Hướng Nội, Người Ngoại và Hướng Trung?
Hướng Trung, một tính cách bình thường nhưng khá thú vị!
Bạn có thấy rằng nhiều người trên mạng xã hội tự nhận mình là người hướng nội hay hướng ngoại không? Hoặc bản thân hai tính cách này có những đặc điểm thú vị của chính tính cách đó như người hướng nội thì đc gắn cho là ít nói, dễ mất bệnh trầm cảm, lui thủi một mình, nội tâm... hay người hướng ngoại giỏi giao tiếp, nhiều mối quan hệ xã hội, hòa đồng, vui tính...
Vậy nhưng liệu bạn có biết đến sự tồn tại của người hướng trung hay không? Liệu bạn có tự nhận ra rằng mình là một người hướng trung không?
Cùng mình tìm hiểu người hướng trung qua bài viết ngắn sau đây nhé!
1. Người hướng trung là người như thế nào?
* Một cuộc trò chuyện nhỏ *
A: Trên mạng xã hội tôi thấy có nhiều người nhận mình là người hướng nội quá, bản thân tôi thấy người hướng nội đang bị quá nhiều ấy :))
B: Um
A: Mà tôi thấy tính ông cũng thuộc dạng trầm trầm, ít nói nữa, chắc khả năng cao ông là người hướng nội luôn rồi đúng không?
B: Không, tôi người hướng trung
A: Hướng trung? Đó là hướng gì vậy? Tôi chưa nghe mọi người nhắc đến nó bao giờ
Nếu theo như Google thì người hướng trung (Ambivert) là người có sự hài hòa tính cách của hướng nội và hướng ngoại. Theo một số cuốn sách mà tôi đọc thì người hướng trung chiếm 80% trong xã hội của chúng ta trong khi chỉ có 20% chia đôi cho cả người hướng nội và hướng ngoại.

Tôi là người hướng trung và trong quá trình sống tôi nhận ra khái niệm trên khá là đúng. Để là những bạn nào lờ mờ chưa hiểu cái gọi là sự cân bằng giữa người hướng nội và ngoại thì đây là ví dụ do tôi rút ra.
- Về một số đặc trung tôi rút ra được:
Bản thân người hướng trung cũng sống nội tâm như những người hướng nội vậy, nhưng nhờ đặc điểm có được từ hướng ngoại, họ trở nên khá là balance theo kiểu: trò chuyện với người khác cũng được mà không trò chuyện thì cũng chẳng sao cả, chỉ là một chút cô đơn thôi.
Để ví dụ cho dễ hiểu thì họ không ngại giao tiếp nhưng họ sẽ không có khả năng kéo dài giao tiếp như người hướng ngoại được, chẳng hạn như họ có thể nói về một vấn đề hoặc nối tiếp câu chuyện của người khác nhưng cuộc trò chuyện đó sẽ chẳng kéo dài được lâu như người hướng ngoại được, thường sẽ bị bí không biết tiếp tục câu chuyện kiểu gì.
- Một số nhầm lẫn của mọi người khi xác định tính cách:
Như tôi đã nói ở trên thì có tận 80% số người hướng trung trong xã hội của chúng ta, vậy thì tại sao tỉ lệ của những người hướng nội trong xã hội cũng như social media nó lại nhiều như vậy mà còn lấn các ông hướng ngoại?
Có thể là trêu chọc, có thể là trend hoặc cũng có thể họ không biết tới người hướng trung và việc người hướng trung có khá nhiều loại. Bản thân người hướng trung khá nhiều loại nhưng tôi chỉ nói đến bốn loại chính:
1. The Social Ambivert or Social Introvert (đã hướng nội mà còn xã hội, công nhận ảo thật đấy :/)
Kiểu người này cũng khá thích việc giao tiếp với mọi người xung quang hoặc không hề ngại bất kỳ cuộc giao tiếp nào nhưng họ sẽ khá mệt nếu giao tiếp trong một khoảng thời gian dài. Việc ở một mình chính là khoảng thời gian nội tâm nhìn lại bản thân và nghỉ ngơi.
2. The Thinking Ambivert
Hướng trung suy nghĩ là người thích ở một mình nhưng cũng đánh giá cao việc tương tác với người khác. Họ thường thành thạo trong việc truyền đạt ý tưởng và ý tưởng của mình vì thế những người bạn thân hoặc thành viên trong gia đình là những người họ có thể dựa vào để có những cuộc trò chuyện sâu sắc.
3. The Intuitive Ambivert
Người Hướng Trung trực quan là người tin tưởng rất nhiều vào bản năng hoặc sự nghi ngờ của họ. Họ thường thực sự giàu trí tưởng tượng và thích dành thời gian một mình để động não những ý tưởng mới. Tuy nhiên, họ cũng coi trọng kết nối xã hội và cũng thường có một vài người bạn hoặc người bạn tâm tình.
4. The Feeling Ambivert
Người Hướng Trung cảm nhận là người có xu hướng lựa chọn dựa trên cảm giác thực sự của họ trong thời điểm hiện tại. Họ thường thực sự hài hòa với cảm xúc của mình, và cũng như vậy có thể vừa rất nhạy cảm vừa cực kỳ thấu hiểu người khác. Tuy nhiên, họ cũng biết cách thiết lập ranh giới và thường cần thời gian ở một mình để lấy lại năng lượng sau khi ở bên mọi người trong một thời gian dài.

Những khái niệm trên khá là sêm sêm nhau đúng không nào? Nhưng nó khá khác biệt đấy, điều này giải thích cho việc tại sao có nhiều người lúc thì trò chuyện với mọi người rất vui vẻ, xã giao, không ngại ngùng nhưng ngày mai gặp lại thì họ lại im phăng phắc chẳng nói gì.
- Một số kiến thức về tính cách của con người:
Trước khi kết thúc bài viết này thì tôi có một số giả thuyết về tính cách con người thông qua quá trình sống và học tập của tôi, mọi người có thế gặp ý kiến ở phần comment và cùng bàn luận cùng tôi nhé.
1. Không ai là hướng nội hay hướng ngoại hoàn toàn cả
Để giải thích điều này thì theo tôi được biết thì không có ai là hướng nội 100% hay hướng ngoại 100% cả mà nó phụ thuộc vào hoàn cảnh!
VD như khi bạn bước vào một buổi Party có toàn người quen của bạn thì bạn sẽ hớn hở trò chuyện cũng như vui vẻ hơn rất nhiều và ngược lại khi đi ăn đám cưới họ hàng vì không quen cô chú bác nào nên cảm giác ngại ngùng bao trùm làm bạn trở nên trầm tính và ít nói hơn.
Đó là mức thang hoàn cảnh mà tôi muốn nói. Tùy vào hoàn cảnh, mức hướng nội của bạn có thể tăng cao hoặc giảm xuống và mức hướng ngoại của bạn cũng vậy.
2. Sinh ra đã là một tính cách
Khi bạn sinh ra thì mặc định bạn đã là tính cách đó hoặc là thông qua quá trình tìm hiểu sống và học tập thì tính cách của bạn sẽ thay đổi theo đó.
VD là bạn sinh ra thì bạn đã là người hướng nội, bạn học tập làm việc và nhận ra rằng hướng trung khá phù hợp với mình nên học tập và tay đổi thành tính cách đó tuy vậy thì tính cách chính của bạn vẫn là hướng nội :v
Thôi vậy là hết bài viết rồi, để nói đây chỉ là bài viết đầu tiên của mình nên có gì mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ cũng như bàn luận về vấn đề này luôn, chúc mọi người một ngày học tập và làm việc hiệu quả. Tạm biệt và hẹn mọi người ở bài viết tiếp theo.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

