Title track mới nhất (thì phải) của 10cm
Title track mới nhất (thì phải) của 10cm
Lúc này là lúc của sự bồng bột, vì tôi thực sự thấy buồn, chưa bao giờ tôi thấy buồn đến mức này. Nó rất đớn, nhưng điều đó chỉ do tôi tự gây ra, và giờ tôi lại không còn ai để chia sẻ được cái đớn đấy, thành thử tôi phải lên đây gào thét. Tôi từng và có thể vẫn là một người mất định hướng, nhưng mà tại sao tôi lại phải đẩy bản thân ra xa khỏi mọi người như này, vì giờ thì họ cũng chẳng còn đây - những người mà tôi rất quý.
Từng nghĩ rằng cứ 1 mình mãi thì sẽ ổn, cơ mà chắc không ổn rồi. Nếu ai đọc được bài này thì nghe nhạc của 10cm nhé ^^, "sleepless in Seoul" là một ưu tiên đầu tiên. Cảm ơn vì đã nghe tôi gào :))))