8/10/2020
Sau vài dòng tin nhắn, tôi chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân mình đã hi vọng quá nhiều về người ấy, nyc mà có thể trong tôi vẫn còn rung động. Tự hỏi bản thân còn lại gì sau những lần đã ngỏ ý. Thật sự hài hước. Qua lần này có thể sẽ nên vô tư hơn và trông mong ít hơn. Bởi hi vọng do mình tạo ra và có thể cũng sẽ dập tắt nó. Hà Nội đón đợt khí lạnh để chuản bị vào Đông, thằng con trai theo học bộ đôij cũng sắp ra trường. Chưa gì chắc chắn, chưa gì trong tay, chưa có một tình yêu thực sự ở tuổi trưởng thành. Tất cả về tình yêu là quá mông lung