Hy Lạp - Mykonos
Kiến trúc Cycladic nơi đây nổi tiếng độc đáo và quyến rũ, mang đến cho hòn đảo vẻ đẹp vừa tối giản vừa táo bạo. Đặc điểm nổi bật nhất của phong cách kiến trúc này là những ngôi nhà hình khối màu trắng được xây dựng sát cạnh và chồng lên nhau.
(Vì vấn đề dung lượng, xin hãy click vào link gốc để có thêm hình ảnh chuyến đi)
-Series the 7 days trip-
Phần 3

Nếu Athens có „mức giá du lịch chấp nhận được“, thì Mykonos hoàn toàn ngược lại.
Ấn tượng đầu tiên của tôi: nhà cửa ở Mykonos như những chiếc tủ lạnh màu trắng chứa đầy mèo.
Chúng tôi đến trái mùa du lịch, sau khi trải qua 6 tiếng (5 tiếng + 1 tiếng delay) trên chiếc Ferry không thể nào khó ở hơn. (Ferry là một loại tàu chở du khách từ đất liền ra đảo, sức chứ vài trăm người). Với giá vé 40eur, bạn chỉ được ngồi ngoài hành lang. Thật luôn, 6 tiếng trên biển, 40eur và ngồi vật vờ hành lang?
Đánh giá của tôi: 2 sao rưỡi cho dịch vụ Ferry.
Các bạn nên bay ra đảo, chắc chắn nên bay ra đảo. Mức giá không chênh lệnh quá nhiều, thời gian sẽ rút ngắn 1 nửa, tôi không chắc chắn dịch vụ hàng không có đỡ làm tiền hơn dịch vụ hàng hải hay không, nhưng 3 tiếng vật vờ cũng đỡ hơn 6 tiếng đúng không.
Mycocoon là Hostel chúng tôi nán lại, sạch sẽ trắng trẻo đậm phong cách Địa trung hải.
Anh da đen phục vụ vô cùng dễ thương, hostel khá tươm tất và vì không có khách nên chúng tôi bao trọn căn phòng 6 giường. Nếu ưu điểm cho du lịch trái mùa là vắng người, thoải mái đi dạo và tận hưởng sự yên tĩnh, thì nhược điểm đó là: không có bất cứ hoạt động nào ở Mykonos vào tiết tháng 3 cả. Ngoài mèo. Những nhà hàng ven biển lác đác mở cửa thì đắt bỏng tay, gấp 2 lần Athens.
Chúng tôi đã có một đêm thám hiểm khá bão tố để tìm một quán ăn, hay ít nhất là một mini market. Lạc vòng vèo trong mê cung trắng cả tiếng, cuối cùng một quán bar nhỏ xinh ấm cúng cũng xuất hiện, và chúng tôi cũng là 2 vị khách duy nhất đêm ấy. Pizza, trà ấm, sau đó 1 ly cocktail. Không có nhiều lựa chọn. Ông chủ già chia sẻ, Mykonos như một phim trường vậy, khi mùa du lịch kết thúc, phim trường đóng máy, cái hào nhoáng ngoài kia sẽ biến mất và không còn ai lưu luyến ở lại nữa. Thật đúng vậy. Cơ mà, đó cũng là một may mắn cho tôi. Đông đúc tấp nập ai cũng thích, nhưng mấy ai được thấy vẻ đẹp hoang sơ không bóng người của hòn đảo du lịch nổi tiếng này.
Có một cơn bão kéo tới từ đêm đầu tiên đến đây, cho tới ngày hôm sau tiết trời vẫn chưa khá hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi vào ngày thứ 2 đó là: đi tìm sự sống.Phải, đi tìm thức ăn.
Theo đánh giá Google maps, chúng tôi có bữa sáng tạm ổn tại một nhà hàng ven biển, nắng đã lên nhưng vẫn gió và mưa lất phất. Ven theo bờ cát khoảng 10 phút, Little Venice hiện ra cùng đồi cối xay gió đang đón mùa nắng mới. Thật ra còn sớm cho một mùa nắng mới, nhưng các bạn tưởng tượng xem, những chiếc cối xay sáng trắng xóa, nền trời xanh biếc, gió lồng lộng. Thì các vệt nắng kia dù có vẻ yếu ớt cũng trở nên chói chang. Ngày ửng sáng và má ửng hồng. Bỏ qua chuyện sai thời điểm, bỏ qua cơn bão bất ngờ, chuyến phiêu lưu tiếp tục.
Kiến trúc Cycladic nơi đây nổi tiếng độc đáo và quyến rũ, mang đến cho hòn đảo vẻ đẹp vừa tối giản vừa táo bạo. Đặc điểm nổi bật nhất của phong cách kiến trúc này là những ngôi nhà hình khối màu trắng được xây dựng sát cạnh và chồng lên nhau.
Vốn là một trong những nơi xa hoa bậc nhất thế giới, nên không khó bắt gặp các fashion brand stores dọc đường đi, và càng độc đáo hơn chính là việc „nhập gia tùy tục“: Guess, LV, hay Dior, Gucci… tất cả đều khoác lên mặt tiền vẻ đẹp của Cycladic.
Xen kẽ những khu shopping hiện đại là những nhà thờ hoặc di tích mang trên mình câu chuyện nghìn năm, đồng thời mỗi góc phố đều đáng yêu và xinh xắn, hoàn toàn xứng đáng với lời đồn.
Anh bạn đường của tôi bảo, lạc lối ở Mykonos là điều đương nhiên, vì có câu chuyện kể rằng khi xưa để tránh cướp biển, người dân ở đây đã tạo ra những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung. Có vẻ hợp lý đó chứ. Việc đi lạc không còn lạ lẫm với tôi và tôi cũng đã biết tận hưởng cái thú để đôi chân đưa lối và đầu óc bớt nghĩ đi.(Đùa đấy, google maps đã làm việc cật lực dữ lắm)
Hy Lạp có rất nhiều mèo, và Mykonos chính là một trong những thiên đường của chúng. Trái ngược với Athens cáu bẩn và nhớp nháp, Mykonos lại rất sạch sẽ và trong trẻo dù khắp nơi thấy toàn những sinh vật lắm lông này. Chúng tôi đã có một tour guide nhị thể béo ú chất lượng 5 sao đồng hành cả quãng đường thú vị. Hăng hái đi trước, lẽo đẽo theo sau, giá cả phải chăng: một hai hộp pate và mấy cái gãi tai xoa đầu.
Tôi không rõ có phải người dân từ xa xưa đã mang mèo lên đảo để bắt chuột hay không, nhưng cuộc sống của những cục bông này khá là êm ả. Ngoài ra, bồ câu và chim biển cũng không hề ít. Hòn đảo mùa này không một bóng người, nhưng mèo và chim ngự trị.
Vẻ đẹp của các hòn đảo luôn làm tôi xao xuyến. Quay lại hay không? Có lẽ, nhưng không phải Mykonos. Thật ra lịch trình Ferry là: Athens-Syros-Gavrio-Mykonos. Nếu có lần sau, tôi sẽ chọn Syros, vì người ta nói rằng “tại Syros, chỉ cần bạn biết chăm sóc mèo, bạn sẽ được ở lại miễn phí”.(Và chắc chắn sẽ mang theo cả vali đồ ăn nữa.)
Đáng lẽ kế hoạch là 3 ngày 3 đêm, nhưng vì cơn bão dở dang kia, lịch trình rút ngắn lại 3 ngày 2 đêm. Chiều ngày thứ 3, chúng tôi quyết định quay về Athens.
Tạm biệt Mykonos yên bình xinh đẹp, một chút nuối tiếc đọng lại, nhưng nhanh chóng được khỏa lấp bằng sức sống mạnh mẽ của đêm trắng ở Athens.

Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
