Theo yêu cầu của một bạn fan :) mình sẽ viết bài cảm nhận về Inception.
Thực ra thế này, Inception là phim hại não, lần xem vừa rồi của mình là lần xem thứ ba và cũng là lần xem hoàn thiện nhất, vì hai lần trước mình toàn xem trên TV.
Mình nghĩ mình không đủ sức review Inception vì bây giờ mình buồn ngủ quá, nhưng mình nghĩ phim hại não mà review thì nó tốn công ghê lắm, nên thôi. Bài viết của mình sẽ kèm theo link của một vài bài review dùng để xem SAU KHI xem phim và link của vài trang mình lấy ảnh.
Điều duy nhất mà mình hối tiếc khi xem phim này là mình đã xem không hết. Hai lần đầu mình xem phim đều ở giai đoạn chưa có khả năng xem phim của anh Siêu, cho nên mình vừa không xem hết toàn bộ phim mà còn không hiểu nó nói cái gì. Lần thứ ba, là lần vừa rồi, mình xem quá kỹ nên dần về cuối mình buồn ngủ éo chịu được, dù phim hay, nhưng kết phim mình đã xem 2 lần rồi.
Cảnh quay này hoàn toàn không CGI, bạn muốn biết quay như thế nào thì lên mạng nhé.Vậy nên, nếu bạn nào có ý định xem phim này, hãy xem một lần duy nhất, thật kỹ và thật sâu, để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn nhất tác phẩm này nhé.
Có mình anh dùng cà phê Trung Nguyên.Về toàn bộ những điểm còn lại của phim như âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng, kỹ xảo đều rất tuyệt, tất nhiên được đảm bảo chất lượng bởi Christopher Nolan rồi.
Dàn diễn viên đóng rất tròn vai, các cảnh hành động đã mắt, gay cấn, nhịp phim không nhanh nhưng liên tục, khiến người xem phải chăm chú theo dõi.
Nhưng, giống như tên phim, ý tưởng của bộ phim mới là điểm đặc biệt. Để nói về ý tưởng của bộ phim mình sẽ nói sơ qua về nội dung phim.
Cái gì vậy?Tưởng tượng bạn có thể mơ để đi vào giấc mơ người khác. Trong giấc mơ đó thì tiềm thức của bạn sẽ hoạt động để bảo vệ ký ức, thông tin. Do đó, theo lý thuyết trong phim, bạn có thể ăn trộm ký ức hoặc thông tin của một ai đó cũng như cấy vào tiềm thức ai đó một ý tưởng hoặc một thông tin. Nhân vật Cobb tập hợp một đội đặc biệt để đi vào giấc mơ của một nhân vật quan trọng để thay đổi suy nghĩ của anh ta bằng cách cấy vào đó Ý tưởng Khởi nguồn, theo hợp đồng của một nhân vật khác.
Đại ý phim là vậy, các bạn theo dõi sẽ hiểu thôi.
anh Siêu là thằng nào?Nhưng cái hay của phim là cách xây dựng những khái niệm cơ bản về việc sử dụng giấc mơ như một mạng lưới thông tin để truy cập, chia sẻ hoặc thậm chí đánh cắp thông tin. Chỉ cần những khái niệm đơn giản như vậy mà bộ phim đã mở ra cả một thế giới ảo rất thật, như thể bộ phim tự phát triển, tự hình thành giống như một tiềm thức.
Đó mới là cái táo bạo và khéo léo của bộ phim.
Cô quen anh Siêu à?Còn thứ làm nên thành công của bộ phim, cái khiến người ta suy nghĩ và nghiền ngẫm là Ý tưởng Khởi nguồn. Nếu bạn chú ý, Ý tưởng Khởi nguồn luôn xuất hiện xung quanh ta, và nó có thể thay đổi hành động, thậm chí định hình con người bạn. Cho nên, đối với mình, ý nghĩa lớn nhất mà bộ phim truyền tải là (xin trích lời anh Siêu) "những giá trị thực là những giá trị mà chúng ta tin tưởng, và để trở thành một con người tốt hơn thì chúng ta cần hoàn thiện về ý tưởng, về Ý tưởng Khởi nguồn, để nó định hình chúng ta".
anh Siêu đó hé?Nói vậy, nhưng mình nghĩ chúng ta cứ tiếp tục thử thách bản thân, thử những điều mới lạ, nhưng đừng ép buộc mình, để có thể tìm được đúng Ý tưởng Khởi nguồn.
Anh không đi Grab hay Uber nhé, trong mơ không có hai cái này.Chúc các bạn xem phim vui, và nhớ hãy theo dõi phim kỹ lưỡng chút :)
Chờ đã, ông đang nói với tui là ông cũng có tài khoản Spiderum ư?
Mình chuẩn bị bắn ai ta?
Nghe nói Leo sẽ đóng vai Joker đó các cháu.
Hình như có poster Inception trong này nè, là sao vậy Cobb?
một cảnh ảo lòi trong phim.
Talia?
cám ơn các bạn đã xem hình và theo dõi :)
Kỳ tới: LOVING VINCENT- CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÓI NHIỀU HƠN NHỮNG BỨC TRANH