Trong tháng này, bộ phim Joker bắt đầu công chiếu và làm mưa làm gió tại các rạp.
Sau khi xem xong và bước ra rạp, đây là bộ phim để lại cho mình một cảm xúc lẫn lộn khó tả.
Ngay từ Poster, ta có thể thấy được các khung màu rực rỡ, từ vẻ ngoài của tên hề Joker, đan xen với vẻ kinh dị trên mặt hắn và màu nền chủ đạo u ám. Sự tươi vui, hài hước hòa với sắc thái ghê rợn, đó là nghệ thuật đặc sắc của bộ phim. Các cảnh phim đôi lúc có màu sắc sặc sỡ của phố phường, của quần áo nhân vật, nhưng các khung hình luôn có màu ám xanh hay ám đỏ.
Nguồn: Trailer Addict
Một chi tiết khác gây ám ảnh của phim, có ngay từ trong trailer, đó là giọng cười của Arthur Flerck (Joker). Phim khá ít thoại, so với các phim hành động hay tâm lý xã hội mình từng xem, nhưng tiếng cười khanh khách, liên hồi chính là điểm nhấn âm thanh. Việc cười của Arthur xuất phát từ căn bệnh tâm thần di chứng ở não, nó khiến người bệnh không ngớt cười hay thỉnh thoảng bật cười vô thức. Anh ta sống với nó suốt đời mình, liên tục gặp bác sĩ và dùng thuốc.
...tiếng cười khanh khách, liên hồi chính là điểm nhấn âm thanh. (Nguồn: independent.ie)
Thế nhưng, vào thời ấy, những người như Arthur chỉ nhận sự khinh miệt, hiểu lầm và kỳ thị. Việc những người nghèo khổ, bệnh tật, nhất là liên quan đến tâm lý, thần kinh luôn phải nằm ngoài rìa của xã hội hiện đại, xô bồ. Cũng giống như chứng trầm cảm hay tự kỷ ngày nay. Cách đây vài năm không ai biết đến triệu chứng đó nhiều, dù đến bây giờ, chúng được quan tâm nhiều hơn, nhưng đa số người ta vẫn không hiểu rõ về nó.
“The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don’t.”
Tạm dịch: "Điều tệ nhất khi bị bệnh thần kinh là mọi người muốn bạn cư xử như thể bạn không bị bệnh."
Điều này ngăn cản những người có bệnh bày tỏ nỗi lòng với mọi người, cũng như khiến mọi người trong xã hội không hiểu được họ. Với tất cả những điều trên, những người có vấn đề tâm lý như Arthur càng thêm tự ti, thu mình với tất cả, dù điều lớn nhất họ mong mỏi thường là tình thương.
Nhịp phim chuyển biến như tâm trạng nhân vật Arthur. Mục đích bộ phim không chỉ khắc họa quá khứ và quá trình trở thành kẻ xấu của Joker, mà còn gửi đến một thông điệp cay đắng nhưng thực tế: "Đời là thế". Cuộc đời này là vô thường, nên dù ta là ai, xuất phát điểm của ta như thế nào, thì cuộc sống diễn ra như bản chất của nó, không chờ đợi, không thương xót hay cay nghiệt và không có gì hoàn toàn đúng hay sai.
Vì phim mang tính triết lý cao, nên dù gắn mác 16+ thì phim cũng mang tính thách thức tư duy và cảm xúc. Trước khi xem, ngoài việc biết về chuỗi các phim dòng DC, chúng ta nên có chuẩn bị thấu đáo về mặt cảm xúc để tránh hiểu lầm ý của phim. Bộ phim phản ánh thực tế cuộc sống hiện đại, là sự xô bồ, hối hả, vô cảm, cũng như sự giằng xé nội tâm của những con người dễ tổn thương trong xã hội, bên cạnh diễn biến tâm lý của một người trở thành kẻ ác. Vì thế, phim không cổ xúy cho tội phạm hay bài trừ các đạo lý, các chuẩn mực đạo đức.
Tóm lại, đây là một trong những bộ phim đáng xem trong giai đoạn gần cuối năm 2019. Một bộ phim tâm lý xã hội, tội phạm và hành động đặc sắc, xứng đáng nhận được nhận các danh hiệu lớn, dù gây ra vô số tranh cãi. Vì chưa có kinh nghiệm review phim nên mình sẽ không đánh giá quá nhiều về nghệ thuật hay nội dung, một phần vì phim mới chiếu gần đây, nên mình không muốn spoil phim quá nhiều sẽ làm hỏng các trải nghiệm xem phim của mọi người.  
Trinh Trinh - 12/10/2019