Hôm nay, lòng em thanh thản
Anh yêu quý ơi, Như đã nói trước với anh từ hôm qua đó, sáng nay em dậy sớm đi cùng hai chị Thảo, Thư lên Thiền viện Trúc Lâm Tây...
Anh yêu quý ơi,
Như đã nói trước với anh từ hôm qua đó, sáng nay em dậy sớm đi cùng hai chị Thảo, Thư lên Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Ở đây vẫn như lần đầu em đến, không khí, cảnh vật thật an yên, tuy lòng em đã khác. Không còn là cô bé ngủ trong giờ giảng Phật pháp, không tin vào bất cứ điều gì tâm linh trên đời. Em tự trách mình sao ngày ấy mình lại ngu si như thế, làm những điều thật chẳng ra sao. Nhưng may mắn là nay em lại có cơ hội để làm lại, cho chính bản thân em và cho cả anh nữa.
Em quỳ trước chân Phật cầu cho anh được soi đường dẫn lỗi đến những nơi tốt đẹp, nơi mà trí tuệ của anh được phát huy hết năng lực, để anh có thể hoàn thành ước mơ và lý tưởng mà đời này anh chưa kịp hoàn thành. May mắn nữa là hôm nay như có cơ duyên, em và các chị được gặp thầy Thiên Châu và thầy trụ trì chùa. Được nghe các thầy giảng giải, lòng em cũng nhẹ nhàng và an yên hơn. Em càng biết mình phải chấp nhận sự thật và để anh ra đi, vui vẻ sống tốt, tích cực làm điều thiện để giúp đỡ anh và chính bản thân em nữa. Ra về còn được thầy quý mến tặng cho mỗi chị em một quyển kinh Phật, hoan hỉ quá anh ơi! Không biết hôm nay anh có đi cùng em và các chị không nhỉ, nếu anh đi thì tốt biết mấy, em chắc rằng anh cũng an yên và thoải mái hơn nhiều!
Buổi trưa, em về nhà anh để ăn cơm cùng các chị. Gặp mẹ Thanh, em thấy buồn và có lỗi lắm. Mẹ là người buồn nhất trước sự ra đi của anh, mẹ cứ ngồi trên sập nhìn về hướng di ảnh của anh mãi. E thương mẹ quá anh à, thương cả bố mẹ. Không biết bao giờ bố mẹ mới vượt qua được đây! Mẹ thương anh lắm, nên anh phải cố gắng lên, hãy tĩnh tâm và chọn con đường tốt nhất cho mình anh nhé. Vì chỉ khi anh hạnh phúc, gia đình và em nữa mới hạnh phúc được. Mọi thứ đều đến từ 2 phía, em mong tất cả chúng ta, những gì đã qua đều không thể lấy lại được, thì hãy nhớ hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của người kia, vì nhau mà cố gắng nha anh!
Nhím giỏi giang của em ơi, hãy chọn một cuộc đời thật tốt anh nhé! Vì anh xứng đáng được nhận những điều đó! Nếu có duyên thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau! Em yêu anh thật nhiềuuu ❤️
2/9/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất