Hy vọng về những người đã xa ta
Bạn nghĩ gì khi đọc vài dòng trên? Thật kì lạ nhỉ. À mà con người thì vốn luôn lạ kỳ mà. Sau khi tìm hiểu thì mình biết được chủ nhân...
"Có hai chiếc xe đã đỗ tại sân bay Bắc Kinh 6 năm, phí gửi lên tới hàng trăm triệu, chiếc xe cũng rất đắt tiền nhưng chẳng ai đến lấy".
Bạn nghĩ gì khi đọc vài dòng trên? Thật kì lạ nhỉ. À mà con người thì vốn luôn lạ kỳ mà. Sau khi tìm hiểu thì mình biết được chủ nhân hai chiếc xe trên đã bay chuyến MH-370 ngần ấy năm. Có lẽ nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì họ đã lái hai chiếc xe ấy về nhà từ rất lâu, rất lâu rồi. Bởi vậy mà hai chiếc xe vẫn ở yên đấy ngần ấy năm, phủ bụi đến mức không còn nhận ra dáng vẻ sang trọng của mình. Người thân của chủ nhân chiếc xe cũng chưa từng tới lấy nó, cũng vì họ mong rằng, một ngày người mình mong mỏi rồi sẽ quay lại, vui vẻ lái chiếc xe về nhà như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đó là hy vọng, nhưng sự thật thì vẫn không thể thay đổi. Những nạn nhân trên chuyến bay năm đó, những người đã ra đi trong đại dịch, căn bệnh ung thư đã mang ba tôi đi cũng vậy. Dù là thế, tôi vẫn hy vọng có thể gặp lại ba mình. Nên thời gian qua, tôi chẳng mãi đứng đấy, phủ bụi như chiếc xe kia, mà luôn cố gắng, không phải kiểu vùi đầu vào công việc để quên đi đâu nhé. Chỉ là, tôi muốn khi gặp lại, sẽ có thể tự hào kể về những chuyện mình đã trải qua. Cuộc sống này vẫn luôn là gặp gỡ và chia ly, mong bạn dù đi khắp núi sông, kinh qua ngàn vạn khổ đau vẫn một lòng thương yêu cuộc sống.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất