Hi cả nhà, Pun đã quay lại sau khoảng thời gian hơn 2 tháng OFF. Nay lại tui ngoi lên với series "INTRO MYSELF" nè ! Hôm này ngồi lại viết vài dòng , kể về những gì mk trải qua trong thời gian vừa qua .
Trước tiên mk sẽ nói lí do mình OFF khá lâu, trong thời gian qua mk phải đi học trực tiếp nên mik phải tập trung vào việc học nhiều hơi. Đặc biệt thời gian qua mik phải trải qua một số kì thi quan trọng, cần nhiều thời gian để ôn tập. Thật sự trong khoảng thời gian vừa rồi , mk gần như quá mệt mỏi , mk nghĩ sẽ không hoàn thành được 2 series này. Thời gian học tập quá nhiều khiến mk gần như quên mất việc này . Lúc đó mk giống như bị cách ly khỏi mạng xã hội . Nhưng dù sao , mk cũng đã hoàn thành xong nó một cách tốt nhất có thể . Bây h cũng tới thời gian nghỉ hè , mk sẽ cố gắng viết tiếp series "MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI" .
Có vài lời thú nhận với mn : "Trong thời gian mk đã viết đc bản demo của vài tập , đặc biệt là các tập gần cuối ." Thôi vài lời tâm sự trước khi ngủ của mình đến đây thôi . PP cả nhà!! , hẹn gặp lại ở tập sau của series này!!!
Yêu bản thân mik trước đi <33
Yêu bản thân mik trước đi <33