Saturday, 32*,16.7.2022
Tuần này cậu không đi đâu cả, chiều tớ qua đón gấu, 2 đứa đi photo tài liệu rồi lên đồi gió ngồi, trời bỗng dưng đổ mưa thật là thích, b rùa thích ngắm mưa lắm. 2 đứa ngồi bị muỗi cắn te tua >"<.
trời đang nắng nóng oi bức, mưa đc cái mát mẻ hẳn, 2 đứa mò đi ăn thịt nướng, gấu vẫn chăm chỉ nướng thịt, nhưng hôm nay rùa phát hiện ra gấu ko gắp thịt cho bạn rùa nha, mà b rùa cũng chợt nhớ ra là b rùa chẳng bao h gắp đồ ăn cho b gấu. rút kinh nghiệm nè.
Sunday 17.7.2022
Chiều nay lại mò qua chơi với gấu, rùa bị mệt không tài nào ngủ được, lúc sau ôm gấu ngủ hẳn đc 1 tiếng, mình còn nghe thấy gấu cũng ngủ theo mình luôn :)). kể mà ko fai đi ăn chắc 2 đứa ôm nhau ngủ khỏi ăn luôn. lúc sau gấu còn cứ nghịch tai với má rùa nữa. xém chút rùa hun gấu rồi đó.
nay Ẹt lên, Xù từ bên Úc về, mấy đứa rủ nhau đi ăn. kể ra có nhóm bạn thân lưu lạc giờ lại duy trì lại cũng vui ghê, có nhiều chuyện để kể với nhau về hồi cấp 2 cấp 3, ít ra thì gấu có thể thoải mái nói chuyện, ít nhất thì gấu ko chống đối cả thế giới :D.
Lúc ở quán cof tự dưng gấu cầm tay rùa rồi lại còn vòng tay ra sau lưng rùa như kiểu ôm nữa cái này nhạy cảm nha b gấu. b rùa thì ko sao nhưng các bạn nhìn thấy thì sẽ đoán ra đc đó :*. gấu lại còn cứ ngồi uống nước của rùa nữa chứ, thanh niên gọi cốc nước 40' mà ko có đồ. gấu kì cục :P.
hum qua tự dưng thấy gấu tình cảm ghê <3