INVISIBLE STRING THEORY - SỢI CHỈ VÔ HÌNH, CARL JUNG & QUAN ĐIỂM TÌNH YÊU ĐÔNG,TÂY GẶP GỠ
Tại sao bạn không gặp người ấy sớm hơn mà lại phải lướt qua nhau nhiều lần mới dừng lại?
|vũ trụ luôn có một kế hoạch cho trái tim bạn|
Gần đây có một niềm tin về tình yêu đang viral khá mạnh mẽ trong cộng đồng nước ngoài, một concept vốn dĩ từ trước đến nay đã luôn xuất hiện nhưng ẩn mình dưới 2 từ “duyên phận”. Sợi chỉ vô hình - invisible string theory... không phải là một học thuyết khoa học, cũng không nằm trong bất kỳ cuốn giáo trình nào.
Nó bắt nguồn từ một cuốn truyện thiếu nhi, được vang vọng qua giai điệu dịu dàng của Taylor Swift. “Sợi chỉ vô hình” diễn giải rằng vũ trụ sẽ sắp đặt 2 người nào đó dành cho nhau, luôn vô tình xuất hiện trong cuộc sống của nhau bằng 1 cách nào đó nhưng cả 2 đều không biết đến nhau, không để tâm tới nhau, hoặc như cả 2 đều đang bận rộn với những mối quan hệ khác hoặc theo đuổi đam mê riêng của mình.Bạn và người ấy, có thể đã từng ở rất gần nhau, từng sống cùng một khu phố, từng đi ngang qua nhau trong một tấm ảnh mờ nhạt, từng đứng dưới cùng một cơn mưa.Nhưng vẫn chưa đến lúc... để hai linh hồn ấy chạm nhau.
Vì cả hai còn đang bận học cách yêu bản thân, còn đang trải qua những vết thương, còn đang trưởng thành trong những cơn bão của riêng mình. Và rồi, vào một ngày, khi cả hai đã đủ bình yên, vũ trụ sẽ vén bức màn định mệnh và cho hai người ấy gặp nhau, vừa kịp lúc, không sớm, cũng chưa hề muộn.Để rồi một ngày rất lâu sau đó, khi chiếc kim của định mệnh vang lên, 2 người sẽ được đẩy đến bên nhau vào lúc cả 2 đều bình tâm không còn bão giông, đôi mắt họ sẽ nhìn thấy người kia.
Vũ trụ vén bức màn, người luôn dành cho bạn mà ông trời vẫn luôn “nhử” bạn thực sự sẽ được trao cho bạn. Và phần còn lại, chính là sự cố gắng của chính họ, nhưng có lẽ vũ trụ đã “training” cả 2 để khi họ gặp gỡ, tất cả mọi thứ trong cuộc sống 2 người đều vô tình “trùng hợp”. Tựa như, 2 người đã từng sống cùng khu phố, từng học cùng một ngôi trường, cùng có quen biết một người nào đó,…nhưng năm tháng dài đằng đẳng 2 người vẫn chưa từng chạm mặt nhau. Tựa như, nhân vật của người này trong cuộc đời người kia chưa được vũ trụ cho phép “unlock”.
Tại sao bạn không gặp người ấy sớm hơn mà lại phải lướt qua nhau nhiều lần mới dừng lại?
Vì bạn cần phải trải nghiệm, bạn cần phải hiểu bản thân, bạn cần phải học những bài học mà có lẽ trong tương lai, những bài học đó dạy bạn cách ở lại với người bạn cần gặp.
Nếu bạn gặp người ấy lúc bạn chưa sẵn sàng, lúc người ấy còn non trẻ, có lẽ cả 2 sẽ bỏ lỡ một lần gặp gỡ trong đời.Như những suy nghĩ của Carl Jung về tình yêu,Jung cho rằng ta yêu hình ảnh do chính mình mang theo từ bên trong, chứ không phải con người thực sự của người đối diện.
Nên chỉ khi nào ta thu lại sự phóng chiếu, ta mới có thể yêu thật sự – yêu con người thật, với đầy đủ cả ưu điểm lẫn khuyết điểm.Chúng ta không yêu con người thật của đối phương, mà yêu chính hình ảnh mình phóng chiếu ra từ bên trong.
Chỉ khi nào ta thôi phóng chiếu, chỉ khi nào ta hiểu rõ chính mình – cả ánh sáng và bóng tối...Ta mới có thể yêu một cách thật sự.Ví dụ: một người yêu một ai đó vì nghĩ họ mạnh mẽ, thông minh, và hiểu mình – thực ra họ đang phóng chiếu nhu cầu được dẫn dắt và cảm thấy an toàn của chính bản thân lên người kia.Khi mối quan hệ tiến triển (hoặc đổ vỡ), họ sẽ dần nhận ra con người thật của đối phương – và quan trọng hơn, nhận ra những điều đó đang tồn tại trong chính bản thân họ.
Theo Carl Jung, để yêu một người một cách authentic nhất – tức là chân thật, sâu sắc và không bị chi phối bởi phóng chiếu– thì con người cần phải hiểu chính bản thân mình trước, đặc biệt là phần vô thức.
Jung nhấn mạnh rằng yêu chân thật chỉ xảy ra khi bạn trải qua hành trình "individuation", tức là:
Hiểu bản thân mình là ai
Nhận diện phần bóng tối (shadow)
Làm hòa với anima/animus trong chính mình (Đối với nam giới, Jung cho rằng họ phóng chiếu anima (khía cạnh nữ tính trong tâm hồn) lên người phụ nữ ;Đối với nữ giới, họ phóng chiếu animus (khía cạnh nam tính trong tâm hồn) lên người đàn ông)
Khi ta không còn cần người khác để “lấp đầy phần thiếu hụt”, ta có thể yêu mà không lệ thuộc hay chiếm hữu.
Không phủ nhận cảm xúc, nhưng cũng không để cảm xúc dẫn dắt mù quáng.
Tình yêu trưởng thành theo Jung là sự kết hợp giữa:
Hiểu rõ chính mình
Hiểu rõ người kia
Chấp nhận sự khác biệt
Khi 2 người này gặp nhau, cảm giác như là tất cả những điều mà họ từng trải qua trước đây, từng sai lầm, từng vết thương, từng nỗi đau, từng niềm hạnh phúc, từng trải nghiệm sống,..đều như được chuẩn bị sẵn để hoà hợp với người còn lại. Dường như, thiếu đi chỉ một chút những điều từng xảy ra kia, cả 2 sẽ không thể gặp nhau, dường như trái tim bạn đã được chuẩn bị sẵn để người ấy đón nhận.
Có những người bạn cần phải gặp, có những con đường vẽ ra là để bạn phải bước lên. Nếu bạn chưa đủ khả năng đi trên con đường đó, vũ trụ sẽ chưa cho bạn thấy cánh cổng để bước đến với nó.
Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ thấy cảm giác quen thuộc đúng không? Đúng vậy, đây là concept tình yêu mà phương tây và Á Đông chúng ta đều luôn có: sợi chỉ đỏ gắn kết 2 người, nếu có duyên sẽ gặp được nhau; là duyên phận là định mệnh.Thế nhưng điểm đặc biệt ở đây đó là thuyết này không chỉ là mơ mộng hảo huyền về những điều không biết trước, mà khi bạn tin rằng chỉ cần bạn cố gắng hoàn thiện bản thân, biết yêu thương mình và cuộc đời mình, biết vượt qua nỗi đau và tiến về phía trước, không ngừng bỏ cuộc dù cuộc sống có lúc tụt đáy khổ đau. Sợi chỉ vô hình vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chỉ dẫn bạn đi về phía trước, ở một nơi mà khi bạn đến thời khắc chạm ngưỡng, nó sẽ hiện ra và cột bạn với hạnh phúc mà bạn luôn thuộc về.
Có rất nhiều câu chuyện như vậy đã từng xuất hiện trên mạng xã hội hoặc trong sách, trên tivi, ngoài đời thực:Hai người đã từng lớn lên ở một khu phố, nhưng chỉ khi họ trưởng thành mới gặp được nhau ở một thành phố khác lớn hơn mà đáng lẽ ra tỉ lệ gặp được nhau cực thấp.Hai người từng vô tình xuất hiện trong ảnh chụp của nhau khi còn nhỏ, để rồi sau này mới phát hiện ra cậu bé đứng sau khung hình còn cô bé nghịch cát biển kia, lại gặp được nhau 20 năm sau.Những người được gắn kết bởi sợi chỉ vô hình, để rồi cho dù họ có rời xa nơi họ từng xuất hiện trong một khoảnh khắc kia bao nhiêu đi nữa, rồi họ sẽ được sắp đặt để gặp lại nhau.
Ta sẽ tự hỏi, bao nhiêu năm qua họ đã ở đâu? Tại sao họ lại xuất hiện và cảm thấy dường như bạn biết đến họ từ rất lâu rồi. Thuyết sợi chỉ vô hình như khẳng định rằng, cho dù bạn có cố gắng thoát khỏi định mệnh như thế nào đi nữa, bạn cũng không thể thoát khỏi việc gặp phải người mà bạn nhất định phải gặp.
Nhưng điều đẹp nhất không phải là sự chờ đợi .Mà là khi bạn dũng cảm chữa lành,cố gắng sống tốt mỗi ngày, và tin rằng nếu bạn xứng đáng, vũ trụ sẽ không bỏ quên bạn.Và khi người ấy đến,bạn sẽ biết – không phải bằng lý trí, mà bằng tim mình.Rằng: “À, hóa ra... mình đã đợi nhau cả đời.Còn lợi ích tâm lý của sợi chỉ vô hình thì sao? Tin rằng đâu đó trên thế gian này có một người từng đi ngang qua bạn, từng xuất hiện cùng một nơi với bạn,.. mà bạn chưa từng nhìn thấy, và bạn muốn đợi để nhìn thấy họ, để xem số phận sắp đặt cho bạn một người như thế nào. Điều này giúp những người với trái tim tan vỡ, những người mất đi hi vọng có thêm niềm tin và kết nối với cuộc sống này. Tuy nhiên, đừng vì điều này mà bỏ qua những dấu hiệu tiêu cực khi một người nào đó đối xử tệ với bạn, vì cuộc sống của chúng ta là để bình yên và hạnh phúc, nếu nó không hạnh phúc thì bạn không nên thuộc về.Học về bản thân mình, sợi chỉ vô hình vẫn luôn ở bên cạnh bạn, đến khi bài học đã đủ, người ấy sẽ xuất hiện và bạn sẽ biết cách giữ họ lại trong cuộc đời mình.
Nguyễn Lê Hoài Thương
#Invisiblestring#CarlJung
Refs:Mansuri, A. (2025, May 20). What you need to know about the invisible string theory. Healthline.Kohl, R. (2025, May 7).
Carl Jung's insights into how men demonstrate authentic love. Mentalzon

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất