Hôm nay trời lại trở gió..
Và đột nhiên hôm nay em lại thấy bối rối, thực sự.
Cái con điên ấy (chắc chắn nó sẽ biết là em đang mắng nó khi đọc bài viết này vào một ngày nào đấy) hôm nay lại buồn, lại deep, và cần ở một mình để sắp xếp lại mấy suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Haiz, chỉ có em là cứ gặng hỏi, cứ bồn chồn lo không biết nó làm sao. Vì bình thường có gì khuất tất hay thắc mắc đều nói ngay nói luôn, đây là lần đầu tiên không như vậy..
Hôm nào train cho buổi how to chụp trời nhé =">
Mà xong em cũng suy nghĩ lại, vì trước giờ, em cũng hay thế, cũng sắp lại suy nghĩ một thời gian sau mới kể lại cho nó. Nghĩ lại thấy mình cũng thế mà, vì cớ gì mà khi nó như thế thì mình lại bồn chồn, hứ, kệ mày :).
À còn chuyện bối rối, haiz.
Bối rối nhiều vấn đề quá hic. Học hành, rồi sắp thi, rồi thời gian ngủ, rồi deadlines, rồi bạn bè, rồi..
(Có nên nói không nhỉ?)
(Không!)
BBF của em mới chê em lo chuyện bao đồng quá, và dỗi, liền 2 ngày rồi. 
Haiz,
Hôm nay, chắc trời lại nổi gió.

Đình An.