Nếu như là 1 người hay đọc hoặc xem các tác phẩm anime, manga, lightnovel,.. chắc có lẽ các bạn cũng không còn lạ lẫm gì với thể loại isekai đúng không. Cái ý tưởng về việc mình có thể chuyển sinh đến 1 thế giới trung cổ nơi mà thay vì khoa học thì kiếm và ma pháp mới là những gì được coi trọng, nơi mà thay vì phải học toán, lý, hóa,... thì chúng ta sẽ được học ma thuật, kiếm thuật nơi mà chúng ta với 1 vài skill cheat nào đó có thể tha hồ hack cái thế giới này và trở thành bá chủ, nghe qua thì có thật tuyệt. Tuy nhiên, thế giới thời trung cổ trên thực tế không hề tuyệt vời như cái cách mà các anime, manga khắc họa và có lẽ chính thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay lại chính là thiên đường nếu đem so với thời trung cổ. Trong bài viết này tôi sẽ vạch trần 1 vài sự thật về thế giới thời trung cổ và có lẽ những sự thật này sẽ phá vỡ giấc mơ isekai mà các bạn vẫn hằng ao ước. (do phần lớn các bộ isekai đều lấy bối cảnh châu Âu thời trung cổ thế nên trong bài viết này tôi cũng sẽ chỉ đề cấp đến châu Âu thời trung cổ).

1. đi vệ sinh là 1 cơn ác mộng

Đi vệ sinh hay cụ thể là ỉa đái là 1 trong những nhu cầu thiết yếu và không thể thiếu của con người, đã có ăn thì phải có ỉa. Và có lẽ bất kì ai cũng muốn cái không gian để mình trút bầu tâm sự đó phải là 1 nơi riêng tư, sạch sẽ và với 1 số người đó còn là khoảng thời gian để họ suy ngẫm về cuộc đời,... Tuy nhiên, nếu chuyển sinh đến 1 thế giới thời trung cổ thì những nhu cầu nhỏ nhoi này sẽ trở nên thật xa xỉ, Vì đây:
chính là hình ảnh về 1 nhà vệ sinh thời trung cổ. Đúng như những gì các bạn thấy trên hình tất cả những gì bạn có chỉ là 1 hàng dài những chiếc lỗ liên tiếp nhau không cửa, không vách ngăn, bạn sẽ không có một chút không gian riêng tư nào. Nhưng tin tôi đi đó vẫn chưa phải là phần tệ nhất đâu vì sau khi giải quyết xong thì đây:
chính là thứ mà bạn sẽ sử dụng để vệ sinh lỗ *** của mình. Không giấy vệ sinh, không vòi xịt những gì bạn có chỉ là 1 miếng bọt biển được gắn vào 1 cây gậy và thậm chí bạn còn phải share cái thứ này với những người khác. Đúng rồi bạn không nghe lầm đâu bạn sẽ phải sử dụng 1 miếng bọt biển đã chà qua *** của cả trăm người để vệ sinh lỗ *** của mình. Nếu như bạn không có vấn đề gì với việc đi vệ sinh chung hay dùng chung giấy chùi *** thì sự thật là tất cả những điều trên chỉ là miêu tả của nhà vệ sinh được xây trong những lâu đài của những lãnh chúa giàu có thôi còn đối với những thường dân ư, 1 chiếc bình đã là quá xa xỉ với họ rồi, thậm chí việc đi ẻ bậy cũng là rất bình thường ở thời đại này. Không chỉ vậy, việc xư lý chất thải cũng là một vấn đề lớn ở thời đại này. Nếu bạn sống trong những lâu đài xa hoa thì người ta có 2 cách để xử lý shit của bạn:
Cách thứ nhất đó là họ sẽ đem toàn bộ số chất thải trong lâu đài đổ vào 1 cái hầm chứa nằm ngay bên trong lâu đài, nơi mà quanh năm chẳng có ai đủ dũng khí để dọn dẹp, nơi mà chất thải của bạn sẽ được lên men tự nhiên và bốc ra một cái mùi mà có lẽ các bạn cũng không muốn tưởng tượng ra đâu và cái mùi đó sẽ ám vào từng ngóc ngách trong cái lâu đài bạn sống quanh năm suốt tháng. Đúng rồi đấy bạn không nghe nhầm đâu bạn sẽ phải sống với cái mùi shit lên men cả đời và có lẽ bạn đang tự hỏi người ta tích trữ shit để làm gì đúng không? Một fact nho nhỏ cho bạn đó là đống này sẽ được sử dụng để ném vào quân địch khi lâu đài bị tấn công
Tuy nhiên, đổ chất thải vào hầm chứa không phải là cách duy nhất mà các lâu đài thời trung cổ dùng để xử lí chất thải mà đối với những lâu đài được bao quanh bởi nước thì họ sẽ đổ luôn chỗ chất thải đó vào chỗ nước bao quanh lâu đài đó. Việc này có thể giúp bạn không phải chung nhà với đống shit của mình nhưng cũng không giúp bạn thoát khỏi cảnh chung sống với mùi chất thải quanh năm đâu
Ngoài ra, nếu không sống trong lâu đài thì sản phẩm bài tiết của các bạn sẽ được đựng trong 1 cái bình rồi đổ thẳng ra ngoài đường, kết hợp với việc không ít người đã chọn option đơn giản hơn đó là bài tiết thẳng ra đường (vì đằng nào ỉa xong họ chả quăng ra đường) sẽ khiến cho thành phố nơi bạn sống ngập tràn trong mùi shit

2. Ẩm thực ở thời đại này là một thảm họa

Nếu như bạn đã từng đến Châu Âu nhưng lại không thể thẩm nổi ẩm thực của các quốc gia tại đây thì bạn nên cảm thấy may mắn khi mình sống trong thế kỷ 21 vì những món ăn của người châu Âu thời trung cổ chỉ có thể tóm gọn bằng 2 từ kinh dị. Món ăn phổ biến nhất ở thời đại đó là bánh mì tuy nhiên bạn đừng nhầm nó với loại bánh mì mà ngày nay chúng ta vẫn thường ăn. Bánh mì ở châu Âu thời đó do chưa có bột nở nên sau khi nướng xong bánh sẽ không được mềm và nếu để 1 thời gian nó sẽ trở nên cứng như đá. Còn về các món thịt thì sao? Nếu như bạn không được sinh ra trong những gia đình quý tộc giàu có thì thịt chính là 1 món ăn xa xỉ.
Hơn nữa vệ sinh thực phẩm ở thời đại này cũng là 1 vấn đề. Có lẽ ở thời đại này bạn sẽ không phải lo việc ăn phải thịt giả tuy nhiên việc bạn ăn phải thịt của các loài vật nhiễm bệnh hoặc thịt bị nhiễm khuẩn do quá trình chế biến hoặc bảo quản không đúng cách cũng là việc hết sức bình thường bởi lẽ những quy định về quy trình quản lý và bảo quản thực phẩm ở thế giới này là không tồn tại. Bạn sẽ không thể biết được rằng thứ thịt mà bạn vừa cho vào miệng có phải đến từ 1 con vật mang bệnh hay không. Hơn nữa do kiến thức về cân bằng dinh dưỡng ở thế giới này bằng không nên cho dù có lớn lên trong nhung lụa thì việc bạn mắc các chứng bệnh như suy dinh dưỡng cũng là việc bình thường còn nếu bạn lớn lên trong 1 gia đình thường dân ư, đừng nói đến dinh dưỡng có khi các bạn còn chẳng được ăn no ấy chứ.

3. Y học kém phát triển

Nếu như bạn là kiểu người dễ ăn dễ sống thì có lẽ 2 điều trên không phải vấn đề quá lớn với bạn tuy nhiêu thì y học lại là một câu chuyện khác hoàn toàn vì nó sẽ là thứ quyết định đến tuổi thọ của bạn. Có lẽ bạn đang nghĩ "y học thì thế nào chả được tôi sống trên đời này cả vài chục năm mà đã phải đến bệnh viện bao giờ đâu thế nên y học thời đó có phát triển hay không cũng đâu quan trọng". Điều đó cũng đúng tuy nhiên cái bạn đang nói là 1 "bạn" sống trong thế kỷ 21 người mà từ khi sinh ra đã được tiêm phòng 7749 loại vaccine phòng đủ mọi loại bệnh , người mà sống trong 1 chế độ dinh dưỡng không hẳn là đầy đủ nhưng luôn đảm bảo để bạn không thiếu chất, người mà mỗi lần đi ** xong thì chất thải luôn được xử lý gọn gàng thì việc bạn sống vài chục năm mà không phải đến bệnh viện là điều bình thường.
Còn ở thời trung cổ bạn sống với một chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, trong 1 nơi mà người ta sẵn sàng ** bậy ra bất cứ đâu thì việc bạn dính phải 1, 2 căn bệnh truyền nhiễn cũng là việc bình thường. Đáng buồn cho bạn rằng y học thời này vô cùng kém phát triển thậm trí tư duy y học của các bác sĩ thời này còn vô cùng lạc hậu. Bạn có biết để chữa trị cho các vết thương chảy máu các bác sĩ thời này họ thường sẽ không làm gì cả mà chỉ đợi cho vết thương tự lành hoặc cùng lắm là sử dụng 1 vài loại thảo dược giúp cầm máu, cách chữa này không sai tuy nhiên nó chỉ đúng với những vết xước nhỏ mà cơ thể có khả năng tự chữa lành còn với những vết thương lớn và mất nhiều máu thì.... Không chỉ vậy ở thời này thuốc kháng sinh hay hạ sốt chưa ra đời thế nên việc bạn bay màu chỉ vì nhiễm trùng 1 vài vết thương sau 1 chuyến thám hiểm là điều bình thường. Hơn nữa các quy trình tổ chức cách ly khi đối mặt với các loại dịch bệnh có tính lây lan ở thời đại này cũng rất lạc hậu mà bằng chứng rõ ràng nhất về khả năng kiểm soát dịch bệnh yếu kém của các y bác sĩ thời này đó chính là dịch hạch, căn bệnh đã gần như đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong.