Mình thật sự không hiểu nổi bản thân mình hiện tại như thế nào.
Mình cần được ở một mình.
Mình muốn self-harm
Cảm giác như bây giờ có quá nhiều thứ để mà mình có thể diễn tả nó ra thành lời.
Sự thất vọng, bực bội, khó chịu đáng ghét đang cuốn lấy bản thân mình, mình đơn giản chỉ là muốn được ngủ, muốn được bieesn maast một cách nhẹ nhàng, không ai để ý cũng như chẳng ai nhớ đến.
Wel, thật tệ, mình như đang trốn chạy khỏi những thứ mình gây ra
Mình chỉ muốn dằn vặt bản thân, thật nhiều, thật nhiều.
Mình muốn khóc thật lớn nữa. Cảm giác quá là quá sức, dù mình chẳng làm gì.
Sợ thật đấy, sáng dậy ra chỉ muốn được nằm trong phòng thật lâu,..ngủ thật sâu.
Mình nghĩ mình đang không hề ổn chút nào rồi.
: