Hy vọng gieo rắc hy vọng. Yêu thương đền đáp yêu thương.
Ngày sinh nhật của đôi mươi.
Hôm nay là ngày đặc biệt, với tôi, ngày mà tôi nhận được rất nhiều lời chúc và sự yêu thương. Và bạn biết không, điều ước của tôi vào ngày sinh nhật này, chính là tôi muốn dành hết thảy những yêu thương, những lời chúc ấy, cho tất cả những ai xung quanh xứng đáng nhận được chúng.
02/04/2024 – Tôi ghi nhớ mốc này, vì tuổi 20, vì cái mà người ta gọi là “Sự yêu thương”.
Tuổi 20 – hãy đến đây
Có một sự thật khá là hay: Đó là chúng ta đều ít nhất trải qua cuộc khủng hoảng tuổi 20, nó có thể không xảy ra chính xác vào năm đôi mươi ấy, nhưng nó đều ghé thăm từng mảnh đời tuổi trẻ. Tôi thích gọi cái mốc son đôi mươi này là Ngưỡng cửa trưởng thành. Tôi đã từng rất lo sợ khi càng ngày, càng ngày tôi lại gần tới cái mốc chết tiệt ấy. Với cái 18 quan trọng với mỗi người không kém, rồi chỉ cần một quãng, 20 gõ cửa. Nhiều năm đã qua, có quá nhiều thứ, cũng nhiều biến cố, rất nhiều trải nghiệm, và một số người, đều đã đến và đi, nhưng chỉ có một thứ ở lại, đó chính là tôi, níu giữ khi còn có thể và luôn luôn bước tiếp.
Và cuối cùng, tôi đã không nhút nhát, không sợ hãi, tôi dũng cảm chào đón, nắm tay cầm mở cánh cửa bước tới tuổi đôi mươi. Nhờ có hai vị tinh linh đồng hành mà tôi chắc chắn không-bao-giờ được phép bỏ lại họ. Đó là Hy vọng, và Yêu thương.
Hy vọng gieo rắc Hy vọng.
Có lẽ nếu mọi người theo dõi tôi đủ lâu, và có thể bản thân mọi người cũng biết, hy vọng là gì rồi đúng không? Hy vọng đơn giản là ngọn đèn soi sáng, trong đêm đen tăm tối nhất. Để mà nói thì hy vọng như là một trong những khởi nguồn của nhân sinh, và bất kỳ ai trong chúng ta đều có quyền hy vọng, quyền được đặt niềm tin. Hy vọng có một người anh song sinh – tên là niềm tin, tôi thích gọi hai anh em này là Người anh trai Faith (niềm tin) và Người em gái Hope (hy vọng). Cùng nhau, họ đã mang lại sức mạnh vượt trên mọi điều, à không, chưa đâu, vẫn đang còn thứ sức mạnh còn kinh khủng hơn.
Nhưng bạn biết không, điều vốn tuyệt đẹp ở Hy vọng, không nằm ở một người, một trái tim, một tâm hồn, một sinh linh riêng lẻ, mà là ở cái mà người ta gọi là “Gieo rắc hy vọng”. Khi ở cùng nhau, chúng ta cùng thổi bùng lên ngọn lửa niềm tin. Không chỉ còn là một ánh lửa hy vọng le lói, khi ta biết gom góp, biết lan tỏa, biết gieo lên nhau từng ánh lửa của bản thân. Cùng nhau, ta tạo lên ngọn lửa sáng nhất của hy vọng, của niềm tin, để vực dậy khỏi những gì đen tối nhất.
Tuy nhiên, vẫn con át chủ bài cuối cùng, thứ sức mạnh tối thượng, tinh linh đẹp đẽ nhất, điều mà tôi cho rằng là vĩ đại bậc nhất từng xuất hiện trên vũ trụ này, hãy ghi nhớ: Tình Yêu Thương.
Yêu thương đền đáp Yêu thương
Đây chính là thứ đã sinh ra hai người anh em song sinh Niềm tin và Hy vọng, vượt trên tất cả, tình yêu thương. Có lẽ khi tôi sinh ra, rồi tới với tuổi thơ dữ dội, tới khi dần dần lớn lên, và sẵn sàng tới ngưỡng cửa 20 này, tôi đều không hề nhận ra thứ sức mạnh đã bảo vệ tôi, người anh hùng thầm lặng giúp tôi mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, đạt được những thành tựu, ôi tôi may mắn vì có nó, tình yêu thương. Có một câu hỏi tôi đã được một chị phỏng vấn hỏi: – Sau tất cả những gì em cố gắng để làm, động lực lớn nhất của em là gì? – Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi đã trả lời: “Dạ, tình yêu thương.”. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, đã được nằm trong vòng tay mẹ , chưa bao giờ được sát với trái tim của mẹ đến thế, tôi đã được lắng nghe nhịp đập từ trái tim của mẹ, đúng 3 nhịp đầu tiên, tình yêu thương. Từ khi còn là một đứa trẻ, ngây thơ và làm những gì mình thích, không màng hậu quả, dù suy nghĩ còn chưa vững vàng, dù con chưa hình thành đủ nhận thức, nhưng con tim mình đã cảm nhận được từ chính gia đình, tình yêu thương. Rồi khi tới giảng đường, được học hành, được vui chơi, được biết tới những người bạn, từ thuở nhỏ tới khi trưởng thành, đó vẫn là tình bạn thật thiêng liêng, giữa những con người xa lạ khác gốc xa quê nhưng vẫn tìm được đến nhau, bằng tình yêu thương. Rồi thanh xuân nào cũng phải va phải những con tim khác, 2 trái tim ngỡ như chung nhịp đập, cùng nhau và có những kỷ niệm thật đẹp, để rồi học được cách tôn trọng nhau, học được cách quan tâm, chăm sóc, và chấp nhận lẫn nhau, đó là tình yêu, thương. Và tất cả những tình yêu thương khác, từ sự trân quý những đồ vật gắn bó, yêu quý làng xóm láng giềng, yêu quê hương, yêu đất nước, hoặc đơn giản, là yêu thương chính cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Hãy ghi nhớ: Tình yêu thương.
Bạn thấy không, mọi thứ, những gì con người nhất, đều xuất phát từ tình yêu thương. Đó vừa là thứ đứng sau tất cả, vừa là đích đến tối cùng, vừa chính là hành trình hạnh phúc mà ta đang đi qua từng ngày. Và tôi xin được phép nói rằng, tình yêu thương, là vô giá, nhưng bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được nó, và quan trọng hơn, là đền đáp nó, Yêu thương đền đáp yêu thương, có rất nhiều cách yêu thương, yêu thương qua lời nói, qua hành động, qua tiếng hát, qua những điều đơn giản nhất. Hơn cả, đó là yêu thương qua con người với con người. Vì thực sự phía trước còn quá nhiều điều không biết trước, còn quá nhiều thứ không đoán được, có thể trong giây phút đen tối, thậm chí không còn một chút hy vọng hay niềm tin nào, nhưng thứ khiến cho ta thực sự được sống, đó là sự tử tế, để yêu thương. Đó chính là lòng dũng cảm. Vì vậy, hãy cứ làm những gì ý nghĩa nhất, tử tế nhất, để yêu thương, một cách trọn vẹn.
Còn bao nhiêu đớn đau anh sẽ nhận về, khi trái tim vẫn còn nhịp thở. Hằng đêm anh chắp tay xin nguyện cầu, mỗi bước chân sẽ luôn yên bình.– Shiki ft Obito “tells the kids I love them”

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất