Hôm nay ngày 01-03-2025, là sinh nhật thứ 31 tuổi của tớ.
-------------------
Hồi trước tết âm năm nay, tớ có thử dùng Tinder. Chắc các bạn chẳng lạ gì với app kết bạn bốn phương này. Tớ match với 1 bạn. Thực tình, do lần đầu tớ chơi trò “xú túi mè” như thế này, nên tớ không biết đối phương là ai, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu để đỡ ngại ngùng. Bỗng nhiên màn hình hiện thông báo tin nhắn từ bạn ấy.
Các cậu biết bạn ấy nhắn gì không? Bạn ấy không chào tớ, không gửi icon, không nhắn ký tự đặc biệt. Bạn ấy chỉ đơn giản hỏi tớ rằng “Cậu chăm sóc bản thân mình như thế nào?”
Quào, ở thế giới tinder người ta nói chuyện với nhau như vậy à?????
Tớ thấy đây là 1 câu hỏi thú vị, nhưng cũng chỉ thật thà mà đáp rằng “Mỗi buổi sáng tớ uống 1 cốc sữa hạt, tối tớ tập thể dục 1 tiếng, và đọc sách 1 tiếng trước khi đi ngủ”.
Dừng câu chuyện ở đây và suy nghĩ chút nào.
Tớ chỉ trả lời bạn ấy về thói quen 1 năm qua của tớ. Nhưng sau này tớ cũng nhận ra rằng, đó chính là cách tớ tự yêu thương bản thân mình.
---------------
Bạn ấy hỏi rằng “Sao cậu có thể làm được như vậy?”
Tớ nhắn rất dài, rằng: “Cậu cần có 1 cú sốc, 1 cú sốc đủ mạnh khiến cậu vấp ngã và trượt dài trên 1 con dốc mà mãi cậu không chạm tới đáy. Rồi đến 1 ngày, cậu nhìn thấy bản thân mình trong gương, cậu sẽ cảm thấy rằng ‘ôi thế này thì dell ổn rồi’, và cậu thấy cậu cần làm gì đó”.
Bạn ấy có vẻ tò mò: “Vậy là cậu đã trải qua 1 cú sốc à?”
Tớ đáp rằng: “Không, tớ chỉ nhắn thế để tạo chút drama thôi ^^”
Nhưng thực ra, tớ đã trải qua những gì, tớ cũng không thể nói chính xác. Có lẽ là việc tự so sánh, đố kỵ với các bạn cùng tuổi, sự thất vọng vì bản thân mình chưa cố gắng đủ nhiều, việc suy nghĩ tiêu cực, tự trì triết bản thân vì những lỗi sai nhỏ nhặt, và ngay cả việc tớ thực sự cảm thấy cô độc giữa thế giới này, không có ai để chia sẻ, thậm chí tớ còn chẳng có bạn, tớ hoàn toàn không có động lực nào để tiếp tục sống, mỗi ngày thức dậy là một ngày đi làm trống rỗng.
Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có 1 ngày tớ tội nghiệp thảm hại đến mức, khi đi khám sức khỏe tổng quát hàng năm, tớ đã nằm khóc trên giường lúc siêu âm. Chị bác sĩ đã phải dừng siêu âm lại và an ủi tớ. Trộm vía, tớ nhận ra rằng, tớ không bị vấn đề về thể chất, tớ bị vấn đề về tinh thần, có thể là overthinking, có thể là mới chớm trầm cảm. Tớ không chắc nữa.
Sau hàng loạt những việc trên, tớ quyết định bản thân tớ phải thay đổi. Tớ tập thói quen uống sữa hạt cho bữa sáng, tập thể dục vào buổi tối và đọc sách trước khi đi ngủ. Không phải là những việc quá to tát, nhưng đó giống như mỗi ngày tớ gập 1 ngôi sao và cất vào hũ thủy tinh vậy. Sau 1 năm thì tớ đã có 1 hũ thủy tinh đầy sao, và đầy hi vọng rồi ^^
------------
Bạn ấy bảo rằng tớ thật sướng vì được đi du lịch Nhật Bản.
Tớ bảo rằng “đi Nhật dễ lắm, đầu năm cậu manifest rằng cậu sẽ được đi Nhật Bản, thì cuối năm chắc chắn cậu sẽ thực hiện được, tớ cũng vậy đấy”
Nhưng thực ra, đầu năm 2024, tớ nghĩ rằng tớ sẽ không thể đi Nhật Bản như tớ mong muốn. Do đó, tớ đã quyết định làm thẻ thư viện, tớ mượn và đọc sách về Nhật Bản. Tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu tớ không thể đi Nhật thì tớ cũng có thể tưởng tượng được 1 đất nước Nhật Bản thật đẹp qua sách báo, và tớ có 1 Nhật Bản của riêng tớ, dựa trên những gì ít ỏi tớ đọc được.
Tháng 7/2024, tớ quyết định đi Nhật Bản, cùng với con iphone 7 pro max plus của tớ, cùng với mẹ tớ, em gái tớ và bác tớ. Tớ dốc hết tất cả những xu lẻ đang có, cùng với em gái tớ, chuẩn bị hết toàn bộ chi phí cho 4 người – du lịch tự túc 10 ngày 9 đêm tại Nhật Bản.
Và các cậu biết không, sau những gì tớ đọc trong sách về Nhật Bản, tớ thực sự muốn kiểm chứng những kiến thức ấy. Tớ muốn nhìn thấy “bầu trời mùa thu gây thương nhớ” ấy, thấy shinkansen bullet train và ekiben, thấy geisha, thấy Fujisan.
20/11/2024, Fujisan đã ở ngay trước mặt tớ, hoàn toàn nằm trọn trong tầm mắt tớ. Giữa hàng nghìn khách du lịch đang checkin tại Chureito, tớ đứng lặng lẽ ngắm Fujisan, đó là khung cảnh đẹp nhất trong cuộc đời tớ từ trước tới giờ.
Hóa ra Fujisan là như vậy ^^
Hóa ra manifest là như vậy ^^
-------------
Khi các bạn cùng tuổi đã có đủ nếp đủ tẻ, “hoàn thành nhiệm vụ” như lời các phụ huynh hay nói, thì tớ cảm thấy tớ mới bắt đầu cuộc sống của tớ vậy ^^
-------------
Ngày 28/02/2025, sau giờ tan làm, tớ selfie 1 bức ảnh trước khi ra khỏi tòa nhà nơi tớ làm việc. Đó là ngày cuối cùng của tuổi 30 của tớ.
Ngày 01/03/2025, sáng nay trời Hà Nội có mưa phùn, vẫn là kiểu thời tiết ấy ^^ Tớ phóng xe máy đi học, đó là 1 khóa học ngắn hạn về kiến thức xã hội, chẳng giúp gì cho công việc của tớ cả, nhưng nó giúp tớ mở mang tầm mắt rất nhiều. Và tớ cũng may mắn được cùng lớp với những người rất đỉnh của đỉnh, kiểu như các cậu có thể search google thì sẽ ra tên của người đó hiện lên trang đầu của rất nhiều bài báo vậy. Tan học, tớ selfie 1 bức ảnh trước khi ra khỏi cổng trường. Đó là bức ảnh đầu tiên của tuổi 31 của tớ ^^
Chiều tớ học online. Tối gia đình tới có 1 bữa liên hoan nhỏ mừng sinh nhật tớ, mừng em tớ thi xong Ielts. Đến đêm thì tớ ngồi máy tính và gõ những dòng này, và vừa nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của chị họ tớ. ^^

Bánh sinh nhật chị Cám tặng tớ ^^ Thật hạnh phúc khi đối với ai đó thì mình vẫn luôn là em pé ^^
-----------
Năm nay nên manifest gì nhỉ =)))))
Có lẽ tớ sẽ manifest 2 việc.
Tớ sẽ thực hiện nguyện vọng còn dang dở hồi năm 2016 của tớ.
Và tớ sẽ cố gắng sắp xếp sự lộn xộn trong đầu thông qua việc viết lách.
Còn 1 điều quan trọng nữa, đó là luôn luôn, luôn luôn trong tâm thế đón nhận những điều bất ngờ trong cuộc sống. Chẳng phải những điều bất ngờ mới khiến cuộc sống này thú vị hơn sao? ^^
---------
けれども幸福は、それをほのかに期待できるだ けでも、それは幸福なのでございます
お望み通り
--------
01/03/2025 – Chúc mừng sinh nhật ^^

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Lebenslangerschicksalsschatz
Thấy bài viết cute quá. Chúc mừng sinh nhật chị ạ
- Báo cáo

pandasociu
Cảm ơn lời chúc của em 😊😊😊 nhưng chị đọc lại bài mấy lần mà chưa biết tại sao em lại đoán chị là nam nhỉ 🤔 chị pùn á pé 😂
- Báo cáo

Lebenslangerschicksalsschatz
@pandasociu Chắc buổi tối qua em đọc nên hơi bị lag xíu :((. Để em sửa lại bình luận
- Báo cáo