Hai hôm nay vì một vụ mà chắc ai cũng biết khiến mình nghĩ về một bộ phim đã từng xem - The Little Death (2014).
The Little Death là một phim hài đen của Úc, do Josh Lawson đạo diễn kiêm viết kịch bản. Dù cá nhân mình không đánh giá đây là một tác phẩm điện ảnh xuất sắc, nhưng nó khá giải trí và mang một nội dung độc đáo.
Bộ phim khắc họa năm câu chuyện riêng biệt, xoay quanh năm cặp đôi đang khám phá hoặc cố đối mặt với những sở thích tình dục kỳ lạ (sexual fetishes) của bản thân hoặc bạn tình theo kiểu vừa buồn cười vừa chua cay và nhiều lúc hơi bi kịch nhẹ.
Các fetishes trong phim gồm: • Somnophilia (Bị kích thích khi nhìn bạn tình ngủ). • Roleplay (Đóng vai). • Telephone sex (Talk sex qua điện thoại với người câm điếc thông qua dịch vụ Video Relay). • Sadomasochism nhẹ (Thích sự đau đớn hoặc gây đau đớn ở mức độ nhẹ). • Crying fetish (Bị kích thích khi nhìn bạn tình khóc).

Rồi, vậy thì liên quan gì đến Hồng Tỷ ở Nam Kinh đang lùm xùm mấy ngày gần đây?

Trong số 5 cặp đôi trên, mình muốn nói về cặp đôi Phil & Maureen.
Phil - một người đàn ông tẻ nhạt với công việc bàn giấy. Maureen - một người vợ hay cằn nhằn. Phil mắc chứng somnophilia - tức là anh chỉ thực sự thích và thấy vợ mình hấp dẫn khi cô đang ngủ say. Hàng đêm, Phil đều lén cho thuốc ngủ vào cốc nước của Maureen để cô chìm vào giấc ngủ. Sau đó, anh sẽ nằm ngắm cô, trò chuyện với cô như thể cô đang lắng nghe. Thậm chí, anh còn mua quần áo, giày dép, túi xách... cho Maureen "ngủ", như một cách để thể hiện tình cảm của mình. Maureen thì không hề hay biết. Một ngày cô phát hiện trong sao kê tài khoản ngân hàng của Phil có những số tiền chi trả cho việc mua sắm những thứ đồ cho phụ nữ và nghi ngờ anh có người phụ nữ khác.
- Cô ta trông thế nào? Trẻ hơn tôi? - Tầm tuổi em. - Xinh đẹp hơn? - Cũng như em thôi. - Thon thả hơn tôi à? - Hai người có nhiều điểm chung lắm. - Không trẻ hơn tôi, không thon thả hơn, không xinh đẹp hơn vậy tại sao anh không thể chỉ có tôi? - Vì cô ấy dịu dàng hơn em. Ít ồn ào hơn em. Không hét vào mặt anh. Không gọi anh là đồ ngu hoặc suốt ngày bảo anh câm miệng. Cô ấy lắng nghe anh, tốt với anh. Cô ấy không làm cho anh cảm thấy việc ngăn cấm cô ấy hạnh phúc..chính là anh.
<i>(hình ảnh cắt từ phim)</i>
(hình ảnh cắt từ phim)
<i>(hình ảnh cắt từ phim)</i>
(hình ảnh cắt từ phim)
Nhìn dưới góc độ tâm lý học, vụ “Hồng Tỷ Nam Kinh” một phần nào phản chiếu những nỗi cô đơn méo mó trong xã hội hiện đại. Trả lời cho câu hỏi của nhiều người: “Hồng Tỷ giả gái vụng về, không đẹp, không cao, không thon, vậy sao lại si mê?”
Câu trả lời nằm ở chính cái nhu cầu y như của Phil. Trong khi nữ giới có xu hướng xây dựng mạng lưới bạn bè, hội nhóm để chia sẻ cảm xúc, đàn ông thường bị đóng khung cảm xúc, không được phép thể hiện sự yếu đuối hay cô đơn. Cảm giác bị cô lập trong xã hội khiến nhiều ông khao khát sự gần gũi, dù chỉ là nhất thời, mà không cần quan tâm người kia có đẹp hay không.
Họ không cần một người yêu hoàn hảo, họ cần một người có thể dịu dàng, không hét vào mặt họ, không chê họ dở hơi, không ra lệnh, không ngắt lời. Hồng Tỷ thì đóng vai rất giỏi: biết mềm mỏng, biết tội nghiệp, biết để đàn ông làm chủ cuộc chơi, tạo ra ảo giác của sự thấu hiểu và tôn trọng, thứ mà họ ít nhận được từ ai khác ngoài đời.

Tâm lý bị thuyết phục bởi hình mẫu khác biệt

Họ có thể không kỳ vọng cao về ngoại hình nhưng dễ bị thu hút bởi: • Sự chủ động (Hồng Tỷ rất mạnh dạn). • Cảm giác “được chọn”, “được yêu quý” dù chỉ trong vai một vai diễn. • Mỗi cuộc gặp như giấc mơ thoát khỏi áp lực. Hồng Tỷ không cần quà mắc tiền, mỗi lần đến chỗ Hồng Tỷ chỉ cần mang một món quà "gọi là". Có thể chỉ là quả dưa hấu, chai dầu ăn, con cá, lốc giấy,.. Các nạn nhân một chốc lát được làm chính mình, không bị đánh giá.

“Lạ mà quen”

Hồng Tỷ tạo dựng hình ảnh “gái ngoan ly hôn” vừa tội nghiệp vừa từng trải. Mặc dù không phải người đẹp theo kiểu búp bê, nhưng "cô ấy" có phong thái gần gũi, không quá xa cách, đời thường, dễ tiếp cận mà còn không yêu cầu cao hay vòi vĩnh. Chính cảm giác “không hoàn hảo” lại khiến đàn ông dễ đồng cảm, tin tưởng hơn là mẫu hình quá hoàn mỹ xa vời.

Cái bẫy tâm lý “được chiều chuộng”

Với nhiều người, “được lắng nghe”, “được quan tâm” là món quà lớn hơn cả sắc đẹp. Hồng Tỷ biết cách thể hiện sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, tạo ra ảo giác về một mối quan hệ thật, khiến nhiều người chết mê chết mệt.

Lời Kết: Sức Mạnh Của Giao Tiếp và Thấu Hiểu

Phil, và cả những người đàn ông ngoài đời, không đòi hỏi một người hoàn hảo, họ khao khát được yên ổn, được hiểu, được lắng nghe, và không bị xem là “kẻ sai” mặc định trong mối quan hệ.
Không phải mình viết bài này để bênh đàn ông mà là để nói lên sức mạnh của giao tiếp và sự thấu hiểu. Nhiều lúc người ta phải lòng ai đó chỉ vì khi ở cạnh họ ta được là chính mình, thoải mái và bình yên.
Như Carl Jung đã nói,
Nỗi cô đơn không đến từ việc không có ai bên cạnh, mà đến từ việc không thể sẻ chia những điều ta cho là quan trọng, hoặc từ việc ôm giữ những quan điểm mà người khác không thể chấp nhận.