HUẾ, ANH VÀ EM...


Anh, hôm nay em đã rẽ sang một thành phố không anh - Huế. Một thành phố rất đỗi êm đềm, một thành phố an yên đến chạnh lòng anh ạ...

Anh, dường như với tất cả mọi người: Huế là một thành phố buồn. Nhưng, với em thì lại khác! Em cảm nhận rất rõ những gì mà Huế mang trong mình: sự yên tĩnh, nhẹ nhàng và cả tình yêu đối với dòng sông Hương...


Anh có biết tại sao em nói vậy?

Anh ạ, em cũng như Huế thôi: em dễ buồn, em thường lắng mình lại sau một ngày dài mệt mỏi, em thích sự an yên, nhẹ nhàng...và cả tình yêu đối với anh...


Chàng trai của em ạ, anh biết đấy: sông Hương là dòng sông duy nhất chảy qua lòng thành phố Huế, hay chính Huế là thành phố duy nhất "ôm" lấy sông Hương. Người ta thường ví von: sông Hương và Huế như cặp tình nhân Kim-Kiều. Bởi lẽ chúng là một đôi, một cặp không tách rời, mà cũng chẳng một ai có thể khiến chúng xa nhau cả anh ạ. Chính vì thế, sông Hương chính là biểu tượng của Huế, là một nét đặc trưng riêng biệt mà chẳng một thành phố nào có được! Ờ thì cứ cho chúng yêu nhau nên quấn quít với nhau anh nhỉ?


Duy chỉ có một điều khiến em khác Huế, đấy là: anh và em...

Chẳng thể nào so sánh được với tình cảm lớn lao của Huế và sông Hương, em và anh nay thành người xa lạ. Vâng, đường hai ngả người thương thành lạ...Anh Hà Nội-em Huế, kẻ Bắc-người Trung xa mặt cách lòng...sao vậy anh nhỉ? Và em chỉ muốn biết  rằng: anh có còn thương em?


Ờ Huế buồn, em công nhận! Nhưng anh à, ở đây em không cảm thấy buồn. Phải chăng: người-cảnh hợp nhau?

Ở Huế em rất vui dù không anh bên cạnh...


Anh, có lẽ đúng khi em chọn Huế để gửi gắm tâm hồn mình. Huế là an yên, là nơi mà thượng đế tạo ra để em tìm lại chính mình. Những ngày qua em yêu anh nhiều quá, để rồi bây giờ em chênh vênh như vậy... và Huế đã "cưu mang" em trong những ngày đấy, để giờ đây em nhẹ lòng viết những dòng này gửi anh...


Anh, nếu như một ngày anh thấy mệt, thì hãy tìm đến Huế để biết rằng em đã đang và sẽ cảm nhận được gì, anh nhé....

Còn em, em vẫn ở đây, tình cảm này, em dành cho anh vẫn trọn vẹn...

Thế anh nhé!


Ờ EM GIỐNG HUẾ

THẾ NÊN

Ở HUẾ EM KHÔNG CẢM THẤY BUỒN.....


#YÊUTHƯƠNGTRỌNVẸN


Thảo_Vy