Ngày hôm qua, tớ có tò mò mà xem lại series Arcane season 2 và tình cờ bắt gặp phải nàng Jinx nổi loạn trong tình trạng thế này - Mái tóc xanh rối bời che gần hết khuôn mặt, ánh mắt lộ ra chỉ một chút nhưng chất chứa sự hoảng loạn, tổn thương — như thể cô đang trốn tránh một điều gì đó quá sức chịu đựng. Jinx ở đây không còn là kẻ nổi loạn hay điên loạn, mà là một cô bé lạc lối, ôm lấy bóng tối như cách duy nhất để tồn tại. Cảnh tối, ánh sáng yếu và đơn sắc như đang bóp nghẹt cả không gian quanh cô.

Nguồn: Arcane League of Legends: Season 2
Có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn Jinx, cô không phải loại người mạnh mẽ nổi loạn như chúng ta vẫn thấy, thực chất cô rất đáng thương. Hồi còn là Powder, cô bé sống cùng người cha nuôi Vander và người chị gái tên Vi trong khu ổ chuột Zaun. Thế nhưng bi kịch ập đến khi Vander bị mắc kẹt trong một vụ nổ do Powder (Jinx) vô tình gây ra khi cố gắng giúp chị gái bằng một quả bom tự chế. Đó cũng là lúc mà Vi nói lời chia ly với cô. Để rồi sau đó Jinx rơi vào tay Silco, một tội phạm khét tiếng ở Zaun, người đã ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi tâm lý và tính cách của Jinx. Tớ cảm nhận rằng có thể những sự nổi loạn mà chúng ta thấy, những hành động của cô không đơn giản là ảnh hưởng của sự nuôi dạy từ Silco. Nó là một phần rất bản năng của con người, cảm giác như cô cũng chỉ đang cố gắng tự bảo vệ bản thân mình. Đứng trước những mối đe dọa hay tổn thương sâu sắc, loài người chúng ta đôi khi cũng hành động không khác cô là bao. Theo tớ, cái đó vừa gọi là bản năng, nhưng cũng có thể coi là bản ngã. Jinx không xấu xa, nhưng cô lạc lối. Chúng ta cũng vậy, không ai là hoàn toàn thánh thiện hay hoàn toàn vô cảm, có chăng là chúng ta chỉ đang không được phát triển đúng cách. Jinx sau cùng cũng chỉ là một cô gái đáng thương.

Nguồn: Arcane League of Legends
Ẩn sâu trong mỗi chúng ta thực chất cũng chỉ là những tâm hồn đang tìm kiếm sự yêu thương và đồng cảm. Thế nhưng đâu phải ai cũng nhận ra điều đó. Đến quỷ Satan cũng từng là thiên thần. Hành động phản Chúa của hắn ta đối với nhiều người có thể đơn giản là sự đố kỵ với loài người và quyền lực của Chúa. Nhưng tớ lại cảm thấy hắn không hoàn toàn xấu vậy, hắn ta làm vậy có lẽ cũng chỉ vì tự ti về bản thân và khao khát được công nhận. Nếu nhìn theo một hướng khác, nhu cầu được công nhận của hắn vốn dĩ là chính đáng và rất bản năng, thế nhưng lại không nhiều người hiểu được điều đó, cũng chẳng có ai xuất hiện mà chỉ cho hắn đi đúng đường. Cũng giống như Jinx, cô nổi loạn vốn không phải vì dã tâm hay ác độc, chỉ đơn giản là sau quá nhiều tổn thương, cô đã chẳng còn có đủ lí trí để phân biệt phải trái nữa. Qua đó chúng ta mới thấy được rằng đến thiên thần còn có lúc sa ngã, chúng ta làm sao có thể không lầm lỡ.
Jinx có đáng trách không? Có, cô đáng trách bởi đã tước đi nhiều sinh mạng. Jinx có đáng sợ không? Có, cô đáng sợ bởi sự điên loạn của mình. Nhưng cô có đáng thương không? Có, những hành động của cô vốn sẽ không điên loạn như vậy nếu năm đó cô không mất đi người cha nuôi và chị gái mình. Nếu như năm đó cô không nhận phải một sự nuôi dưỡng và tư tưởng lệch lạc từ Silco, có lẽ chúng ta vẫn được thấy một Jinx nổi loạn nhưng lại mang một lý tưởng tốt đẹp hơn. Người xấu có lẽ không đáng sợ mà đôi khi chính sự thờ ơ đến vô cảm của người tốt mới là thứ đáng sợ nhất. Trên thực tế, tớ cảm thấy chẳng có ai là xấu hoàn toàn và tốt hoàn toàn. Tất cả sau cùng cũng chỉ là quyết định theo bản năng của một tâm hồn trong những hoàn cảnh và tình huống khác nhau nhằm đạt được mục đích. Giả sử nếu chúng ta là Jinx, chúng ta cũng mất đi gia đình, cũng nhận được sự nuôi dưỡng độc hại và quan trọng hơn hết là đứng trước lợi ích của mình, liệu ở cái độ tuổi còn quá non trẻ ấy, chúng ta có hành động như cô không? Tớ nghĩ là sẽ không có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này đâu. Tùy vào mỗi người mà câu trả lời có thể giống hoặc khác nhau. Nhưng dù có là gì đi nữa, nó vẫn sẽ luôn đúng ở khía cạnh nào đó, ít nhất là với họ.
Jinx có đáng trách không? Có, cô đáng trách bởi đã tước đi nhiều sinh mạng. Jinx có đáng sợ không? Có, cô đáng sợ bởi sự điên loạn của mình. Nhưng cô có đáng thương không? Có, những hành động của cô vốn sẽ không điên loạn như vậy nếu năm đó cô không mất đi người cha nuôi và chị gái mình. Nếu như năm đó cô không nhận phải một sự nuôi dưỡng và tư tưởng lệch lạc từ Silco, có lẽ chúng ta vẫn được thấy một Jinx nổi loạn nhưng lại mang một lý tưởng tốt đẹp hơn. Người xấu có lẽ không đáng sợ mà đôi khi chính sự thờ ơ đến vô cảm của người tốt mới là thứ đáng sợ nhất. Trên thực tế, tớ cảm thấy chẳng có ai là xấu hoàn toàn và tốt hoàn toàn. Tất cả sau cùng cũng chỉ là quyết định theo bản năng của một tâm hồn trong những hoàn cảnh và tình huống khác nhau nhằm đạt được mục đích. Giả sử nếu chúng ta là Jinx, chúng ta cũng mất đi gia đình, cũng nhận được sự nuôi dưỡng độc hại và quan trọng hơn hết là đứng trước lợi ích của mình, liệu ở cái độ tuổi còn quá non trẻ ấy, chúng ta có hành động như cô không? Tớ nghĩ là sẽ không có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi này đâu. Tùy vào mỗi người mà câu trả lời có thể giống hoặc khác nhau. Nhưng dù có là gì đi nữa, nó vẫn sẽ luôn đúng ở khía cạnh nào đó, ít nhất là với họ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
