Gửi tới nữ siêu anh hùng của con,
Con từng thắc mắc, tại sao mẹ có thể mạnh mẽ đến như vậy? 
Mẹ phải vượt qua rất nhiều khó khăn để duy trì cuộc sống gia đình, để cho con được ăn học đủ đầy như bao bạn khác. 
Mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc và cũng là người không cho phép con bỏ cuộc. Ngày con gục ngã, mẹ là người đỡ con dậy, tin tưởng con và mong con bước tiếp. 
Con biết con đã làm phiền lòng mẹ nhiều vì những quyết định điên rồ của con. 
Con không hứa trước điều gì, nhưng con sẽ cố gắng nhiều hơn mẹ ạ!
Con không giỏi nói lời tình cảm, càng không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng con yêu mẹ rất nhiều. 
Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chúc mẹ 8/3 vui vẻ!
P/s: Nhân ngày 8/3 xin chúc toàn thể các chị em những điều tốt đẹp nhất!