"nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?"
Tôi cá là nhiều người khi nghe câu hỏi này thì thứ họ nghĩ tới không phải câu trả lời, mà là hoài niệm về những quá khứ tuổi thơ khi cùng lũ bạn luyên thuyên về những ước mơ nghe hài hước mà cũng đầy phong phú của mình. tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ vêg khoảng thời gian đó khi viết bài viết này. Nhưng bên cạnh đó cũng là một chút hoài niệm về bạn ấy.
Bạn này. Nếu có một điều ước, tớ sẽ ước rằng mình có thể quay lại quá khứ để gặp cậu, để có thể cùng cậu đi qua quãng thời gian tăm tối ấy, tớ ước mình có thể giành nhiều thời gian bên cậu để có thể thấu hiệu cậu hơn, tớ ước mình có thể biết được rằng lúc ấy cậu đang trong một trận chiến với bản thân mình khốc liệt đến thế nào, tớ ước mình có thể biết được lí do khiến mắt cậu đỏ hoe hay đôi lúc là lí do khiến cổ họng cậu khàn đặc lại.
Hẳn lúc đó cậu cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ. Khi mà phải đeo một lớp mặt nạ suốt ngần ấy thời gian, để rồi khi tháo nó xuống nước mặt lại chảy, và tiếng gào khóc đến xé nát không gian của cậu. Nếu lúc đó mình có thể gọi cho cậu và lắng nghe con người thật của cậu thì cõ lẽ bây giờ mình đã không phải ngồi đây và viết bài viết này.
Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Bây giờ mình đã có được ước mơ của mình rồi, mình ước mình có thể hiểu được những người xung quanh mình. Ngồi đó và lắng nghe họ và cùng họ trên con đường chữa lành. Một lần nữa xin lỗi cậu và cảm ơn cậu đã suất hiện và cứu rỗi cuộc đời mình.
Rất vui được biết đến cậu.L.