Isekai và những thứ tào lao 1
Tôi thì đọc manga từ hồi nhỏ, lớp 1 2 gì đó thì phải. Đối với đứa nhỏ cấp 1 còn đang sáng đi học, chiều về nhà thì manga là một thứ...
Tôi thì đọc manga từ hồi nhỏ, lớp 1 2 gì đó thì phải. Đối với đứa nhỏ cấp 1 còn đang sáng đi học, chiều về nhà thì manga là một thứ quá tuyệt vời. Nó đem lại sự lôi cuốn, nó cho bạn các cuộc phiêu lưu, nó đem lại các cảm xúc về chiến thắng...
Vài năm gần đây thì thể loại isekai và các hầm ngục trở nên rất rất phổ biến. Tự dưng tôi mới chợt nghĩ là trong cái thế giới phép thuật đó thì hầm ngục từ đâu mà ra. Chúng không thể nào tự nhiên mọc ra được, đó là điều trọng yếu. Vì cả ở thế giới thực và manga thì tuân theo quy luật tự nhiên hay quy luật được đặt ra cho bộ truyện là tất yếu. Ví như một bộ manga về phép thuật, thời kỳ cổ đại, với những con rồng bay ngang dọc bầu trời, với các nàng tiên cá dưới biển, với các người thú đấm tay không chẳng hạn. Tự dưng bạn cho vào một chiếc xe tăng rồi bắn đùng đùng thì chả có tý hấp dẫn nào, nó chỉ làm bạn thỏa mãn tức thời thôi.
Vậy thì tôi mới suy luận theo hướng giả sử phép thuật có thật. Thì sẽ có một giai đoạn phép thuật phát triển mạnh, thời kỳ đó mật độ ma pháp rất dày đặc và dễ hấp thu. Dẫn tới các sinh vật dễ dàng hấp thu và phát triển trở thành quái vật. Quái vật ngày càng nhiều và đông lên, chúng cạnh tranh nhau, mở rộng lãnh thổ, bắt đầu xâm chiếm phần lớn đất đai. Con người thì cũng có hấp thụ trở thành các pháp sư, thầy tu,... Nhưng ko thể nào có số lượng đông và nhiều bằng các quái vật. Đơn giản do quái vật thì có nhiều loại trở thành từ heo, gà, mèo, sư tử, báo, hổ, kiến, gián, giun... Còn con người thì chỉ là con người. Việc chống lại tất cả là không thể được. Từ đó họ cần có một nơi để trú ẩn, một nơi để dẫn dụ các quái vật vào, và kết thúc chúng. Từ đó các dungeon được mọc lên với mục đích ban đầu là giết chết hoặc ít nhất là giam cầm các quái vật. Điều đó dẫn đến việc trong các dungeon các bẫy, thật nhiều bẫy, cần có vũ khí để chống quái vật và phải thật rộng, thật nhiều ngõ ngách, thật nhiều lối đi để chúng chỉ có thể vào và không thể nào ra ngoài.
Tôi nghĩ thế :v

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này