Trong The Pursuit of Happyness có đoạn cậu con trai kể bố mình nghe một câu chuyện cười: "God loves me, God will save me".
Câu chuyện kể về một người đàn ông đuối nước từ chối những con thuyền tới giúp mình với niềm tin Chúa sẽ đến cứu. Khi lên thiên đường, anh ta trách Chúa tại sao không đến cứu mình, Chúa bảo: "Đồ ngốc, ta đã cử 2 con thuyền lớn đến cứu ngươi đó thôi".
The pursuit of Happynees. Nguồn: Internet
The pursuit of Happynees. Nguồn: Internet
Bên cạnh sự khéo léo tài tình của biên kịch bộ phim khi cài cắm câu chuyện nhỏ tưởng như hài hước này vào giữa hố sâu tuyệt vọng của nhân vật chính, ở đây có điều gì đó làm mình thỉnh thoảng vẫn lôi ra nghĩ.
Là một đứa tôn giáo "không", mình không chắc về Chúa, nhưng mình tin rằng ai cũng có ít nhất một "quý nhân phù trợ". Chỉ là hiện thân của người đó đôi khi không có vẻ ngoài đẹp trai, thông thái như Chúa, hiền hậu, an yên như Đức Phật, hay thân thuộc như một người thân đã mất của chúng ta.
Nhưng dù ở hình hài nào, diện mạo nào, quý nhân của bạn sẽ luôn xuất hiện đúng lúc.

Hôm nay, có rất nhiều chuyện không vui xảy ra, đã vậy Sài Gòn còn mưa như trút nước lúc tan tầm. Chuyện công sở thì chỉ có thể diễn tả bằng các chữ cái có giới hạn như: đờ mờ vờ cờ lờ hờ xờ y... Tất cả như hùa nhau để kéo mood mình trôi theo nước mưa, chui tuột vào rãnh cống. Nó muốn dìm mình ở đấy luôn, để nhìn người ta bịt mũi, nhón chân khi bước qua cuộc đời mình.
Thế rồi chị grab chạy tới sau 40 phút đặt xe, "Chị tới rồi nè, xuống đi cục dàng..."
Tin mình đi, nếu bạn ế 30 năm, bố mẹ từ lâu không giỏi nói "love word", và sếp bạn chẳng mấy khi hiền lành, thì câu nói đấy có thể kéo bạn ra ngay khỏi cống nước như nó đã làm với mình hôm nay.
Mình tin quý nhân của mình có khiếu hài hước tuyệt vời, và hẳn là một vị thông thái. Người không khi nào đến ngay khi mình lạy lục van xin. Người chẳng bao giờ đưa mình con cá hay cần câu, người chỉ gửi link youtube cách làm cần câu rồi thả thêm icon "dốt thế" trong đoạn chat. Người luôn ở đấy nhưng luôn làm mình bất ngờ mỗi khi xuất hiện.
Hôm nay, như rất nhiều lần trong suốt cuộc đời chẳng dài chẳng ngắn của mình, mình lại gặp quý nhân phù trợ.
Cảm thấy đầy ắp. SG -5-10-2023