"Albert Einstein có IQ 160;Leonardo Davinci có IQ 180;Isaac Newton có IQ 190 ; Nikola Tesla có IQ 310;Thế còn bạn?"

Chương 1: Bình Minh của những kẻ hơn người

-Những danh nhân tôi vừa kể bên trên có lẽ không còn quá xa lạ đối với mọi người ,điểm chung giữa họ là họ đều có chỉ số IQ cao ngất ngửa ,mỗi khi nhắc đến họ những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng như:"Thiên Tài"hay "người siêu thông minh".Một nghiên cứu của nhà tâm lý học Lewis Terman đã thiết lập chỉ số IQ cho thiên tài ở mức 140 trở lên, thang điểm này có tỷ lệ 2,1% tương đương với trong số 250 người chỉ có 1 người là thiên tài.Có nghĩa là nếu bạn có chỉ số IQ từ 140 trở lên đồng nghĩa với việc bạn là một thiên tài.
Albert Einstein(1879-1955)
Albert Einstein(1879-1955)
Thế nào?Cuộc sống của một thiên tài như thế nào?Chắc phải sa hoa lắm nhỉ nếu ở tuổi học trò thì chắc bạn đang có một cuộc sống được mọi người kính trọng và thầy cô yêu mến vì trí tuệ hơn người .Còn nếu bạn đang ở tuổi đi làm thì chắc được đồng nghiệp tôn trọng và sếp yêu quý lắm nhỉ..............Nhỉ?

Chương 2:Trưa rồi bạn ơi! Dậy Thôi!

-Trên thực tế IQ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong việc phản ánh cuộc sống của một con người.Nếu bạn muốn có được một cuộc sống thành công và có được sự kính trọng của mọi người thì EQ(chỉ số cảm xúc )mới là thứ bạn cần. Hai nhà nghiên cứu Peter Salovey và John Mayer đã chỉ ra rằng chỉ số thông minh IQ không thường xuyên thay đổi theo thời gian nhưng EQ thì hoàn toàn có thể học được và thay đổi vào bất kì giai đoạn nào.Có rất nhiều ví dụ thực tế cho thấy có rất nhiều trường hợp có những thiên tài có chỉ số IQ cực cao nhưng lại thiếu đi trầm trọng trí tuệ xã hội khiến cuộc sống của họ bị vướng vào nhưng vấn đề ngoài ý muốn.Một ví dụ điển hình là William James Sidis với chỉ số IQ từ 260 đến 300.
William James Sidis(1898-1914)
William James Sidis(1898-1914)
Ông đã biết đọc từ khi mới 3 tuổi,đến năm tám tuổi ông thành thạo tiếng Anh; tiếng pháp ; tiếng Nga ;tiếng Latinh ;tiếng Do Thái ; tiếng thổ nhĩ kì ; tiếng Armenia ; ông còn tạo ra ngôn ngữ cho chính mình.Ở trường ;ông thông minh hơn bất kì bạn học hay giáo viên nào ; nên ông đã thi đại học và đã vào học ở Trường Harvard danh giá khi mới chỉ 11 tuổi , khi 16 tuổi William James Sidis ra trường bắt đầu công việc dảnh giạy của mình , rất nhiều sinh viên thấy bát mãn vì họ không chịu được việc một người kém tuổi lại đi giảng dạy cho mình .Nên ban giám hiệu đã yêu cầu ông nghỉ việc vì ông nhỏ tuổi hơn bất kì sinh viên hay giáo viên nào.vì là một người nổi tiếng vì trí thông minh của mình nhưng William không chịu được những ánh nhìn của những người ngoài nên đã sang nhiều thành phố khác nhau và lấy nhiều cái tên khác nhau , vì muốn săn những tin sốt dẻo về người đàn ông thông minh nhất thế giới .Rất nhiều phóng viên dã cải trang thành bạn của của ông hòng lấy thêm thông tin .Điều này khiến ông bị vướng vào những vụ kiện để lấy lại sự riêng tư cho mình nhưng hầu hết ông đều thua.William mất ngày 17 tháng 7, 1944 vì xuất huyết não ở tuổi 46.

Kết:Màn đêm buông xuống ,hãy quan sát những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời!

-Để kết thúc bài viết ,tôi sẽ kết luận rằng :chỉ số IQ cao không đảm bảo thành công và không bao giờ là đủ ,quan trọng là có trí tuệ xã hội ,biết cách cư xử trước đám đông,cách ăn nói chuẩn mực ,và cách làm hài lòng mọi người ,nhiều thiên tài sống ẩn dập vì không hòa nhập được với xã hội , có những thiên tài có khả năng hội họa và vẽ những bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại không biết giao bán bức tranh của mình một cách hợp lý,có những thiên tài biết rất nhiều về kĩ thuật di chuyền,nhưng lại không thể ăn nói và cư sử đúng mực.Trên hết IQ không phải thứ duy nhất có thể quyết định khả năng thành công của bạn ,còn những chỉ số khác như:

EQ:Chỉ số cảm xúc

AQ:chỉ số vượt khó

FQ:Trí tuệ tài chính

-Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc bài viết của mình,nếu có gì muốn chia sẻ hãy bình luận phía bên dưới và Follow Page của mình để đón nhận những bài viết thú vị hơn nhé ,đây là bài viết đầu tiên của mình trên spiderum nên còn nhiều thiếu xót mong các bạn thông cảm và góp ý, See ya !