"Thánh Iker"- biểu tượng đầy kiêu hãnh của người hâm mộ Real Madrid cũng như đội tuyển Tây Ban Nha ở đầu thiên niên kỉ mới. Nhắc đến anh là những pha cản phá không tưởng, điểm tựa tinh thần của mọi đội bóng và đặc biệt: một người đàn ông đầy cảm xúc. Chỉ vài ngày nữa anh sẽ bước sang tuổi 36, hãy cùng điểm lại một vài khoảnh khắc xúc động nhất trong sự nghiệp của anh
Iker Casillas trong màu áo Kền Kền Trắng

Hạnh phúc tột cùng - Chung kết World Cup 2010
 Một trần cầu nghẹt thở chỉ được giải quyết ở những phút thi đấu của hiệp phụ với cú vô-lê quyết đoán của Iniesta. Tuy nhiên trước đó là pha cứu thua đã đi vào lịch sử của Casillas trong pha bóng 1 đối 1 với Robben. Và ở những phút thi đấu cuối cùng khi đội nhà gần như chắc chắn vô địch, thủ lĩnh của tuyển Tây Ban Nha đã không thể giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc

Đỉnh cao Decima - Chung kết Uefa Champions League 2013-2014
 Đây không hẳn là một trận cầu hay của đội trưởng bên phía Real Madrid khi  anh đã phạm sai lầm dẫn đến bàn mở tỉ số cho Atletico Madrid. Rất may bằng tinh thần thi đấu quả cảm cũng như sự xuất thần của Sergio Ramos, Real đã lên ngôi vô địch với tỉ số chung cuộc 4-1. Sau 12 năm nỗ lực, cuối cùng Casillas và đồng đội đã hiện thực hóa giấc mơ Decima của biết bao thế hệ, những giọt nước mắt của anh là hoàn toàn dễ hiểu.

Cơn ác mộng Hà Lan - Vòng bảng World Cup 2014
 Gặp lại Hà Lan sau 4 năm, vẫn là những con người của "thế hệ vàng" nhưng đó là chuyện của 4 năm trước. Đội hình Tây Ban Nha khi đó đã hết khát khao thi đấu.Cộng hưởng với sự xuất thần bất ngờ của hàng công bên phía Hà Lan, nhà Đương kim vô địch khi đó đã phải nhận một thất bại cay đắng với tỉ số 1-5. Đỉnh điểm của trận đấu có lẽ là pha bóng Robben bỡn cợt trước hàng thủ Tây Ban Nha và biến Casillas thành trò hề. Nhìn khuôn mặt thất thần của Casillas khi đó tôi cũng như muốn khóc theo...
Casillas bất lực trước tuyển Hà Lan

Ngày anh ra đi....
 Và cuối cùng là những giọt nước mắt mà tôi không mong muốn ở anh nhất. Casillas ra đi không kèn không trống, đầy tủi hổ. Cái kết cho sự nghiệp của anh thật khác biệt so với sự nghiệp đầy rẫy vinh quang, chỉ là một buổi họp báo. Ngày hôm đấy hàng triệu Madridista đã rơi lệ với anh....
 

Hiện giờ, anh đang tận hưởng nốt những năm tháng thi đấu đỉnh cao cuối cùng tại Porto. Với tư cách là một người yêu mến anh, tôi xin chúc anh sức khỏe và bình yên.
Feliz Cumpleaños!