Đại dịch covid 19 gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế và ảnh hướng xấu đến cảm xúc của mọi người trong thời gian bị cách ly nhưng đồng thời cũng là cơ hội để chúng ta sống chậm lại, tự nhìn nhận, đi vào bên trong để thấu hiểu chính bản thân mình. Đợt dịch cách đây một năm, qua lời kể của một người bạn, mình đã thử và cảm thấy cực kì ấn tượng với một tác phẩm sau đây.
"Hunter x Hunter" là một bộ shounen manga kinh điển rất phổ biến với các thế hệ những năm 90. Vào năm 2011, studio uy tín MADHOUSE quyết định remake lại phiên bản 1999 và quả đúng như kì vọng, dù chỉ là phim hoạt hình nhật bản nhưng trải nghiệm mà phim mang lại thì rất "đa chiều".
Khác với poster có phần ngây thơ, trong sáng như các bộ shounen khác (vd: doraemon) với tạo hình của nhân vật chính có phần "trẻ trâu" (tóc dựng ngược, cầm cần câu làm vũ khí, áo xanh lá) thì nội dung bộ này lại có phần nào đó rất đen tối, với nhiều cuộc chiến ác liệt cũng như những âm mưu nham hiểm. Cái hay của bộ phim này nằm ở tuyến nhân vật được xây dựng cực kì tốt với những miêu tả nội tâm bằng hình ảnh được tiết chế nhưng rất chính xác, không có yếu tố thừa nào. Điều đó làm cho từng thông điệp, lời thoại, hành động dù là nhỏ nhất của nhân vật ăn sâu vào tâm trí người xem khiến họ dễ nhớ hơn, qua đó khiến mạch phim được trôi chảy, không lê thê dài dòng và "tụt mood". Ngoài ra, không khó hiểu khi khán giả sẽ dễ đồng cảm với nhân vật chính và phe "chính nghĩa" hơn trong nửa đầu của phim nhưng có thể sẽ "quay xe" và lung lay quan điểm khi nhạc nền kết thúc phim vang lên.
Âm thanh cũng đã làm rất tốt phần việc của nó là đẩy cảm xúc của người xem lên và khiến họ đắm chìm vào câu chuyện. Những bản giao hưởng vĩ cầm, những âm thanh u ám đến những bản nhạc tươi sáng được chơi rất đúng thời điểm sẽ còn khiến họ nhớ mãi. Hình ảnh cũng vậy, không hổ danh là MADHOUSE với bảng vàng thành tích các anime kinh điển, thiết kế hình ảnh nhân vật và bối cảnh rất sắc nét và tỉ mỉ nhưng đồng thời vẫn giữ lại được cái hồn của từng cá tính riêng lẻ và không khí não nề của phim.
Về nhịp độ, đây là phần mà nhà làm phim làm tốt nhất tuy vẫn còn vài hạn chế rất nhỏ. Nhìn chung thì nhịp phim ở mức trung bình và nhanh trong suốt cuộc hành trình của nhân vật chính, nhiều khi chậm rãi để lồng ghép những giải thích mà đọc manga sẽ vô cùng khó hiểu. Tốc độ phim được đẩy từ chậm đến nhanh rồi lại chậm một cách bất thình lình khiến khán giả vô cùng thích thú và khó nắm bắt được những diễn biến trong tương lai. Vì thế sẽ rất khó để phim bị nhàm và đi vào lối mòn như những bộ shounen manga khác. Từ một bộ manga không được đầu tư chỉnh chu về hình ảnh, nhà làm phim đã thành công đưa nó đến với khản giả đại chúng, truyền tải thông điệp một cách dễ hiểu và ấn tượng.
Và cuối cùng và quan trọng nhất là nội dung phim và các ý nghĩa khiến mình phải suy ngẫm khá lâu. Với vẻ ngoài đáng yêu như để đánh lừa trẻ em thì phải thú thực thì đây là bộ phim không dành cho trẻ nhỏ vì sự "đời" của nó. Bộ phim là một cuộc hành trình dài qua lăng kính của cậu nhóc Gon trẻ tuổi đi tìm cha mình. Trên con đường chông gai đó, cậu đã kết giao với những người bạn đáng tin cậy nhưng đi kèm với đó là vô số hiểm nguy đang đợi cậu với vô số cái chết thương tâm có thể sẽ khiến người xem bị sốc. Bộ phim đào sâu về góc tối trong mỗi con người và đặt các nhân vật vào tình thế khó để đưa ra quyết định, qua đó đánh thẳng vào những câu hỏi về nhân sinh, về bản chất con người. Ai mới là kẻ xấu? Con người hơn con vật khác ở điểm nào?... Chủ đề tuy cũ nhưng cách khai thác lại rất độc đáo, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí tác giả không ngần ngại hi sinh rất nhiều nhân vật vào những thời khắc bất ngờ khiến chúng ta không biết đường nào mà lần, miễn là nó phải thể hiện được tinh thần của phim-Một thế giới đầy bóng tối và sự cạnh tranh.
Cái kết của phim cũng là một điểm sáng, khi nhân vật chính, một cậu bé hồn nhiên, hóa "quỉ" thì nhân vật phản diện chính lại "hóa người". Qua đó trực tiếp chất vấn người xem nhưng câu hỏi không có lời giải.

Gon lạc lối - Bóng tối ngự trị

Phần người trong Meruem
=>Chốt:
HxH là một bộ phim đáng xem, đặc biệt với những ai có hứng thú với phiêu lưu mạo hiểm và thể loại giật gân kịch tính. Đặc biệt là phim sẽ không nhàm dù khá dài, với sự hấp dẫn được đẩy dần lên và khai thác sâu hơn thế giới trong phim cũng như độ sâu của câu chuyện.


Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này