https://i.warosu.org/data/lit/img/0127/52/1552443338410.jpg

Câu chuyện sau đây do hiệu trưởng học viện đọc lên trên bục thuyết giảng của ông.
Chuyện kể từ các bậc khả kính (cho dù Allah hiểu biết hơn các ngài) rằng thời kỳ đầu có một vị vua của quần đảo Ba-by-lon đã gọi tới các kiến trúc sư và các thày pháp và lệnh cho họ xây dựng một mê cung thật tinh vi và ma quái tới mức những kẻ khôn ngoan nhất cũng không mạo hiểm bước vào đó, và những ai có vào cũng sẽ lạc đường. Công trình dựng nên thật khó mà trông, vì chính Thượng Đế, chứ không phải loài người, mới có thẩm quyền gây hoang mang và kinh ngạc. Một thời gian sau, bước vào cung điện là vị vua của người Ả-rập, và vua Ba-by-lon, để chế nhạo sự ngu xuẩn của vị này, bảo ông đi vào trong mê cung, nơi đó vua người Ả-rập lang thang, bẽ mặt và lúng túng tới khi chiều xuống, khi ấy ông kêu cầu Thượng Đế cứu giúp và tìm thấy cửa ra. Từ môi miệng ông không phàn nàn, tuy nhiên ông nói với vua Ba-by-lon rằng ở đất của ông có một mê cung nữa, và nếu Allah vui lòng, ông sẽ đợi ngày vua Ba-by-lon được biết đến nơi ấy. Và rồi ông trở về xứ Ả-rập với các tướng quân và tổng trấn của mình, rồi quay lại tàn phá khủng khiếp các vương quốc ở Ba-by-lon, và may mắn ban phước để ông kéo sập thành trì nơi đó, nghiến nát dân chúng và bắt giữ chính vua của Ba-by-lon. Ông trói người này, đặt trên lưng một con lạc đà có bước đi nhanh nhẹn và dẫn ông ta vào sa mạc. Họ đi ba ngày, và ông nói, "Hỡi vị vua của thời gian và vật chất và những câu đố của thế kỷ! Ở Ba-by-lon ngươi đã thử cho ta lạc đường trong một mê cung bằng đồng thau với nhiều bậc thang, cửa, và tường; giờ đây Đấng Toàn Năng đã đồng ý để ta được cho ngươi thấy mê cung của ta, chẳng có thang để trèo, cũng chẳng có tường để cản lối ngươi."
Rồi ông cởi trói cho vua Ba-by-lon và bỏ ông lại giữa sa mạc, nơi đó ông chết vì đói và khát. Vinh danh Thượng Đế bất tử.  
- - -
Dịch: abresolute

Đọc thêm: Nhà của Asterion