Trước thềm công chiếu phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình Inside Out của Pixar, nhiều người sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng đã và đang có không ít những quan điểm về việc xuất hiện toàn cảm xúc mang chiều hướng tiêu cực (Ở phần hai, đó là Anxiety (Lo Âu), Ennui (Chán Nản), Embarrassment (Ngại Ngùng) và Envy (Ghen Tị)) trong tâm trí của Riley Andersen - nhân vật chính xuyên suốt hai phần phim nói riêng và con người nói chung trong thời kì được gọi là "dậy thì". Họ cho rằng, bốn trạng thái tâm lý trên đều là những thứ mà chúng ta cần phải biết kiềm chế và hạn chế bộc lộ chúng ra. Thậm chí, nhiều người còn ước rằng, họ muốn những cảm xúc được gắn mác tiêu cực như thế hoàn toàn biến mất, không tồn tại trong tâm trí của con người bởi họ nhận định rằng, điều đó sẽ làm chúng ta không còn những vướng bận, rối chí về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, trái lại, tôi không đồng tình với những lý lẽ trên về quan điểm loại bỏ và khống chế những cảm xúc tiêu cực trong mỗi người. Và bài viết dưới đây sẽ chứng minh cho điều đó bằng cách khai thác khía cạnh tác động tích cực của những cảm xúc tiêu cực tới con người. Để từ đó, bạn đọc có thể chọn có hay không cho việc tiếp nhận quan điểm của bài viết nhằm tạo dựng một thái độ đúng đắn với các cảm xúc vốn có của mỗi người và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất có thể.