thoảng mình vẫn hay tìm xem lại những tập phim ấy, như một cách để làm sống dậy đứa trẻ bên trong và để hoài niệm lại một miền kí ức xa xăm. Nhưng có lẽ những bộ phim hoạt hình ấy chỉ thật sự hay nhất khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Bởi khi lớn lên, cách chúng ta nhìn thế giới cũng thay đổi.
The Breakfast Club (1985)
The Breakfast Club (1985)
Sau cùng, mình chỉ muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ đã góp phần đưa những bộ phim như vậy đến với tuổi thơ của mình (và có lẽ là rất nhiều đứa trẻ khác). Cảm ơn vì đã khiến tuổi thơ của mình trọn vẹn và rực rỡ hơn bao giờ hết!
24/11/2025